Moong Văn Sơn (bên trái) chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi giúp các hộ dân khác phát triển kinh tế. Ảnh: Viết Lam
Khi đặt chân đến địa bàn xã Phà Đánh hỏi về Moong Văn Sơn, phần lớn nhân dân địa phương đều biết rất rõ và bày tỏ sự thán phục trước nghị lực vươn lên của chàng trai trẻ. Chúng tôi tìm đến ngôi nhà sàn khang trang của Sơn nằm bên trục đường liên xã nhưng không gặp được gia chủ. Theo lời những người hàng xóm, chàng trai trẻ thường lên khu vực chăn nuôi gia súc từ khi mặt trời còn chưa ló rạng. Được sự chỉ dẫn của bà con, chúng tôi đi theo con đường mòn, lên một quả đồi thoai thoải, nhìn thấy một khu chuồng trại chăn nuôi được xây dựng khá kiên cố. Ở đó, Moong Văn Sơn đang cho đàn trâu, bò gần 40 con ăn cỏ, rồi tranh thủ vệ sinh chuồng trại. Có lẽ, nhờ được chăm sóc chu đáo, đàn gia súc trong chuồng trông khỏe mạnh, béo tốt. Cách khu chăn nuôi không xa, một vườn chuối có diện tích rộng khoảng 5ha đang trong giai đoạn cho thu hoạch.
Nhìn thấy có khách xuất hiện ở trang trại, người đàn ông dân tộc Khơ Mú tạm dừng công việc, đến tiếp chuyện rất cởi mở. Khi được hỏi, Sơn chia sẻ: “Trước đây, em luôn có quyết tâm sẽ vươn lên thoát nghèo ngay chính mảnh đất mình sinh ra, lớn lên. Chọn làm nông nghiệp ở vùng cao thì vất vả lắm, nhưng kiên trì, chịu khó với việc chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng chuối hiệu quả, mỗi năm, gia đình em có thu nhập ổn định từ 120 - 140 triệu đồng. Nhờ đó, cuộc sống của vợ chồng, các con đã đỡ vất vả hơn, bước đầu có tích lũy”.
Cũng trong câu chuyện, Sơn chia sẻ về quãng đời tuổi thơ nhiều cơ cực. Từ khi mới lên 7 tuổi, anh đã phải gánh chịu nỗi đau mất cả bố lẫn mẹ, sống cảnh mồ côi. Rồi cậu bé người dân tộc Khơ Mú lớn lên trong sự đùm bọc của họ hàng, che chở của bà con trong bản với những bữa ăn khi đói, lúc no. Nhờ sự thương yêu của những người xung quanh, Sơn đã lớn lên, được học hành đầy đủ, từng bước trưởng thành.
Sau khi tốt nghiệp bậc trung học phổ thông, hiểu rõ hoàn cảnh của bản thân, chàng trai trẻ đã chọn lối đi riêng so với bạn bè cùng trang lứa. Trong khi phần lớn thanh niên trong bản chọn cách rời quê đi làm ăn xa, Sơn lại bám nương rẫy trồng chuối, chăn nuôi. Để có kiến thức chăn nuôi, anh đăng ký học lớp sơ cấp thú y do huyện tổ chức, rồi tham gia mọi lớp tập huấn chăn nuôi, trồng trọt được địa phương tổ chức.
Nhiều đoàn viên thanh niên địa phương đến tham qua mô hình phát triển kinh tế của thanh niên trẻ để học tập. Ảnh: Viết Lam
Với khát khao thoát nghèo, năm 2016, cơ hội thực sự đến với Moong Văn Sơn khi tiếp cận được nguồn vốn vay của ngân hàng. Có được số tiền trên 80 triệu đồng, chàng trai trẻ đã xây dựng chuồng trại, tìm mua một con trâu và 3 con bò cái sinh sản. Có được sinh kế, từ đó, Sơn dành phần lớn thời gian để trồng cỏ, chăm sóc gia súc, gia cầm.
Bằng sự chăm chỉ, siêng năng và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, công việc chăn nuôi của Sơn gặp nhiều thuận lợi. Trâu, bò phát triển, sinh sản tốt, anh còn tận dụng nguồn phân để cải tạo đất hoang trồng chuối. Suốt gần 10 năm lao động vất vả, Moong Văn Sơn đã có nguồn thu nhập ổn định hơn 100 triệu đồng/năm. Từ kết quả đạt được, Moong Văn Sơn cũng chia sẻ, hỗ trợ kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt cho nhân dân trong vùng. Khu trang trại của nông dân trẻ được nhiều bà con tìm đến tham quan, học hỏi để phát triển kinh tế.
Không bằng lòng với kết quả đạt được, Sơn còn đi học thêm nghề cơ khí, tập hợp một số thanh niên khác thành một tổ thợ nhận thi công, xây dựng các công trình dân sinh trên địa bàn. Chính điều đó đã tạo việc làm ổn định cho nhiều người trong thời điểm nông nhàn.
Khi được hỏi, Moong Văn Sơn chia sẻ: “Sinh ra, lớn lên đã chịu nhiều thiệt thòi, tôi biết chỉ có áp dụng kiến thức khoa học vào sản xuất, lao động chăm chỉ mới mang lại hiệu quả. Không chỉ chăm lo cho gia đình, tôi cũng muốn giúp đỡ được nhiều người khác vươn lên, xây dựng cuộc sống ấm no hơn”.
Nhờ những thành tích trong lao động sản xuất, Moong Văn Sơn được công nhận là một trong những thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu toàn tỉnh Nghệ An và được đón nhận nhiều hình thức khen thưởng. Ông Vi Thái Thuận, Bí thư Huyện đoàn Kỳ Sơn cho biết: “Trên địa bàn huyện biên giới của chúng tôi, Moong Văn Sơn là tấm gương thanh niên điển hình về nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Anh không chấp nhận số phận, chọn cách khởi nghiệp tại quê hương để phát triển kinh tế. Cùng với đó, Sơn luôn biết cách chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ nhiều người khác cách làm ăn để vươn lên thoát khỏi cảnh nghèo khó”.
Viết Lam