Tại nhà lưu niệm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ - Người mẹ đã chịu nỗi mất mát vô cùng lớn khi 12 người con, cháu đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng cùng đoàn công tác đã dâng hương nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với người mẹ vĩ đại của đất nước.
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng dâng hương Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ.
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng thăm hỏi thân nhân gia đình.
Thân nhân gia đình mẹ Thứ xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Cũng trong dịp này, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao đã tới dâng hương tại Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Bàn và Bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Hải Đà tại xã Gò Nổi.
Đoàn công tác dâng hương tại Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi
Trong không khí thiêng liêng, với tấm lòng thành kính và biết ơn sâu sắc, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ sự cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh, đồng bào, chiến sĩ; tri ân công lao to lớn của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, cho hòa bình, ấm no, hạnh phúc hôm nay, tại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Bàn.
Đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Bàn.
Đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Bàn
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng viếng hương phần mộ của các Anh hùng liệt sĩ.
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng viếng hương phần mộ của các Anh hùng liệt sĩ.
PHAN HẢI TÙNG LÂM