Khi những chùm pháo hoa rực rỡ bung nở trên bầu trời Hà Nội, TP.HCM và hàng loạt thành phố lớn, hòa cùng tiếng hò reo của biển người trong khoảnh khắc giao thừa, chúng ta không chỉ chào đón một năm mới 2026. Chúng ta đang chào đón thời khắc chuyển giao của lịch sử, bước vào một giai đoạn mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã định danh là "kỷ nguyên vươn mình" của dân tộc Việt Nam.
"Biển người" tại Tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh) trong Lễ hội "Khơi sóng bình minh, đón chào năm mới 2026" thời điểm chuyển giao năm cũ sang năm mới. Ảnh: Chí Linh.
Không khí hân hoan đó là sự cộng hưởng của niềm tin, được hun đúc từ những thành quả hiện hữu, có thể cân đong đo đếm được của một năm 2025 đầy bản lĩnh.
Nhìn lại năm 2025, nền kinh tế Việt Nam đã thực sự "lội ngược dòng" ngoạn mục. Trong khi nhiều cường quốc kinh tế vẫn đang vật lộn với bóng ma suy thoái và lạm phát, Việt Nam đã khép lại năm 2025 với mức tăng trưởng GDP ước đạt 8% và thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất khu vực.
Quy mô nền kinh tế năm qua đã lên khoảng 510 tỷ USD, Việt Nam vươn lên vị trí thứ 32 thế giới; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 5.000 USD, chính thức bước vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao.
Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng được kiềm chế dưới mức 4%; tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 2,4 triệu tỷ đồng, vượt 25% dự toán năm; nợ công giảm mạnh xuống mức khoảng 36% GDP; thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt khoảng 42 đến 45 tỷ USD, thị trường chứng khoán được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi, tổng giá trị vốn hóa toàn thị trường đạt hơn 9,6 triệu tỷ đồng...
Đáng lưu ý, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã vượt mức 900 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 470 tỷ USD, duy trì thặng dư thương mại hơn 22 tỷ USD. Đây là kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh thương mại toàn cầu chao đảo vì “biến số” thuế đối ứng của Hoa Kỳ công bố hồi tháng 4/2025. Dòng vốn đầu tư tiếp tục tăng mạnh ở cả khu vực vốn đầu tư nhà nước, tư nhân và nước ngoài (FDI).
Đây là những con số biết nói, khẳng định quy mô, tiềm lực và sức chống chịu của nền kinh tế đã bước sang một trang mới.
Thành tựu rực rỡ của năm 2025 phải kể đến sự "về đích" thần tốc của hạ tầng giao thông. Giấc mơ về trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông cơ bản nối thông từ Cửa khẩu Hữu Nghị đến đất mũi Cà Mau đã trở thành hiện thực, hoàn thành mục tiêu 3.000 km đường bộ cao tốc. Những cung đường huyết mạch này không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn mở toang cánh cửa không gian phát triển mới cho các địa phương, biến những vùng đất nghèo khó trở thành những cực tăng trưởng mới.
Dòng vốn FDI thực hiện đạt con số kỷ lục gần 26 tỷ USD, nhưng quan trọng hơn là sự chuyển dịch về chất. Sự hiện diện của các "đại bàng" công nghệ trong lĩnh vực bán dẫn, AI, và năng lượng xanh tại Bắc Ninh, Đà Nẵng, TP.HCM đã minh chứng cho thấy Việt Nam đã chen chân thành công vào chuỗi giá trị cao của thế giới.
Nông nghiệp - trụ đỡ của nền kinh tế - cũng đã có một năm "đại hỷ". Không chỉ đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, nông sản Việt còn vươn ra thế giới với vị thế của người dẫn dắt. Xuất khẩu gạo, cà phê, rau quả đều lập đỉnh lịch sử về giá trị.
Bước sang năm 2026 - năm Bính Ngọ - hình tượng chú ngựa dũng mãnh, bền bỉ và tốc độ là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho khát vọng của đất nước. Đây là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Năm mở đầu cho kế hoạch 5 năm 2026-2030, năm chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV - sự kiện chính trị trọng đại sẽ định hình tương lai đất nước trong thập kỷ tới.
Tâm thế của năm 2026 là tâm thế của "kỷ nguyên vươn mình". Đó là sự chuyển dịch từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, từ gia công lắp ráp sang sáng tạo và làm chủ công nghệ. Chính phủ đã xác định năm 2026 sẽ là năm bứt phá của kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Chúng ta không chỉ phấn đấu tăng trưởng nhanh mà còn phải bền vững, không đánh đổi môi trường lấy kinh tế đơn thuần.
Thách thức phía trước vẫn còn bộn bề. Biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt, cạnh tranh địa chính trị gay gắt và yêu cầu ngày càng cao của các tiêu chuẩn quốc tế mới như Thuế tối thiểu toàn cầu hay Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM). Nhưng với "cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế" chưa bao giờ có được như ngày nay, chúng ta có quyền lạc quan.
Sự lạc quan ấy không viển vông mà bắt nguồn từ sức mạnh nội sinh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, từ sự điều hành linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ và khát vọng cháy bỏng của 100 triệu người dân Việt Nam.
Vận hội đang đến, thời cơ đang mở ra. Hãy cùng nắm chặt tay nhau, bước vào năm 2026 với tinh thần Mã đáo thành công!
Chào năm mới 2026! Chào kỷ nguyên mới với niềm tin sắt son và khát vọng cống hiến, cùng chung tay hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.
Sơn Hà