'Chảo lửa' Thiên Trường tiếp sức cho đội tuyển Việt Nam thắng thuyết phục Malaysia 3-1

'Chảo lửa' Thiên Trường tiếp sức cho đội tuyển Việt Nam thắng thuyết phục Malaysia 3-1
2 giờ trướcBài gốc
Tiền vệ Cao Pendant Quang Vinh là một trong những cầu thủ chơi ấn tượng của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Khánh Dũng
Các đồng chí: Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tới dự khán trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và Malaysia trên sân vận động Thiên Trường. Ảnh: Văn Đại
Các đồng chí: Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự khán trận đấu. Ảnh: Văn Đại
Các đồng chí: Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh tới dự khán trận đấu. Ước tính có trên 19.500 khán giả đến cổ vũ đội tuyển quốc gia.
Quyết định của Liên đoàn bóng đá châu Á cách đây 2 tuần đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện bảng F. Theo đó, đội tuyển Malaysia bị xử thua trong 2 trận gặp tuyển Việt Nam và Nepal do sử dụng cầu thủ nhập tịch không hợp lệ. Hệ quả là Malaysia bị trừ 6 điểm, còn 9 điểm, tụt xuống vị trí thứ 2. Trong khi tuyển Việt Nam được cộng 3 điểm và vươn lên dẫn đầu bảng với 15 điểm. Sau sự thay đổi này, chỉ còn một lượt đấu nên thầy trò huấn luyện viên (HLV) Kim Sang Sik đã chính thức giành quyền vào vòng chung kết trước lượt trận cuối cùng. Tuyển Malaysia đã hết cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp. Bảng F coi như đã phân định thứ hạng, khiến cuộc đối đầu giữa hai đội không còn mang ý nghĩa quyết định về mặt kết quả. Dù vậy, trận đấu này vẫn mang ý nghĩa nhất định để đánh giá tương quan lực lượng và vị thế giữa 2 đội ở khu vực Đông Nam Á. Với Malaysia đây là trận đấu chia tay giải, họ phải nỗ lực có một kết quả tích cực, đồng thời kiểm chứng năng lực của đội hình sau khi không còn một số cầu thủ nhập tịch. Trong khi đó, tuyển Việt Nam hướng tới kết quả ấn tượng khi hoàn thành vòng loại với kết quả toàn thắng.
Ở trận đấu này, bộ đôi cầu thủ Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên lĩnh xướng hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam; phía sau là bộ 3 tiền vệ đều có thiên hướng tấn công: Hoàng Đức, Quang Hải, Hai Long cùng 2 tiền vệ cánh: Cao Pendant Quang Vinh, Trương Tiến Anh. Ở hàng phòng ngự, HLV Kim Sang Sik sử dụng bộ 3 trung vệ có chiều cao ấn tượng là Đỗ Duy Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh và Đoàn Văn Hậu, thủ môn Nguyễn Filip trở lại bắt chính trong khung thành.
Phía bên kia chiến tuyến, đội tuyển Malaysia sử dụng 6 cầu thủ có gốc nước ngoài gồm: Matthew Davies, Dion Cools, Corbin Ong, Paulo Josue, Nooa Laine, Stuart Wilkin. Trong số những ngôi bản địa của đội khách, cái tên nổi bật nhất là Faisal Halim - người được ví như “Ronaldo Malaysia".
Tình huống tranh chấp bóng giữa tiền đạo Nguyễn Xuân Son với cầu thủ đội khách Malaysia. Ảnh: Khánh Dũng
Những phút đầu tiên của trận đấu, thế trận diễn ra cởi mở với các cơ hội được tạo ra ở cả 2 phía. Phút thứ 2, Malaysia là đội có tình huống nguy hiểm đầu tiên khi trung vệ Dion Cools dâng cao, tham gia tấn công và thực hiện cú cứa lòng đưa bóng đi chệch cột dọc. Đến phút thứ 6, từ một tình huống đá phạt góc, trung vệ đội trưởng đội tuyển Việt Nam Đỗ Duy Mạnh bật cao đánh đầu chính xác, đưa bóng vào lưới, giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước.
Tình huống đánh đầu mở tỷ số của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Khánh Dũng
Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam ăn mừng bàn thắng mở tỷ số của Đỗ Duy Mạnh. Ảnh: Khánh Dũng
Sau bàn thua, đội khách Malaysia gia tăng sức ép lên khung thành đội tuyển Việt Nam. Phút 10, Faisal Halim thoát xuống đối mặt thủ môn Nguyễn Filip nhưng dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc. Đến phút 13, thủ môn Nguyễn Filip tiếp tục thể hiện sự chắc chắn với pha đổ người bắt gọn cú sút chìm từ ngoài vòng cấm của Stuart Wilkin.
Đội chủ nhà Việt Nam cũng có những pha bóng đáp trả đáng chú ý. Phút 17, tiền vệ cánh Cao Pendant Quang Vinh đi bóng mạnh mẽ ở trung lộ, tạo điều kiện cho Trương Tiến Anh áp sát vòng cấm, song cơ hội chưa được chuyển hóa thành cú dứt điểm. Phút 24, Nguyễn Hoàng Đức thiếu một chút may mắn để tạo nên siêu phẩm với cú sút xa từ khoảng cách 30m, đưa bóng dội xà ngang khung thành đối phương.
Đến phút 32, Đỗ Hoàng Hên có liên tiếp 2 tình huống uy hiếp khi đón đường chuyền của Hai Long và tung cú sút quyết đoán, buộc thủ môn Malaysia phải trổ tài cản phá xuất sắc.
Phút 37, Quang Hải tiếp tục thử vận may với cú volley sau đường tạt của Trương Tiến Anh, nhưng bóng đi chệch cột dọc. Những phút cuối hiệp 1, thế trận diễn ra giằng co với những pha “ăn miếng trả miếng”. Trước khi hiệp 1 khép lại, ở phút 45, tiền đạo Nguyễn Xuân Son có cơ hội dứt điểm từ sát mép vòng cấm. Tuy nhiên, cú sút của tiền đạo Việt Nam chưa đủ hiểm hóc để đánh bại thủ môn Malaysia. Hiệp 1 kết thúc với lợi thế tạm nghiêng về đội tuyển Việt Nam nhờ bàn thắng sớm của Đỗ Duy Mạnh.
Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận chủ động ngay sau giờ nghỉ. Phút 48, Hai Long xử lý tự tin trước vòng cấm rồi tung cú dứt điểm, tuy nhiên thủ môn Malaysia đã chơi tập trung để cản phá. Phút 49, từ tình huống phạt góc, cầu thủ đội khách bật cao đánh đầu nguy hiểm, buộc thủ môn Nguyễn Filip phải bay người hết cỡ để cứu thua, giữ vững lợi thế cho đội tuyển Việt Nam.
Pha tạt bóng nguy hiểm vào trong vòng cấm của tiền vệ Việt Nam Đỗ Hoàng Hên. Ảnh: Khánh Dũng
Đến phút 51, Đỗ Hoàng Hên thoát xuống sát đường biên phải rồi thực hiện quả tạt chuẩn xác vào khu vực cấm địa, Nguyễn Xuân Son băng vào đánh đầu dứt điểm gọn gàng, không cho thủ môn Malaysia cơ hội cản phá, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Việt Nam.
Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam ăn mừng bàn thắng vào lưới đội tuyển Malaysia. Ảnh: Văn Đại
Trận đấu diễn ra trong bầu không khí sôi động trên sân vận động Thiên Trường khi có hơn 19.500 người hâm mộ đến sân cổ vũ, tạo nên nguồn động lực lớn cho cả hai đội.
Khán đài B sân vận động Thiên Trường chật kín khán giả đến sân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Khánh Dũng
Đội tuyển Việt Nam tiếp tục gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn thắng. Phút 58, Trương Tiến Anh thực hiện quả tạt chính xác từ cánh phải vào khu vực cấm địa, Nguyễn Xuân Son bật cao đánh đầu dứt khoát đưa bóng vào lưới, hoàn tất cú đúp cho riêng mình và nâng tỷ số lên 3-0 cho đội tuyển Việt Nam.
Xuân Son đánh đầu ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Văn Đại
Một chút bất ngờ đến vào phút 77, đội tuyển Malaysia có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 khi trọng tài cho đội khách hưởng quả phạt đền sau tình huống xác định Đoàn Văn Hậu phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Endrick thực hiện cú sút chính xác, đánh bại thủ môn Nguyễn Filip.
Những phút cuối trận, 2 đội tiếp tục tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của nhau. Đội tuyển Việt Nam chủ động kiểm soát thế trận, tổ chức thêm một số pha tấn công đáng chú ý nhưng chưa thể gia tăng cách biệt. Ở chiều ngược lại, đội tuyển Malaysia nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ, song hàng phòng ngự đội chủ nhà cùng sự chắc chắn của thủ môn Nguyễn Filip đã đứng vững. Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-1 nghiêng về đội chủ nhà Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam đã làm hài lòng người hâm mộ. Với thất bại này, Malaysia nối dài chuỗi ngày không thể thắng Việt Nam.
Cầu thủ Hai Long thi đấu nỗ lực góp công cùng các đồng đội giành chiến thắng 3-1 cho đội tuyển Việt Nam trước Malaysia. Ảnh: Văn Đại
Khánh Dũng
Nguồn Ninh Bình : https://baoninhbinh.org.vn/chao-lua-thien-truong-tiep-suc-cho-doi-tuyen-viet-nam-thang-thuyet-phuc-malaysi-260331215455869.html