1. Tháng Mười, Hà Nội rực rỡ cờ hoa, khẩu hiệu, pa-nô chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2025). Trên tán lá xanh um của hàng cây sấu già đường Trần Phú, Lê Hồng Phong (phường Ba Đình) vang vang lời ca: “Trùng trùng quân đi như sóng/ Lớp lớp đoàn quân tiến về/ Chúng ta đi nghe vui, lúc quân thù đầu hàng, cờ ngày nào tung bay trên phố”. “Năm cửa ô đón mừng đoàn quân tiến về/ Như đài hoa đón mừng nở năm cánh đào”.
Di tích Cột cờ Hà Nội và Hoàng thành Thăng Long nhìn từ trên cao. Ảnh: Phạm Hùng
Tiếng lời ca hào hùng từ bảy thập niên qua vẫn còn vọng vang khắp đó đây, ấn tượng trong lòng người dân đất Việt, cô đọng trong trái tim, ký ức các chàng trai, cô gái Hà Nội. Họ tham gia Vệ quốc quân, Tự vệ thành... hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ, với lời thề sắt son “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, Trung đoàn Thủ đô chiến đấu, bảo vệ Hà Nội.
Trải qua năm tháng kháng chiến trường kỳ, gian khổ; “Chín năm làm một Điện Biên/ Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng”, Hà Nội lại một lần nữa giang rộng cánh tay đón những người con ưu tú trở về, giải phóng quê hương, đất nước. Thời khắc lịch sử ấy, nhà thơ Tố Hữu đã khắc họa bức tranh tổng hợp hoành tráng với hình tượng: Thủ đô - Đất nước - Hồ Chủ tịch, vô cùng cao sang, đẹp đẽ, hiện thực mà đậm chất thơ: “Trên đường ta về lại Thủ đô. Cờ đỏ bay quanh tóc bạc Bác Hồ”.
Hôm nay, tại các ngả đường, ngõ phố, từ nhà dân đến công sở, doanh nghiệp; từ các phường trung tâm đến đô thị ven đô, người dân Thủ đô như vẫn đang vui sống, tự hào, hạnh phúc trong không khí ngày lễ hội Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Người Hà Nội có vinh dự to lớn, thay mặt cho nhân dân cả nước, phối hợp tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành A80 lịch sử, mang đậm dấu ấn truyền thống cách mạng của Đảng ta, Quân đội và nhân dân ta, đã bền gan chiến đấu chống ngoại xâm, giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Quang cảnh Quảng trường Ba Đình, nơi diễn ra lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Ảnh: Báo Nhân Dân
2. Năm nay, Đảng bộ và nhân dân Thủ đô đang nỗ lực không ngừng, tập trung trí tuệ, sức lực cao nhất, cống hiến nhiều nhất, hiệu quả nhất, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2025 - năm cuối thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu Đại hội XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố.
Đáng mừng, mỗi năm và cả nhiệm kỳ Đại hội XVII, Đảng bộ và nhân dân Thủ đô đã nỗ lực, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Tổng sản phẩm GRDP tăng cao; cơ cấu công nghiệp, xây dựng - du lịch, dịch vụ - nông, lâm nghiệp, thủy sản hợp lý; thu ngân sách Nhà nước trong top đầu cả nước; thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI cao; an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn ổn định, giữ vững. Hà Nội luôn xứng đáng là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế, đối ngoại của đất nước.
Thủ đô Hà Nội ngày càng phát triển hiện đại.
Thủ đô Hà Nội - Thành phố Sáng tạo của UNESCO. Hà Nội - Thành phố Vì Hòa bình luôn là điểm đến an ninh, an toàn, hấp dẫn du khách và bạn bè thế giới. Đây là điểm nhấn, là niềm tự hào của quân và dân Thủ đô, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025-2030).
3. Hà Nội - Thủ đô hơn 1.000 năm tuổi, nơi lưu truyền, in đậm dấu ấn lịch sử ngàn năm dựng nước, giữ nước; lưu giữ nền văn hóa cổ kính và hiện đại. Đến với Hà Nội hôm nay, người Việt và du khách thập phương được trở về với quá khứ ngàn năm văn hiến, văn hóa lúa nước sông Hồng, văn hóa cổ Việt - Mường; chứng kiến cuộc sống, phẩm chất hiện đại, hào hoa, ân tình của người Việt Nam hiện đại thế kỷ XXI. Đó là hồn cốt Văn hóa Việt, Văn hóa Thăng Long - Hà Nội.
Các hoạt động văn hóa tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm.
Du khách đến với Hà Nội, không thể bỏ qua điểm du lịch hồ Gươm, tham quan Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam, Bảo tàng Chiến thắng B-52, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam tìm hiểu lịch sử đất nước, con người Việt Nam.
Danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi - nhà văn hóa, chính trị, ngoại giao vĩ đại thế kỷ XV, soạn giả “Bình Ngô đại cáo”, có viết: “Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần, bao đời gây nền độc lập/ Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên, mỗi bên hùng cứ một phương/ Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau/ Song hào kiệt đời nào cũng có”. Quân sư, Thi hào Nguyễn Trãi khẳng định, vua nước Đại Việt luôn sánh vai, ngang hàng với vua các triều đại phong kiến phương Bắc. Đất nước Đại Việt mãi mãi trường tồn.
Thời Lê Sơ (thế kỷ XV), vua Lê Thái Tổ định đô ở Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội. Sau triều Lý, Trần; Lê Sơ là một thời thịnh trị nhất của triều đại phong kiến Việt Nam. Từ khi vua Lý Thái Tổ định đô ở Thăng Long (năm 1010) đến nay, Thăng Long - Hà Nội trải qua nhiều phen binh đao, khói lửa nhưng luôn là kinh đô Đại Việt, không kẻ thù nào có thể chiếm đóng lâu dài đất kinh kỳ này. Duy nhất, ở 2 triều đại: Nhà Hồ (1400-1407) và nhà Nguyễn (1802-1945), kinh đô không ở Thăng Long - Hà Nội; đó là 2 thời kỳ, người Việt bị mất nước. Thế mới hay, Thăng Long - Hà Nội hào khí, linh thiêng đến mức nào!
4. Hà Nội trọn nghĩa vẹn tình với nhân dân cả nước và luôn biết ơn nghĩa của các Đảng bộ, nhân dân các tỉnh, thành phố luôn hướng về Thủ đô Hà Nội. Hà Nội luôn nỗ lực hoàn thành cao nhất vai trò, sứ mạng, là Thủ đô, “trái tim của cả nước”; “lương tri, phẩm giá con người”. Hôm nay, Hà Nội đang cùng các tỉnh, thành phố thi đua phát triển hệ sinh thái bền vững, Thủ đô xanh - sạch - đẹp, kinh tế xanh, chuyển đổi số, đô thị văn minh.
Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 vừa qua, Hà Nội đóng góp 10 công trình khánh thành, khởi công đồng loạt, trong số 250 dự án công trình cả nước, có các dự án: Trung tâm Hội chợ - Triển lãm quốc gia, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Viettel, Thành phố Thông minh, Khu Công nghệ cao sinh học Hà Nội, Tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về Thủ đô...
Lễ khởi công xây dựng cầu Trần Hưng Đạo Kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10). Ảnh: Tuấn Lương
Kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10), thành phố tiếp tục khởi công xây dựng hàng chục công trình mới, bao gồm Bệnh viện Thận Hà Nội cơ sở 2, cầu Thượng Cát, cầu Trần Hưng Đạo, Dự án hầm chui Cổ Linh - cầu Vĩnh Tuy, Đường vành đai 2,5; hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng... Thủ đô quyết tâm xây dựng thêm 9 cây cầu bắc qua sông Hồng, kết nối các khu đô thị, nâng số cầu qua sông Đại hà lên con số 18 - “Thập bát Thăng Long”, vươn ra biển lớn.
5. Năm 2025, diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước. Đảng bộ và nhân dân Thủ đô long trọng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng ta (3/2/1930 - 3/2/2025) và 95 năm thành lập Đảng bộ Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2025). Cùng với cả nước, quân và dân Hà Nội thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp: Kiến tạo, phục vụ người dân vì hạnh phúc của nhân dân. Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần này tập trung “phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc”.
Năm 2025, Hà Nội phấn đấu tăng trưởng GRDP đạt 8-8,5%, mục tiêu tăng trưởng 5 năm tiếp theo (2026-2030) ở 2 con số, đạt và vượt 11%; để Thủ đô sánh vai cùng cả nước trong Kỷ nguyên mới -Kỷ nguyên phát triển của dân tộc; đưa nước ta trở thành nước phát triển, chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2030) và 100 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2045), Việt Nam trở thành quốc gia thu nhập cao.
Không khí chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII lan tỏa khắp Thủ đô.
Quân và dân Thủ đô vững niềm tin son sắt, Đại hội XVIII Đảng bộ Hà Nội luôn luôn phát huy tinh thần cách mạng, đổi mới, trí tuệ, đoàn kết, sáng tạo; thành phố phát triển bền vững.
“Ta đi trên đường Hà Nội rực rỡ chiến công/ Đường thênh thang Ba Đình lịch sử/ Đường tấp nập Hoàn Kiếm, Đồng Xuân/ Nghe náo nức trong lòng Thủ đô...”, mến yêu của ta!
Mùa Thu - Tháng Mười 2025
Tùy bút của Kiều Hà Ngọc