Cháu bé 4 tháng tuổi khó thở được CSGT dẫn đường, hỗ trợ đưa đi cấp cứu

Cháu bé 4 tháng tuổi khó thở được CSGT dẫn đường, hỗ trợ đưa đi cấp cứu
2 giờ trướcBài gốc
Chiều 27/2, Đại úy Đặng Văn Trường và Đại úy Đào Minh Nghĩa (cán bộ Đội CSGT số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) được phân công nhiệm vụ phân luồng, đảm bảo giao thông trong giờ cao điểm tại khu vực ngã tư Xuân Thủy – Phạm Văn Đồng.
CSGT mở đường cho xe chở cháu nhỏ đến bệnh viện cấp cứu trong giờ cao điểm.
Khoảng 18h cùng ngày, khi mật độ phương tiện trên tuyến đang rất đông thì một chiếc taxi bất ngờ di chuyển lại gần và dừng bên cạnh hai cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ. Một người đàn ông với tâm trạng lo lắng vội vã thông báo cho tổ CSGT về việc trên xe có em bé 4 tháng tuổi đang trong tình trạng khó thở, tím tái, cần được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu gấp. Tuy nhiên việc di chuyển gặp không ít khó khăn do là giờ cao điểm, mật độ phương tiện rất đông.
Trước tình huống cấp bách, tổ công tác nhanh chóng báo cáo về chỉ huy đơn vị đồng thời Đại úy Nghĩa sử dụng xe mô tô đặc chủng, bật đèn tín hiệu và còi ưu tiên mở đường cho xe taxi chở cháu nhỏ di chuyển theo lộ trình nhanh nhất đến Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Nhi Trung ương.
Giữa dòng xe đông đúc trên đường, tiếng còi ưu tiên của lực lượng CSGT có thêm sự phối hợp của các chốt trên tuyến đã giúp cháu bé nhanh chóng được đưa đến bệnh viện kịp thời. Nhìn theo cháu bé được các y, bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu, Đại úy Nghĩa mới thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn thành nhiệm vụ, giúp đỡ người dân.
Tổ công tác hỗ trợ gia đình đưa cháu vào Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Nhi Trung ương.
Anh Đ.T.C (SN 1995; bố cháu bé) cho biết, cháu Đ.T.M mới 4 tháng tuổi và mấy ngày gần đây xuất hiện biểu hiện khó thở từng cơn. Lo lắng cho sức khỏe của con, anh cùng vợ chiều nay quyết định đưa bé đến bệnh viện để khám và điều trị. Tuy nhiên, quá trình di chuyển lại gặp đúng giờ cao điểm nên chiếc taxi không thể đi nhanh được như dự tính. Từng phút trên đường khiến trái tim của hai vợ chồng anh thắt lại vì lo lắng cho sức khỏe của con. Chỉ đến khi gặp hai cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ và nhận được sự giúp đỡ kịp thời, em bé mới đến được bệnh viện kịp thời. Thay mặt gia đình, anh C. gửi lời cảm ơn tới các cán bộ, chiến sĩ CSGT Thủ đô với hành động kịp thời, trách nhiệm, tô đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ CSGT Thủ đô gần dân, vì Nhân dân phục vụ.
Trường Thắng
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/doi-song/chau-be-4-thang-tuoi-kho-tho-duoc-csgt-dan-duong-ho-tro-dua-di-cap-cuu-i797975/