Từ lúc lọt lòng đến nay được hơn 2 tuổi, bé Nguyễn Thanh Bình (sinh năm - SN 2023), con của vợ chồng anh Nguyễn Văn Thanh (SN 1992) và chị Đinh Thị Bé Năm (SN 1995, trú thôn Trung Dõng 1, xã Vạn Thắng) đau ốm liên miên do bị viêm phổi, suy hô hấp nặng phải đặt ống nội khí quản; ngoài ra, bé còn bị chứng bệnh nhược cơ tay phải...
Khi đến thăm, bắt gặp cảnh bé Bình lên cơn khò khè khó thở, đờm ứ trong cổ, người mẹ vừa giữ con, vừa tự tay cầm dây luồn vào ống nội khí quản, rồi nhấn vào nút máy hút đờm cho Bình dễ thở hơn khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Chị Đinh Thị Bé Năm nghẹn ngào cho biết: “Vợ chồng tôi có 4 con. Bé Bình là con trai út, 3 chị của Bình đều có sức khỏe bình thường. Các cháu đang theo học Trường THCS Trần Phú và Trường Tiểu học Vạn Bình. Riêng bé Bình lúc mới sinh ra được 10 ngày tuổi, gia đình phát hiện bé thở khó nên vội đưa đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa và được các bác sĩ cấp cứu kịp thời, chỉ định cho thở máy. Qua đó, chẩn đoán bé Bình bị viêm phổi, suy hô hấp nặng, theo dõi bệnh lý thần kinh do gen và đề nghị chuyển viện vào Bệnh viện Nhi đồng 1, TP. Hồ Chí Minh để được chữa trị kịp thời. Gần 1 năm bé Bình nằm viện đã khiến gia đình tôi rơi vào cảnh lao đao, phải chạy vạy người thân, bà con hàng xóm, vay mượn khắp nơi mới có tiền chi trả viện phí, thuốc men, đi lại, mua thiết bị y tế để lo chữa trị cho con”.
Bé Nguyễn Thanh Bình.
Vợ chồng chị Năm là lao động tự do, ai thuê gì làm nấy. Anh Thanh hằng ngày luôn tất tả với công việc thợ hồ, thu nhập trung bình khoảng 400.000 đồng/ngày, vào những tháng mưa thì gần như không có việc. Những khi không đủ tiền đóng học phí cho các con, tiền thuốc men cho bé Bình, anh Thanh đành xin chủ ứng trước rồi trừ lương sau. Chị Năm làm nghề xỉa trầm, từ khi chăm con nhỏ bệnh tật, chị Năm nhận hàng về nhà làm để mong có chút tiền cùng chồng trang trải nuôi con; số tiền nhận được từ việc xỉa trầm mỗi tháng trung bình 1,2 triệu đồng. Tài sản trong nhà không có gì đáng giá ngoài các loại máy thở, máy hút đờm, máy tạo ôxy, bình ôxy lớn nhỏ đặt quanh nhà để luôn sẵn sàng “cấp cứu” tại chỗ khi bé Bình trở bệnh... “Đặt ống dẫn khí quản dưới cổ khiến bé Bình ăn uống khó khăn, phải chia làm nhiều bữa và thức ăn phải xay nhuyễn. Ngoài ra, bé Bình còn mắc thêm bệnh nhược cơ tay phải không vận động được, dẫn tới bị teo tay” - chị Năm buồn bã nói.
Bà Phan Thị Trúc Quỳnh - Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Vạn Thắng chia sẻ: “Theo thông tin được biết, bé Nguyễn Thanh Bình bị bệnh hiểm nghèo từ lúc mới sinh ra, gia đình gặp nhiều khó khăn. Về phía địa phương đã quan tâm, hỗ trợ kịp thời cho gia đình thông qua việc tặng quà, nhu yếu phẩm vào các dịp lễ, Tết. Đồng thời, UBND xã Vạn Thắng đã thành lập hội đồng xác định dạng tật và mức độ khuyết tật để xem xét các trường hợp trên địa bàn xã, trong đó bé Nguyễn Thanh Bình thuộc dạng khuyết tật khác ở mức độ nặng. UBND xã đã thông báo và hướng dẫn gia đình bé Bình làm hồ sơ để được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng theo quy định...”.
Tuy được hỗ trợ nhưng việc chạy chữa căn bệnh hiểm nghèo bẩm sinh cho bé Bình phải trải qua thời gian dài, chi phí điều trị sẽ rất tốn kém mà số nợ vẫn chưa trả hết. Do đó, qua Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa, gia đình chị Năm rất mong có thêm sự chung tay từ các nhà hảo tâm, mạnh thường quân gần xa mới có thể giúp bé Bình sớm vượt qua bệnh tật.
THÙY DƯƠNG
Video: THANH TRÚC
Mọi sự giúp đỡ cho bé Nguyễn Thanh Bình xin liên hệ chị Đinh Thị Bé Năm, số điện thoại: 0901839743 hoặc Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa - Cơ sở 3: Số 77, đường Yersin, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; số điện thoại: 0258.3822019; số tài khoản: 0581000765262 Vietcombank Nha Trang.