Vào khoảng 5h ngày 3/4, người dân tại Tổ dân phố Kiền Bái 3, phường Thiên Hương trong lúc đi tập thể dục đã phát hiện một bé trai 8 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà chị Quàng Thị Xum trên địa bàn.
Tại thời điểm phát hiện, cháu được quấn khăn, đặt trong giỏ cùng một số vật dụng cần thiết và tờ giấy viết tay ghi ngày sinh, kèm lời nhắn nhờ nuôi cháu giúp.
Ngay lập tức, người dân xung quanh đã có mặt, chung tay chăm sóc giữ ấm cho cháu bé; đồng thời, theo dõi sức khỏe, tạo điều kiện tốt nhất trong thời gian chờ cơ quan chức năng tiếp nhận, xử lý theo quy định.
Cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi tại phường Thiên Hương đã được gia đình chị Quàng Thị Xum nhận nuôi dưỡng.
Với tinh thần trách nhiệm cao, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cùng các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, kiểm tra tình hình và kịp thời hỗ trợ, bảo đảm an toàn cho cháu bé.
Trong buổi sáng cùng ngày, vợ chồng chị Quàng Thị Xum là gia đình hiếm muộn đã đến UBND phường Thiên Hương đăng ký xin nhận nuôi cháu bé.
Hiện tại, Công an và Phòng Văn hóa - Xã hội phường Thiên Hương tạm thời bàn giao cháu cho gia đình chị Xum chăm sóc trong thời gian xác minh vụ việc.
Bên cạnh đó, Đảng ủy phường Thiên Hương và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã đến thăm hỏi, trao quà cho cháu bé, động viên gia đình chị Quàng Thị Xum chăm sóc tốt cho cháu.
Trần Khanh