Cháu nội Muhammad Ali không dám khoe thân phận, lý do khiến tất cả ngỡ ngàng

Cháu nội Muhammad Ali không dám khoe thân phận, lý do khiến tất cả ngỡ ngàng
4 giờ trướcBài gốc
Huyền thoại boxing Muhammad Ali sinh năm 1942, thắng 56 trận và chỉ thua 5 trận trong sự nghiệp boxing lẫy lừng của mình. Ali từng 3 lần giành chức vô địch hạng nặng và một lần giành huy chương vàng Olympic hạng vừa. Năm 1999, Ali được tạp chí thể thao Sports IllustratedBBC tôn vinh là "vận động viên của thế kỷ".
Biaggio Ali Walsh, cháu nội của Muhammad Ali, giữ kín thân phận suốt 4 năm khi bước chân vào làng MMA. Mục đích của anh đơn giản là muốn được đối xử công bằng như mọi võ sĩ khác trong phòng tập, kể cả việc phải chịu đòn.
Biaggio, hiện 26 tuổi, từng là cầu thủ bóng bầu dục với ước mơ thi đấu ở NFL. Tuy nhiên, anh đã rẽ hướng sang MMA và hiện đang có thành tích 2 trận thắng ở hạng nhẹ chuyên nghiệp. Anh đang tập luyện tại phòng tập Extreme Couture ở Las Vegas, nơi huấn luyện viên Eric Nicksick – người từng làm việc với Francis Ngannou – phụ trách.
Khi được hỏi về lý do che giấu danh tính, Biaggio chia sẻ với SunSport: “Tôi chưa bao giờ bước vào Extreme Couture và nói với ai rằng ‘Tôi là cháu của Muhammad Ali’. Tôi muốn được xem là một võ sĩ như bao người khác. Dần dần, người ta bắt đầu nghe ngóng và biết được. Có vẻ Sean Strickland mãi đến vài tuần trước mới phát hiện ra.”
Biaggio Ali Walsh là cháu trai của Muhammad Ali
Dù Biaggio có giấu danh tính của mình nhưng việc anh là cháu trai của huyền thoại boxing Muhammad Ali vẫn bị lộ ra. Võ sĩ của UFC, Sean Strickland đã tới gặp Biaggio để hỏi về thân thế của tay đấm này.
“Strickland tới gặp tôi và nói: ‘Người anh em, cậu là cháu nội của Muhammad Ali à?’ Tôi đáp: ‘Ừ Sean, anh không biết à? Tôi tưởng Eric hay ai đó đã nói rồi chứ.’ Strickland nói tiếp: ‘Không, tôi không biết. Quá tuyệt. Muhammad Ali thế nào? Có ngầu không?’ Tôi trả lời: ‘Ừ, ông ấy vui tính lắm, hài hước nữa. Giờ anh hiểu vì sao tôi chọn boxing chưa?”, Biaggio kể lại.
Biaggio từng có 7 trận đấu nghiệp dư, trong đó thắng 6 trận trước khi chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp vào năm 2024. Nhưng để có được ngày hôm nay, anh đã trải qua nhiều năm khổ luyện trong phòng tập, cũng phải nhận nhiều đòn đau trong các trận đấu như bao người khác, không hề có đặc quyền gì.
“Trong thể thao đối kháng, việc bạn là con cháu ai chẳng có ý nghĩa gì. Xuất thân không nói lên điều gì cả. Bạn có thể sinh ra trong gia đình giàu có, bố là tỷ phú – nhưng khi cửa lồng sắt đóng lại, kể cả là trận tập – thì tất cả những thứ đó chẳng giúp gì cho bạn”, Biaggio chia sẻ.
“Chính bản thân bạn phải chiến đấu. Lúc mới đến Extreme Couture, tôi bị đấm te tua luôn, dính đòn nhiều lắm. Nhưng phải chịu thôi, đó là cách môn thể thao này vận hành – phải trả giá để học hỏi”, cháu trai của Muhammad Ali thừa nhận.
Hiện Biaggio đang ký hợp đồng với giải Professional Fighters League (PFL), và sẽ trở lại sàn đấu ngày 27/6 tại Chicago, đối đầu Ronnie Gibbs (cũng có thành tích 2 trận thắng), sau gần 1 năm nghỉ thi đấu. “Tôi nghĩ nghỉ ngơi như vậy trong môn này cũng tốt, vì mình có thể rèn luyện thêm kỹ năng, cải thiện tâm lý và thể chất. Tôi thấy bản thân đã tiến bộ rất nhiều, cả về kỹ thuật lẫn tinh thần. Nên tôi rất háo hức với trận này. Tôi hy vọng sẽ kịp thêm vài trận nữa trong năm nay”, Biaggio nói về trận đấu sắp tới.
Sơn Tùng
Nguồn VTC : https://vtcnews.vn/chau-noi-muhammad-ali-khong-dam-khoe-than-phan-ly-do-khien-tat-ca-ngo-ngang-ar950042.html