Các thông tin trên về vụ cháy cụm chung cư được đưa ra tại một cuộc họp báo của lực lượng cảnh sát và cứu hỏa Hong Kong sáng 27/11.
Lính cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt đám cháy bùng phát tại cụm chung cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po, Hong Kong ngày 26/11/2025. Ảnh: VCG.
Cục trưởng An ninh Hong Kong Đặng Bính Cường tiết lộ với truyền thông, trong quá trình cứu hộ, lính cứu hỏa phát hiện thấy tốc độ lan rộng và cường độ cháy của các vật liệu như lưới bảo vệ, màng bảo vệ, bạt chống thấm và các tấm nhựa trên tường bên ngoài các tòa nhà..., vượt xa phạm vi thông thường của các vật liệu đạt tiêu chuẩn. Ngoài ra, các tấm xốp che chắn cửa kính của các tòa nhà bị ảnh hưởng, khi gặp lửa cũng rất dễ đẩy nhanh tốc độ lan rộng của đám cháy, do vậy chính quyền coi những trường hợp này là “bất thường rõ rệt”.
Còn theo ông Trần Khánh Dũng (Derek Armstrong Chan), Phó giám đốc Sở Cứu hỏa Hong Kong, 7 trong số 8 tòa nhà tại cụm chung cư Wang Fuk Court đã bốc cháy. Trong đó, 4 tòa nhà hiện được báo cáo đã kiểm soát được đám cháy. Lực lượng cứu hỏa đã tiến đến tầng giữa của 3 tòa nhà còn lại. Các đội cứu hỏa và tìm kiếm cứu nạn đang hoạt động đồng thời bên trong các tòa nhà. Những người sống sót đã được tìm thấy bên trong một số tòa nhà.
Clip của "The Paper" về vụ cháy cụm chung cư Hong Kong:
Truyền thông Hong Kong cho biết, một số cư dân phản ánh nhìn thấy công nhân hút thuốc và ngửi thấy mùi khói thuốc, trong khi những cư dân khác cho biết họ không nghe thấy chuông báo cháy.
Bà Chung Lệ Di (Chung Lai Yee), Tổng cảnh sát Khu vực Bắc Tân Giới thuộc Lực lượng Cảnh sát Hong Kong, cho biết sẽ huy động tối đa nguồn lực để xác định nguyên nhân vụ cháy càng sớm càng tốt.
Đến nay, vụ cháy đã khiến 44 người thiệt mạng, 58 người bị thương. Hiện vẫn còn hơn 200 người mất tích. Đây được coi là vụ hỏa hoạn chết chóc nhất ở Hong Kong kể từ Thế chiến II.