Bệnh nhi bị rắn cắn đã tỉnh táo hoàn toàn và không để lại di chứng.
Theo gia đình, khoảng 5 giờ sáng 1-2, trẻ bị một con rắn có khoanh trắng đen cắn. Người nhà cột garo và đưa ngay đến Trung tâm Y tế A Lưới. Tuy nhiên, nọc độc phát tác rất nhanh. Bệnh nhi lơ mơ, suy hô hấp nặng, buộc phải đặt nội khí quản kiểm soát đường thở trước khi chuyển gấp xuống Bệnh viện Trung ương Huế.
10 giờ sáng cùng ngày, tại Khoa Hồi sức tích cực – Cấp cứu Nhi, các bác sĩ tiếp nhận một bệnh nhi trong tình trạng nguy kịch: liệt tứ chi hoàn toàn, đồng tử hai bên giãn 5mm, không còn phản xạ ánh sáng. Những dấu hiệu điển hình của nhiễm độc thần kinh do rắn cạp nia khiến ê-kíp phải lập tức kích hoạt quy trình hồi sức tích cực, đồng thời truy tìm nguồn huyết thanh kháng nọc đặc hiệu.
Với loại rắn này, “24 giờ vàng” là mốc thời gian quyết định hiệu quả điều trị. Chậm trễ có thể để lại tổn thương thần kinh nặng nề, thậm chí tử vong. Ngay trong đêm, Ban Giám đốc Trung tâm Nhi và Khoa Dược Bệnh viện Trung ương Huế khẩn trương liên hệ, phối hợp với Bệnh viện Nhi Đồng 1 để điều chuyển 5 lọ huyết thanh kháng nọc ra Huế.
Một chi tiết đặc biệt trong cuộc chạy đua ấy là sự hỗ trợ tình nguyện của một hành khách trên chuyến bay đêm của Vietnam Airlines, giúp vận chuyển số thuốc quý giá kịp thời. Từng giờ trôi qua đều được tính bằng cơ hội sống còn của đứa trẻ.
Sau 2 ngày truyền huyết thanh và hồi sức tích cực, những tín hiệu đầu tiên xuất hiện: bé bắt đầu cử động được các đầu ngón tay, ngón chân. Đến ngày thứ 10, bệnh nhi tỉnh táo hoàn toàn, phục hồi cơ lực tốt, không để lại di chứng thần kinh. Đây là một kết quả được đánh giá là ngoạn mục so với tình trạng ban đầu.
Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế khuyến cáo, khi bị rắn cắn, người dân cần giữ bình tĩnh, rửa sạch vết thương, bất động chi bị cắn ở vị trí thấp hơn tim và nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất. Tuyệt đối không hút nọc, chích rạch hay đắp lá cây vì có thể gây nhiễm trùng và làm chậm thời gian cấp cứu.
Võ Thế Nghĩa