Những ngày cuối tháng 5, giữa cái nắng gay gắt của miền Tây Quảng Trị, cán bộ, nhân viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 vẫn miệt mài băng rừng, vượt suối, lần theo từng dấu vết, từng nguồn tin để tìm đồng đội đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến.
Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 tập trung tìm kiếm tại các địa bàn trọng điểm gồm: Ba Lòng, Cam Lộ, Hiếu Giang và Cồn Tiên (Quảng Trị)-những nơi từng diễn ra các trận chiến đấu ác liệt khiến nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh.
Đến nay, với tinh thần trách nhiệm cao, cùng sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và các nhân chứng lịch sử, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ. Mỗi hài cốt được tìm thấy không chỉ góp phần vơi bớt nỗi mong chờ của thân nhân mà còn là kết quả của những nỗ lực bền bỉ mà những người lính làm nhiệm vụ tìm kiếm đang đảm nhận.
Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 tìm kiếm, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực cao điểm 278, xã Hiếu Giang - Ảnh: T.H
Theo chân cán bộ, nhân viên Đội tìm kiếm trên thực địa mới cảm nhận hết những khó khăn, vất vả của nhiệm vụ đặc biệt này. Nguồn thông tin ngày càng khan hiếm, nhân chứng lịch sử thưa dần theo năm tháng, trong khi địa hình chiến trường xưa đã có nhiều thay đổi. Nhiều khu vực từng là trận địa ác liệt nay đã trở thành rừng trồng, nương rẫy hoặc khu dân cư. Thời tiết khắc nghiệt với nắng nóng gay gắt, mưa lũ thất thường cũng ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình tìm kiếm.
Đại tá Đặng Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 968, cho biết: “Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm cao nhất, chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng tìm kiếm không bỏ sót nguồn tin, không quản ngại gian khổ để đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình và đồng đội”.
Trung tá Cao Xuân Cường, Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968, chia sẻ: “Khó khăn lớn nhất hiện nay là nguồn thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ ngày càng ít, nhiều nhân chứng tuổi đã cao hoặc không còn nữa. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc, cán bộ, nhân viên trong đội luôn nỗ lực bám địa bàn, rà soát từng nguồn tin, từng khu vực nghi vấn để nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập”.
Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 968 kiểm tra việc xác định tọa độ tìm kiếm trên bản đồ - Ảnh: T.H
Với những người lính làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, mỗi nguồn tin dù nhỏ nhất đều mang theo hy vọng. Vì vậy, họ luôn kiên trì gặp gỡ nhân chứng, đối chiếu tài liệu, sơ đồ chiến đấu, khảo sát thực địa để xác định chính xác các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ.
Thiếu tá, quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Hữu Thành, nhân viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968, xúc động nói: “Mỗi lần tìm thấy một hài cốt liệt sĩ, anh em trong đội đều rất xúc động. Chúng tôi luôn xác định đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm và tình cảm đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Dù thời tiết khắc nghiệt hay địa hình hiểm trở, chúng tôi vẫn quyết tâm tìm kiếm để sớm đưa các anh trở về với quê hương và gia đình”.
Hiện nay, cán bộ, nhân viên đơn vị vẫn đang chạy đua với thời gian để thu thập, xác minh nguồn tin và mở rộng phạm vi tìm kiếm. Bởi thời gian càng trôi qua, dấu tích chiến tranh càng bị xóa nhòa, trong khi vẫn còn nhiều liệt sĩ nằm lại nơi chiến trường xưa.
Hành trình ấy vẫn đang tiếp tục. Trên những cánh rừng, ngọn đồi từng thấm máu các thế hệ cha anh, cán bộ, nhân viên đơn vị vẫn lặng lẽ vượt khó, bền bỉ thực hiện nhiệm vụ bằng tất cả lòng biết ơn và trách nhiệm. Mỗi hài cốt được tìm thấy không chỉ góp phần xoa dịu nỗi đau của thân nhân liệt sĩ mà còn thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Thanh Hải