Nhiều đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ngay từ tối 3-5 đến sáng nay, thu hút nhiều lượt xem và bình luận, ghi lại cảnh người xem hỏa pháo súng thần công hốt hoảng, chạy tán loạn vì hỏa pháo rớt cạnh người.
Những quả hỏa pháo rớt trên ngọn cây sứ, thảm cỏ và rụng xuống Hộ Thành hà.
Theo hình ảnh cho thấy, sau khi được bắn ra từ những khẩu súng thần công trên Kỳ đài - quảng trường Ngọ Môn Huế, nhiều hỏa pháo bay vọt lên không trung, vượt Hộ Thành hà (sông đào trước Kinh thành Huế đoạn Kỳ đài) và rớt xuống ngọn cây sứ, thảm cỏ khu vực khuôn viên Phu Vân Lâu.
Điều đáng nói là khi rớt xuống, các hỏa pháo vẫn còn đỏ rực. Tại đây có rất nhiều người dân, du khách, trong đó có nhiều trẻ em đứng xem và hỏa pháo rớt ngay cạnh người khiến họ có một phen hoảng hồn. Nhiều người chạy "mất dép", một số hối hả bồng bế, dắt trẻ rời xa khu vực hỏa pháo rớt xuống. May mắn không có người nào bị thương.
Hỏa pháo súng thần công rơi xuống khu vực có nhiều người đứng xem. Clip: Mạng xã hội.
Đây là lần bắn hỏa pháo súng thần công đêm thứ 2 diễn ra vào tối 3-5, do Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế thực hiện, trong khuôn khổ các hoạt động phục vụ cộng đồng, được tổ chức vào 19 giờ 15 phút thứ bảy hàng tuần.
Tại Kỳ đài có tổng cộng 8 khẩu súng thần công và chỉ bắn được tối đa 9 lượt, tổng số đạn bắn ra trong một lần bắn là 72 phát, diễn ra trong khoảng thời gian 40 giây.
Quỹ đạo bay của hỏa pháo súng thần công là một vòng cung, rơi xuống khu vực có hàng ngàn người đứng xem ở phía bên kia Hộ Thành hà - đoạn Phu Vân Lâu.
Trước đó, sau lần bắn đầu tiên vào đêm 26-4, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã phát đi "thông báo và lời tri ân" do bị chê là màn bắn rất đơn điệu, kết thúc nhanh chóng khiến người xem hụt hẫng. Đơn vị này lý giải do kỹ thuật ngoài mong muốn, phần bắn hỏa pháo súng thần công đã gặp một số sai sót trong khâu chuẩn bị và thời gian trình diễn chưa thực sự phù hợp. Đồng thời, hứa hẹn sẽ khắc phục vào lần bắn thứ 2 vào tối 3-5.
Hỏa pháo vượt Hộ Thành hà và rơi rụng xuống ngay khu vực hàng ngàn người dân đứng xem khi còn đỏ rực.
Tuy nhiên, lần bắn thứ 2 này tệ hơn lần đầu với hiện tượng hỏa pháo rơi xuống khu vực người xem, một số chỉ nghe tiếng nổ chứ không có hỏa pháo bay ra.
Đến thời điểm hiện tại, đơn vị "khai hỏa" là Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế vẫn chưa đưa ra "thống báo và lời tri ân" sau lần bắn thứ 2 này. Chúng tôi cũng liên hệ với ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, để hiểu rõ lý do cũng như cách khắc phục nhưng số điện thoại của ông Trung "không liên lạc được".