Sáng 28/4, lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà trong ngách 99/110/85 Định Công Hạ (phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) khiến 3 người trong gia đình thiệt mạng.
Từ đám cháy trở về, anh H. gần như không ngủ được. Sáng nay, trước khi đi làm, anh chạy qua nhìn ngôi nhà bị cháy thêm lần nữa và hỏi thăm tình hình nạn nhân.
Anh H. kể lại, khoảng 3h15, anh đang ngủ thì nghe nhiều tiếng nổ. Anh vội chạy ra và thấy ngôi nhà 4 tầng ở ngõ bên cạnh đang bốc cháy ngùn ngụt. Ngọn lửa bốc lên từ tầng 2 rồi nhanh chóng bao trùm tầng 4.
"Tôi nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt bên trong rồi tắt lịm. Lúc đầu cháy nhỏ, người dân tri hô, vài thanh niên dùng bình chữa cháy mini phụt qua cửa sổ từ nhà đối diện nhưng không thành công. Sau đó, sức nóng khiến cửa cửa kính nổ tung, nhiều người không dám lại gần", anh H. kể.
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ cháy.
Anh H. cho biết thêm, những người thuê trọ ở nhà bên cạnh cố gắng gọi to để các nạn nhân thoát qua cửa sổ nhưng dường như người bên trong không nghe thấy.
5 phút sau, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tới hiện trường, đưa được nạn nhân đầu tiên là người phụ nữ trẻ ra ngoài trong tình trạng ngất xỉu.
Sau khi khống chế xong đám cháy, cảnh sát tiếp tục đưa các nạn nhân còn lại ra ngoài, tuy nhiên họ đã tử vong.
Theo anh H., đám cháy chỉ bùng phát từ tầng 2, tầng 1 gần như không bị ảnh hưởng. Cảnh sát phá cửa, đưa 2 xe máy ra ngoài nguyên vẹn, thậm chí chú chim nhốt trong lồng ở tầng 1 vẫn còn sống.
Chị L. sinh sống gần đó kể lại, khoảng 3h10 cùng ngày, khi đang ngủ, chị chợt tỉnh giấc bởi tiếng động lớn ở ngoài.
"Đi ra xem, tôi nghe thấy những tiếng hô hoán 'có cháy, có cháy'", chị L. nhớ lại.
Phát hiện cháy, chị L. cùng mọi người nhanh chóng đi lấy bình cứu hỏa, các vật dụng chữa cháy để dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa quá lớn khiến chị và mọi người bất lực.
“Lửa cháy tại khu vực tầng 2 quá lớn, chúng tôi đã cố gắng tìm cách phá cửa tầng 1, dập lửa nhưng bất thành. Trong lúc chữa cháy, những tiếng nổ lớn từ bên trong nhà phát ra khiến ai nấy đều hoảng sợ. Tại phía trước ngôi nhà, những mảnh cháy rơi xuống, lúc đó chúng tôi chỉ hy vọng không có ai ở bên trong”, chị L. giọng run run kể lại.
Căn nhà bị bao bởi "chuồng cọp" khiến mọi người khó tiếp cận để cứu nạn.
Nhân chứng cho biết thêm, một người đàn ông cầm búa tìm mọi hướng để lao vào bên trong cứu người nhưng do đây là căn nhà “chuồng cọp”, phía trước và phía sau đều được bịt kín bằng khung sắt nên người này cũng đành bất lực.
Ngồi ở quán nước gần hiện trường chờ tin tức, người thân của anh P.N.H. (31 tuổi, nạn nhân vụ cháy) xót xa chia sẻ, thời điểm xảy ra vụ cháy, anh H. đang ở nhà cùng mẹ, vợ và con gái 2 tuổi.
Anh H. học rất giỏi, hòa đồng và giàu ước mơ. Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội, anh H. vừa mới nhận công việc tại một công ty tổ chức sự kiện.
“H. học rất giỏi, lại khiêm tốn. Ra trường với tấm bằng kỹ sư nhưng H. quyết định khởi nghiệp bằng công việc tổ chức sự kiện. Căn nhà nơi xảy ra hỏa hoạn được vợ chồng H. thuê cách đây không lâu. Trước đây, ngôi nhà này được một nhóm sinh viên thuê với giá 5-6 triệu đồng/tháng", người thân anh H. nói.
Người đàn ông này cho biết thêm, chỉ hơn một tuần trước, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Hoàng Mai đến kiểm tra, nhắc nhở chủ nhà về các nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn do lối đi hẹp, nhiều vật dụng dễ bén lửa và hệ thống điện cũ kỹ. "Chủ nhà cam kết khắc phục, nhưng chưa kịp thực hiện thì thảm kịch đã xảy ra", người thân anh H. nói thêm.
Minh Tuệ - Đắc Huy