Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Tầng tham gia chữa cháy nhà dân trong đêm. Ảnh: Hoài Nam
Toàn bộ lực lượng có mặt tại hiện trường, sử dụng công cụ chữa cháy của đơn vị kết hợp vận chuyển nước ở suối lên để khống chế ngọn lửa, di dời một số tài sản. Tuy nhiên, do gió Tây Nam thổi mạnh, nhà sàn chủ yếu làm bằng gỗ nên ngọn lửa đã bùng phát rất nhanh và cháy lan sang nhà của anh Hồ Văn Thương, sinh năm 2000, trú cùng thôn (là em trai của Hồ Văn K Roi).
Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà chỉ có chị Hồ Thị Thum, sinh năm 1998 (vợ của Hồ Văn K Roi) cùng với 3 con nhỏ đang nằm ngủ trong nhà. Sau khi phát hiện lửa cháy từ góc nhà, chị Thum đã thực hiện các biện pháp ngăn chặn nhưng không dập được, 4 mẹ con đã kịp thời chạy ra ngoài và tri hô mọi người hỗ trợ.
Theo thống kê ban đầu, hai ngôi nhà và một số vật dụng bị cháy hoàn toàn, ước tính thiệt hại khoảng 220 triệu đồng.
Qua tìm hiểu từ phía gia đình và hiện trường, nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định là do chập điện.
Đồn Biên phòng Ba Tầng hỗ trợ vật chất, động viên gia đình vượt qua khó khăn. Ảnh: Hoài Nam
Nhằm kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn, đơn vị đã hỗ trợ gia đình 50kg gạo, 1 thùng mì tôm để duy trì bữa ăn, đồng thời cử lực lượng giúp gia đình dọn dẹp, tìm phương án làm lại nhà trong thời gian sớm nhất.
Hoài Nam