Hành quân đến sân của Qarabag, HLV Enzo Maresca tiếp tục xoay tua tối đa đội hình của mình, với 7 sự thay đổi so với đội hình ra sân trong trận đấu với Tottenham. Tosin Adarabioyo và Jorrel Hato tạo thành cặp trung vệ, được hỗ trợ bởi Reece James - cầu thủ ra sân lần thứ 150 và Marc Cucurella. Andrey Santos và Romeo Lavia được bố trí ở hàng tiền vệ, trong khi Estevao , Joao Pedro và Jamie Gittens hỗ trợ Tyrique George trên hàng công.
Trận đấu của Lavia kết thúc sớm khi anh phải rời sân và được thay thế bởi Moises Caicedo ở phút thứ 7. Cầu thủ người Ecuador đã tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên ngay sau khi vào sân. Sau đó, đến lượt Andrey Santos bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn. Trên sân vận động Tofiq Bahramov ở Azerbaijan, chỉ có 800 cổ động viên đội khách hò reo cổ vũ.
Chelsea khởi đầu ấn tượng hơn và điều này được chứng minh bằng bàn thắng của Estevao sau một đường chuyền tinh tế của Joao Pedro. Pha lập công thứ 2 của chân sút người Brazil tại Champions League cũng là bàn thắng thứ 350 của The Blues tại giải đấu này.
Estevao tiếp tục tỏa sáng tại Champions League
Tuy nhiên, những sai lầm cá nhân sau đó khiến The Blues phải trả giá đắt. Andrade rồi Jankovic đã liên tiếp có 2 bàn thắng cho đội chủ nhà trong hiệp 1. Bất ngờ bị vượt lên dẫn trước, Chelsea có phần mất bình tĩnh cho đến khi HLV Maresca có những sự điều chỉnh đầu hiệp 2. Phút 52, Delap đã mở ra một pha phản công bằng đường chuyền cho Garnacho. Cầu thủ người Argentina đã tạo ra khoảng trống trước khi dứt điểm chính xác vào góc xa khung thành, quân bình tỷ số 2-2.
Garnacho tỏa sáng mang về 1 điểm cho Chelsea
Khi còn 20 phút nữa là hết trận, HLV Enzo Maresca đã chơi ván bài cuối cùng khi đưa Facundo Buonanotte vào thay Joao Pedro. Tuy nhiên đại diện nước Anh vẫn không thể có thêm bàn thắng và chấp nhận chia điểm với Qarabag. Chelsea trải qua 4 lượt trận với 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại, chưa thể có mặt trong top 8. Dẫu vậy, họ cũng đã chấm dứt được chuỗi 3 thất bại sân khách liên tiếp ở Champions League.
Lê Khánh Lâm