Đây là trận đấu mà Chelsea có động lực lớn hơn hẳn Liverpool - đội đã sớm vô địch Ngoại hạng Anh từ vòng trước. Sau hơn 90 phút tranh tài, The Blues đã giành chiến thắng 3-1 với các pha ghi bàn của Enzo Fernandez, Cole Palmer và quả đá phản lưới nhà của Quansah bên phía Liverpool. Bàn thắng duy nhất của Van Dijk chỉ mang ý nghĩa danh dự cho nhà "tân vô địch".
Với kết quả này, Chelsea đã có 63 điểm sau 35 trận, tiếp tục củng cố vị trí trong tốp 5 và có cơ hội rất lớn dự UEFA Champions League mùa giải sau. Trận đấu tiếp theo của thầy trò Enzo Maresca là màn chạm trán đối thủ trực tiếp trong cuộc đua dự Cúp C1 châu Âu là Newcastle United.
Ông Enzo Maresca – HLV trưởng CLB Chelsea cho biết: “Khi thi đấu trên sân nhà, Newcastle United sẽ rất khó nhằn, nhưng giờ đây bạn phải tiến từng trận một. Đó là lý do tại sao ban huấn luyện, các cầu thủ, và người hâm mộ lại phấn khích đến vậy. Ở giai đoạn này của mùa giải, bạn cần phải thắng các trận đấu. Chắc chắn hôm nay, với tôi, bầu không khí khi thắng nhà vô địch là tuyệt vời nhất”.
Đối thủ tiếp theo của Chelsea là Newcastle đã rất vất vả để giành lại 1 điểm trước Brighton, qua đó bỏ lỡ cơ hội vượt qua đội hạng 3 Man City, đồng thời ngậm ngùi xếp thứ 4 tại giải Ngoại hạng Anh.
Việt Vũ