Người hùng Maresca
Tuần lễ khép lại bằng việc Chelsea lên ngôi vô địch thế giới tại New Jersey hôm Chủ nhật (13/7, giờ địa phương), lại bắt đầu từ thứ Hai (7/7) ở London với khung cảnh hoàn toàn khác.
Trong khi Chelsea tập luyện ở Orangenburg để chuẩn bị cho trận bán kết với Fluminense, cách đó 3.400 km tại trung tâm huấn luyện Cobham, Joao Felix cùng gần chục cầu thủ khác trở lại sau thời gian cho mượn để bắt đầu giai đoạn tiền mùa giải.
Chelsea vô địch FIFA Club World Cup 2025 với đội quân đông đảo. Ảnh: CFC
Họ không còn nằm trong kế hoạch, được CLB giao cho một HLV riêng để duy trì thể trạng, chờ bán đứt hoặc tiếp tục cho mượn.
Enzo Maresca đã tìm được cách để “cho ra hình thù” từ chính sách mua sắm hỗn loạn của tỷ phú Todd Boehly.
Boehly cùng quỹ đầu tư Clearlake chi 4,9 tỷ euro (4,25 tỷ bảng) mua đội. Kể từ đó, họ “đốt” thêm 1,6 tỷ euro để chiêu mộ 49 cầu thủ. Dòng chảy chuyển nhượng chóng mặt đến mức Chelsea từng có đến... 8 thủ môn trong đội hình.
Hè năm ngoái, khi Maresca được bổ nhiệm, mạng xã hội lan truyền hình ảnh các cầu thủ phải xếp hàng dài để chờ đến lượt sử dụng phòng gym. Khi ấy đội hình có 42 người.
Cơn xoay tua nhân sự tiếp diễn ngay cả trong thời điểm đội bóng tham dự FIFA Club World Cup.
Ngay trước chung kết gặp PSG, Noni Mudueke rời đại bản doanh để chuyển sang Arsenal với giá khoảng 60 triệu euro.
Ít ngày trước, họ mua Gittens với giá 50 triệu euro. Cầu thủ này cũng dự Club World Cup trong màu áo Dortmund.
Trước vòng tứ kết, Chelsea tiếp tục chi 64 triệu euro để ký hợp đồng với Joao Pedro – người khi đó đang nghỉ trên bãi biển ở Rio, nhưng ngay lập tức ghi 2 bàn ở bán kết và 1 bàn trong trận chung kết.
Joao Pedro là tân binh mới nhất của Chelsea. Ảnh: CFC
Giữa cơn sốt mua sắm, Maresca vẫn cho thấy rằng mình có một kế hoạch. Với Joao Pedro, ông giải thích: “Chúng tôi đưa cậu ấy về vì mùa này phải đối đầu với nhiều đội chơi phòng ngự thấp. Joao rất giỏi xử lý trong không gian hẹp”.
Bóng đá và cờ vua
Tuy nhiên, kế hoạch đó không phải lúc nào cũng trơn tru. Chỉ vài tháng trước, đội bóng còn phải đối mặt với nhiều nghi ngờ.
Hồi tháng 4, sau trận hòa 2-2 với Ipswich – đội đang cận kề xuống hạng – Chelsea bị loại khỏi top 4.
Trong trận, CĐV tại Stamford Bridge la ó khi thủ môn Robert Sanchez phát động bóng ngắn từ tuyến dưới. Áp lực từ khán đài khiến anh phải phát bóng dài, nhưng ngay lập tức mất quyền kiểm soát và dẫn đến bàn thua thứ 2.
Chelsea phải nhờ pha lập công muộn của Jadon Sancho (mượn từ MU, nay đã rời đội) mới giành được 1 điểm.
Sau trận, Maresca phàn nàn: “Ở bàn thua thứ 2, chúng tôi phát bóng dài vì áp lực từ khán giả, và rồi bị thủng lưới”. Đó không phải lần đầu ông thất vọng với các thủ môn không tuân thủ kế hoạch.
Vào tháng 2, ông từng kể: “Tôi nói với Filip Jorgensen: ‘Nếu cậu phát dài, tôi sẽ thay cậu ra’. Thật khó cho Filip, và cũng khó cho cả Sanchez nữa. Nhưng các thủ môn cần làm theo kế hoạch”.
Dẫu vậy, ở trận chung kết gặp PSG, bàn mở tỷ số lại đến từ một tình huống phát bóng dài của Sanchez ra biên cho Malo Gusto.
Maresca lý giải: “Tôi luôn nói rằng giải pháp đến từ cách đối thủ chơi. Nếu như PSG chơi như trận chung kết, thì giải pháp là bóng dài, bởi đó là tình huống một đối một mà ta buộc phải khai thác. Nhưng nếu đối thủ đông người hơn ở tuyến sau, khi đó cần chơi ngắn”.
Maresca thay đổi hoàn toàn Chelsea trong chưa đầy một năm. Ảnh: CFC
Maresca còn gắn cách tiếp cận chiến thuật của mình với một trong những sở thích riêng: “Tôi rất thích chơi cờ vua. Tôi thấy có nhiều điểm tương đồng giữa bóng đá với cờ, và nghĩ rằng mỗi trận đấu đều có những nước đi”.
Ông giải thích: “Không hẳn theo đúng luật cờ, nhưng là những động thái chiến thuật rất quan trọng. Nếu đối thủ làm điều gì đó, tôi lập tức muốn phản ứng lại bằng một nước đi khác. Tôi thích cờ, càng thích tư duy của người chơi cờ hơn”.
Khi phân tích PSG, ông phát hiện ra một khoảng trống ở cánh trái của đội bóng Pháp: “Chúng tôi nhận thấy họ để lộ nhiều khoảng trống, nên bố trí Palme và Gusto để tạo thế áp đảo”. Quả thật, cả 3 bàn thắng đều đến từ cánh này.
Sau khởi đầu trắc trở, Chelsea lần lượt giành Conference League và FIFA Club World Cup.
Năm ngoái, khi Maresca đến, người ta chỉ nói về đội hình quá đông, tiêu tiền quá nhiều...
“Giờ thì không ai nói những điều đó nữa”, Maresca mỉm cười. “Bây giờ, khi nhắc đến Chelsea là nói về cách chúng tôi chơi bóng, cách chúng tôi chiến thắng”.
Ngọc Huy