Theo cáo trạng, năm 2021, thông qua chơi game trên mạng, Lê Thanh Vũ, một giáo viên dạy Anh văn quen biết với anh P.H.L. Sau đó, Vũ và anh L. nảy sinh quan hệ tình cảm đồng tính nên tháng 4/2022, cả hai thuê phòng trọ để sống chung với nhau.
Đến tháng 10/2022, do áp lực từ gia đình, anh L. tách ra ở riêng. Thời gian sau, bà B.T.T.T (mẹ ruột của anh L.) điện thoại cho Vũ nói Vũ đối xử không tốt với anh L.
Bị cáo Lê Thanh Vũ tại tòa.
Ngày 27/7/2023, Vũ hẹn gặp anh L. để giải quyết chuyện tình cảm. Khoảng 16h30 cùng ngày, Vũ thuê phòng khách sạn và thông báo cho anh L. biết.
Khi vào phòng, Vũ và anh L. xảy ra cãi nhau. Vũ muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ nhưng anh L. không đồng ý và đòi đi về. Vũ tức giận nên nảy sinh ý định dùng dao chém anh L.
Để thực hiện ý định, Vũ giả vờ nói có món quà tặng cho “bạn tình” và yêu cầu anh L. bịt mắt lại để tạo sự bất ngờ. Nạn nhân đồng ý làm theo. Vũ dùng dây vải màu đen bịt mắt người tình lại rồi đỡ anh nạn nhân nằm ngửa xuống nền nhà.
Sau đó, Vũ đi lấy 1 con dao dài khoảng 30cm và đi lại vị trí anh nạn nhân đang nằm, Vũ dùng dao chém vào vùng mặt nạn nhân. Anh L. bật dậy bỏ chạy thì Vũ tiếp tục dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu bạn tình.
Lúc này, anh L. dùng tay nắm giữ 2 tay của Vũ nên Vũ dùng chân đá vào người làm nạn nhân văng ra gần cửa phòng vệ sinh. Chưa dừng lại, Vũ tiếp tục xông vào chém bạn tình 2 nhát trúng vào chân phải, tay phải.
Sau đó, Vũ ngồi xuống đất để dọn dẹp hiện trường, còn anh L. bò vào phía trong nhà vệ sinh và nói “Hai ơi, đừng bỏ em”. Nghe vậy, bị cáo liền đưa bị hại đi cấp cứu. Theo kết luận giám định, anh L. bị thương tật 28%.
Trong lúc Vũ đang ở khoa cấp cứu của Bệnh viện 115 thì bị Công an phường Cầu Kho, Quận 1 đến đưa về trụ sở Công an phường lập hồ sơ ban đầu và chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an quận 1 (cũ) thụ lý, giải quyết.
Tại tòa, bị cáo Vũ thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Trong lúc xét xứ bị cáo, bên ngoài mẹ của Vũ thỉnh thoảng lại lau nước mắt. Mẹ Vũ sợ không dám vào phòng xử, bà bảo, sợ phải nghe mức án do đại diện VKS đề nghị, cũng như sợ phải nghe những tình tiết Vũ gây án, nhất là bà sợ không thể đứng vũng khi nghe HĐXX tuyên án. Bởi theo bà, từ Nhỏ Vũ là cậu bé ngoan, học giỏi, nên bà không tin con mình có thể làm điều ác.
Vũ từng tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, nhưng Vũ không đi làm theo chuyên môn đã học mà chuyển sang dạy Anh văn cho một trường quốc tế. Nguồn thu nhập cũng không hề thấp.
Theo lời kể của người mẹ, Vũ cũng từng có bạn gái nhưng không hiểu sao Vũ lại quen và dọn ra ngoài ở chung với anh L. Biết vậy, nhưng gia đình cũng không phản đối. Chỉ đến khi vụ việc đau lòng xảy ra, gia đình mới mới bàng hoàng, xót xa.
Bùi Thanh