Theo cáo trạng, Trần Thanh Hùng và chị N.T.Y.O. là anh em cùng mẹ, khác cha và cả hai cùng sinh sống chung tại phường Long Nguyên, TP. HCM.
Trong quá trình sinh sống, giữa Hùng và O. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn từ việc tính chi phí sinh hoạt hàng ngày cho cả gia đình, do chi phí chủ yếu từ nguồn thu nhập của O., còn Hùng thì không đi làm do sức khỏe không ổn định.
Bị cáo Trần Thanh Hùng.
Tối 10/02/2025, con của O. mở điện thoại âm lượng lớn thì bị Hùng chửi, O. bực tức nên nói với Hùng “ông muốn làm cha trong nhà này hay sao mà ai cũng chửi vậy, đã không giúp gì được cho gia đình rồi, dọn ra ngoài ở đi”. Hùng nói O. im nhưng O. vẫn nói là “Tui còn sống, đừng có chửi con tui, khi nào tui chết thì muốn chửi gì thì chửi". Lúc này, Hùng nảy sinh ý định sẽ giết O.
Sáng 11/02/2024, Hùng viết một lá thư có nội dung là Hùng sẽ giết chết O. rồi uống thuốc trừ sâu tự tử. Hùng để lá thư trên bàn ở trong phòng ngủ của Hùng và mua một chai thuốc trừ sâu để trong phòng ngủ.
Khoảng 17 giờ cùng ngày, khi thấy O. đi làm về và ngồi ở ghế đá sau nhà bếp. Hùng đi xuống bếp lấy 1 con dao đi đến tiếp cận O. từ phía sau và cầm dao chém vào đỉnh đầu của O. 2 nhát làm O. ngã xuống nền bê nhà. Hùng tiếp tục dùng dao chém vào đầu O., O. dùng tay ôm đầu và la lớn để cầu cứu nhưng bị Hùng chém trúng vào tay và đầu gối.
Lúc này, con của O. nghe tiếng la hét và chạy đến can ngăn Hùng ra. Hùng cầm dao dọa chém nên con của O. chạy ra phía trước nhà trì hô. Hùng bỏ vào phòng ngủ và đóng cửa lại rồi tự dùng dao chém vào đầu, rạch cổ tay và uống hết chai thuốc trừ sâu. Sau đó, O. và Hùng được người thân trong gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện.
Cáo trạng xác định, N.T.Y.O. bị chém vùng trọng yếu của cơ thể, gây thương tật với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 24%, nạn nhân không chết là ngoài ý muốn của Hùng. Hùng uống thuốc trừ sâu nhưng không chết do được cấp cứu kịp thời.
Với hành vi trên, ngày 10/12, TAND TP. HCM đã tuyên phạt Trần Thanh Hùng 12 năm tù về tội “Giết người”.
Phong Vân