Từ mùng 1 đến mùng 5 Tết Nguyên đán, khu vực Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam luôn trong tình trạng đông nghẹt người. Dòng người từ khắp nơi đổ về hành hương, tham quan, dâng lễ đầu năm khiến các tuyến đường dẫn vào khu du lịch liên tục ùn ứ.
Bất chấp thời tiết nắng nóng, dòng người vẫn nối dài, chen chúc chờ đến lượt vào chánh điện thắp hương, cầu mong một năm mới bình an, may mắn. Bên trong khuôn viên miếu, nhiều thời điểm kín đặc người, không còn khoảng trống.
Người dân thành kính dâng hương Bà Chúa Xứ Núi Sam, cầu bình an, tài lộc.
Miếu Bà Chúa Xứ nằm dưới chân núi Sam, từ lâu đã trở thành điểm hành hương tâm linh nổi tiếng của An Giang và cả nước. Mỗi năm, Khu du lịch quốc gia núi Sam thu hút hàng triệu lượt du khách đến chiêm bái, tham quan.
Năm 2014, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Mới đây, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam chính thức được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sự kiện không chỉ khẳng định giá trị văn hóa đặc sắc mà còn mở ra cơ hội kết nối các tuyến du lịch trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch của khu vực. Ảnh: CTV.
Nhật Huy