Cơn bão số 13 vừa quét xuống Gia Lai khiến nhiều làng chài xơ xác. Thiệt hại sẽ gia tăng khôn lường nếu không có sự vào cuộc quyết liệt của ngành chức năng và sự chung tay của người dân. Bên cạnh việc nâng cao ý thức phòng là chính, giải pháp đầu tư hạ tầng tạo "khiên đỡ" bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân là yêu cầu cấp bách, thiết thực hiện nay.
Trở về từ sau cơn bão số 13 (Kalmaegi), người dân làng Xuân Thạnh (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) chưa hết bàng hoàng trước sự mất mát do cơn bão gây ra. Dù vậy, họ vẫn vượt lên, ra sức "hồi sinh" làng chài với nhiều hi vọng mới.
Gượng dậy trên đống hoang tàn bão dữ
Làng Xuân Thạnh tan hoang sau cơn bão số 13 (Kalmaegi) đổ bộ vào tối 6/11
Hơn tuần nay, chị Phạm Thị Hồng (36 tuổi) ở làng chài Xuân Thạnh tất bật cùng các đơn vị chức năng sửa chữa mái, tường nhà bị bão số 13 gây hư hại gần như hoàn toàn. Chị Hồng bảo: "Còn người còn của, giờ chỉ biết cố gắng để làm lại. Tai ương khiến cuộc sống thêm khốn khó".
Ngày 7/11, từ vùng sơ tán trở về, gia đình chị Hồng như chết lặng bởi căn nhà kiến cố 15 năm qua giờ thành đống ngổn ngang. "Tối 6/11, bão số 13 đổ bộ, ở nơi sơ tán mọi thứ an toàn, tôi cũng tự trấn an nhà mình ở làng chài xây kiên cố sẽ an toàn. Nhưng giờ nhà mất, con cái phải gửi tạm nhà người thân để chờ dựng lại nhà cửa", chị Hồng bộc bạch. Gánh nặng gia đình thêm chất chồng trên vai người chồng bao đời bám biển đánh bắt cá mưu sinh.
Chị Phạm Thị Hồng thẫn thờ trước những mất mát mà căn bão số 13 gây ra với gia đình mình
Ghi nhận của PV Người Đưa Tin, làng chài Xuân Thạnh có hơn 100 hộ dân sống bằng nghề biển. Người dân làng này nghe gió, thuộc sóng; họ biết rõ từng ngọn gió nhỏ to, từng cơn sóng hiền, dữ.
Dọc biển miền Trung, nhiều làng chài đã có đê chắn sóng kiên cố. Song cũng còn nhiều nơi như làng Xuân Thạnh, không có đê, người dân sống thấp thỏm theo từng con sóng ngoài khơi. Nhà nào khá giả có thể xây được bức tường cao, chắc chắn. Phần còn lại, người dân ở tạm bợ để đi biển, họ sử dụng những cống bi chất thành từng lớp.
Người dân chất cống bi thành từng lớp để chắn sóng, bảo vệ nhà
Nhà anh Nguyễn Khánh Hiệp từng xây dựng "bờ kè" cao hơn 3 m (tính từ mặt biển) bảo vệ gia đình qua bao nhiêu mùa bão, nhưng sau trận bão số 13 chỉ còn lại bức tường cát. Anh Hiệp kỳ vọng, chính quyền sẽ quan tâm, lâu dài, người dân làng Xuân Thạnh có một "bức tường" chắn sóng, chống xói lở trải dài, kiên cố thay vì nhà ai nấy làm, tạm bợ, tự phát, rời rạc và thiếu an toàn.
Bài học từ sự đồng lòng của chính quyền - nhân dân
Trao đổi với PV, ông Trần Minh Thông, Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Đông cho hay, bão số 13 khiến làng chài Xuân Thạnh và nhiều khu dân cư xã bị thiệt hại nặng nề về nhà cửa, tài sản, nhưng may nhất là không có thiệt hại về người vì thực hiện quyết liệt cuộc sơ tán dân lịch sử theo chỉ đạo của tỉnh. Thống kê, một ngày trước khi bão số 13 đổ bộ, xã Phù Mỹ Đông đã rà soát, di dời 378 hộ với 1.416 nhân khẩu để đến các nơi có nhà kiên cố và ở tập trung tại các điểm được xã bố trí".
Chính quyền xã Phù Mỹ Đông vận động người dân sơ tán đến nơi an toàn trước khi bão số 13 đổ bộ
Theo ông Thông, xã thực hiện tuyên truyền, vận động, thông báo qua loa, báo, đài cách 2 tiếng/lần. Ban đầu, nhiều hộ dân vì tiếc của cải nên không muốn di dời, nhưng sau cùng lại tự giác đến nơi tập trung, không cần phải cưỡng chế. Nếu không có sự đồng lòng, thống nhất giữa chính quyền và người dân thì thiệt hại với người dân còn khó đong đếm hết.
Gia đình bà Nguyễn Thị Cay là một trong 57 hộ thuộc diện phải di dời do ở vùng triều cường tại làng Xuân Thạnh. Bà Cay kể lại: "Lệnh từ chính quyền, mình phải tuân theo. Ở nơi không an toàn, muốn giữ nhà cũng không được. Giữ an toàn cho mình trước". Sáng 6/11, bà Cay cùng chồng và con cháu được vận động đến Trường Tiểu học Mỹ An, cách nhà bà khoảng hơn 1 km.
"Hàm ếch" sâu quá đầu người tại nhà bà Trần Thị Ly sau bão số 13
Nhìn căn nhà hư hại nặng, bức tường trơ trọi, phía dưới là "hàm ếch" sâu quá đầu người, bà Trần Thị Ly (44 tuổi) tưởng chừng không thể gượng dậy nổi. Nhưng nhờ chính quyền động viên, hỗ trợ; hàng xóm giúp đỡ, bao bọc, bà Ly thêm điểm tựa để khắc phục hậu quả sau thiên tai.
"Nhà có 3 người con, đứa lớn nay 23 tuổi bị tai nạn nằm một chỗ. Căn nhà vừa vay mượn tiền sửa sang trước bão giờ tan hoang. Cơ cực vậy nhưng thấy mình còn may mắn an toàn sau bão, chỉ biết dặn lòng ráng sức để làm lại tất cả", bà Ly nói.
Bà Ly khóc nức nở trước căn nhà vừa mới sửa đã bị bão số 13 tàn phá
Tương tự tại xã Cát Tiến, xã phải di dời hơn 1.500 hộ với hơn 5.000 nhân khẩu. Còn xã Đề Gi có 1.900 hộ với hơn 6.300 nhân khẩu cần phải di dời. Ông Võ Văn Trịnh, Chủ tịch UBND xã Cát Tiến, cho biết, chính quyền xã đã phối hợp với lực lượng chức năng, các cơ quan, hội đoàn thể vận động và tổ chức di dời người dân đến nơi tránh trú an toàn, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân".
Theo UBND xã Phù Mỹ Đông, sau bão, công tác điện, nước sạch, môi trường, chỗ ở của người dân được chính quyền từ thôn, xã khẩn trương khôi phục. Những hộ dân nhà sập hoàn toàn được chính quyền bố trí nơi tái định cư an toàn; gia đình có nhà bị hư hỏng tùy theo mức độ cũng được hỗ trợ.
Thị sát công tác khắc phục bão lũ trên địa bàn Gia Lai những ngày qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận, biểu dương tỉnh Gia Lai đã vào cuộc tích cực trong công tác phòng - chống thiên tai.
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Gia Lai đã hạn chế được tối đa thiệt hại về người và tài sản cho Nhân dân; thể hiện rõ tinh thần chủ động, kỷ luật và trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành phòng - chống thiên tai; đây là bài học quý cho các địa phương khác".
Cơn bão số 13 (Kalmaegi) được đánh giá là mạnh nhất trong nhiều năm với gió giật cấp 14–15. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh Gia Lai, hơn 93.000 hộ với gần 342.000 người dân đã được sơ tán an toàn, là bài học chung cho các địa phương trong phòng chống thiên tai.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho hay, tinh thần chỉ đạo di dời tập trung quyết liệt, đặt tính mạng người dân lên trên hết tạo hiệu quả cho công tác ứng phó trước bão số 13.
Theo thống kê, sau bão số 13, thiệt hại do cơn bão gây ra tại tỉnh Gia Lai hơn 5.900 tỷ đồng; có 2 người chết, 8 người bị thương; 199 nhà bị sập đổ; 1.086 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, hơn 8.000 nhà bị thiệt hại rất nặng; 148 tàu thiệt hại hoàn toàn và 238 tàu thuyền bị hư hỏng... Những con số này được đánh giá thấp hơn rất nhiều so với dự báo ban đầu và mức độ nguy hiểm của bão.
Nhóm PV
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/chenh-venh-lang-chai-ven-bien-truoc-thien-tai-ky-1-xuan-thanh-gang-guong-hoi-sinh-sau-bao-204251123074300133.htm