Chi 600.000 đồng/giờ để thuê 'bà ngoại tâm lý': Khi sự ấm áp phải mua bằng tiền

Chi 600.000 đồng/giờ để thuê 'bà ngoại tâm lý': Khi sự ấm áp phải mua bằng tiền
14 giờ trướcBài gốc
Từ người lạ thành “người thân” chỉ sau một lần gặp
OK Grandma là một dịch vụ do công ty Client Services tại Nhật Bản cung cấp từ năm 2012. Đây là một trong những dịch vụ nổi bật nhất của công ty, cho phép khách hàng thuê một người phụ nữ lớn tuổi, từ 60 đến 94 tuổi, để làm bạn đồng hành trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.
Với mức giá cơ bản là 3.300 yên (khoảng 23 USD hoặc tương đương khoảng 600.000 đồng) mỗi giờ, khách hàng có thể lựa chọn một “bà ngoại” phù hợp với nhu cầu của mình, từ nấu ăn, dọn dẹp, trông trẻ đến đơn giản là tâm sự, đưa ra lời khuyên hoặc giúp đỡ trong các tình huống khó xử.
Nhiều người đã sử dụng dịch vụ này vì những lý do đầy cảm động. Một khách hàng từng chia sẻ: “Tôi muốn chia tay bạn trai nhưng không đủ dũng cảm để nói rõ, nên tôi nhờ ‘bà’ đến nói cùng tôi”. Một người khác thì thuê bà để “dự đám cưới thay người thân, vì tôi không có đủ họ hàng”.
Ảnh minh họa
Theo giới thiệu từ Client Services, hơn 100 “bà ngoại” hiện đang làm việc cho OK Grandma đều là những người có cuộc sống phong phú, từng trải và vẫn muốn đóng góp cho xã hội. Dù không còn nhanh nhẹn như thời trẻ, nhưng họ sở hữu những kỹ năng không gì có thể thay thế được: khả năng giao tiếp nhẹ nhàng, kinh nghiệm nuôi dạy con cái, kiến thức nội trợ lâu năm và đặc biệt là sự cảm thông hiếm có.
“Ưu điểm của tuổi tác chính là khả năng điềm tĩnh trước những điều nhỏ nhặt”, website chính thức của dịch vụ nhấn mạnh. “Họ có sự kiên nhẫn để lắng nghe, lời khuyên từ trái tim và một sự hiện diện dịu dàng, khiến ai cũng cảm thấy được an ủi.”
Một số bà có tài nấu ăn đỉnh cao với các món truyền thống Nhật Bản. Số khác giỏi viết thư pháp, làm đồ thủ công, hoặc chỉ đơn giản là người biết lắng nghe và truyền cảm hứng sống cho lớp trẻ.
Khách hàng chỉ cần nêu rõ nhu cầu, công ty sẽ tìm người phù hợp nhất. Trong nhiều trường hợp, điều mà người trẻ tìm kiếm không phải là kỹ năng, mà là sự kết nối chân thành với một thế hệ đi trước.
Dịch vụ “người thân thuê” nở rộ tại Nhật
OK Grandma không phải là dịch vụ kỳ lạ duy nhất tại Nhật. Trước đó, nước này từng gây chú ý với nhiều loại hình thuê người như Ossan Rental (thuê các chú trung niên để tâm sự), Wakaresaseya (thuê người chia rẽ các cặp đôi), hay Debucari (thuê người béo làm bạn đồng hành).
Tuy nhiên, OK Grandma vẫn chiếm được nhiều thiện cảm hơn cả nhờ sự ấm áp và nhân văn trong cách vận hành. Đối tượng khách hàng phần lớn là người trẻ sống xa nhà, người cô đơn, hoặc những người đang trải qua khủng hoảng tinh thần, cần một điểm tựa về mặt cảm xúc mà không biết chia sẻ với ai.
Ngoài mức phí giờ cơ bản, khách hàng cũng phải thanh toán chi phí di chuyển và các chi phí phát sinh khi đi cùng “bà ngoại”, như tiền ăn uống hoặc vé vào cửa nếu có.
Với những người lớn tuổi tham gia dịch vụ, đây cũng là một cách để họ cảm thấy mình vẫn có ích, vẫn được xã hội công nhận và yêu thương. “Tôi từng nghĩ mình đã hết giá trị khi nghỉ hưu, nhưng từ ngày làm OK Grandma, tôi thấy mình lại có lý do để dậy sớm mỗi ngày”, một “bà ngoại” 74 tuổi chia sẻ.
Dù nghe có vẻ lạ, nhưng dịch vụ OK Grandma đang giải quyết một nhu cầu rất thực trong xã hội Nhật Bản hiện đại: đó là sự cô đơn. Trong một thế giới bận rộn và ngày càng xa cách, việc có một người đủ kiên nhẫn, đủ kinh nghiệm và đủ yêu thương để ngồi bên cạnh, lắng nghe và đồng hành là điều quý giá hơn bao giờ hết.
Ở Nhật, đôi khi một “bà ngoại cho thuê” lại trở thành người thân thật sự, không phải vì quan hệ huyết thống, mà vì sự hiện diện đầy yêu thương và sẻ chia.
NB (Theo ODD)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/chi-600000-donggio-de-thue-ba-ngoai-tam-ly-khi-su-am-ap-phai-mua-bang-tien-20012.html