Salon bị tố cung cấp đủ loại dịch vụ lạ, từ châm cứu thải độc, thụt rửa ruột cho đến đào thải khí ẩm. Ảnh: Freepik.
Câu chuyện bắt đầu vào tháng 4/2023, khi anh Trình, sống ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, ghé vào một tiệm làm tóc địa phương. Tại đây, anh được quản lý họ Trần mời đến buổi khai trương chi nhánh mới của salon. Ngay lập tức, anh được đưa lên tầng trên để "trải nghiệm massage từ chuyên viên thẩm mỹ" và bị thuyết phục nạp tiền vào tài khoản để sử dụng dịch vụ.
Càng về sau, anh Trình càng bị cuốn vào vòng xoáy nạp tiền. Anh kể lại: "Những nam, nữ nhân viên trẻ ở đấy quỳ xuống và than vãn không có tiền thuê nhà, cần khách hàng hỗ trợ để nuôi gia đình. Các kỹ thuật viên lớn tuổi thì liên tục giục khách nạp thêm vì họ được chia hoa hồng".
Chiêu trò này khiến anh Trình liên tục móc hầu bao. Trong vỏn vẹn hai năm, tổng số tiền anh Trình chi cho các liệu pháp "thải độc" đã lên đến hơn 4,3 triệu nhân dân tệ (khoảng 600.000 USD).
Người đàn ông sử dụng đủ loại dịch vụ kỳ lạ như "châm cứu thải độc", thụt rửa ruột với giá cắt cổ 300.000 tệ/lần, massage toàn thân 500-600 tệ mỗi vùng và "đào thải khí ẩm ở bụng" 1.000-2.000 tệ/lần. Có những lúc, chỉ riêng tháng 1/2025, anh nạp tới 388.000 tệ (hơn 54.000 USD) và đến cuối tháng 3, số dư tài khoản của anh vẫn còn 1,7 triệu tệ.
Dù được hứa hẹn sẽ giảm cân, cải thiện diện mạo và thậm chí là "hồi xuân", nhưng kết quả anh Trình nhận được lại là chuỗi ngày tiêu chảy kéo dài, những vết châm kim không lành và sức khỏe ngày càng sa sút. Đến lúc phát hiện salon không hề có giấy phép cho các hoạt động trên, anh yêu cầu hoàn tiền nhưng bị từ chối, buộc phải trình báo sự việc cho cơ quan chức năng.
Vừa qua, cảnh sát Hợp Phì xác nhận đã mở cuộc điều tra chung với cơ quan quản lý thị trường về nghi vấn hành nghề y không phép tại cơ sở này. Câu chuyện của anh Trình, do tờ Chongqing Daily News Group đưa tin, đã nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội Trung Quốc. Cư dân mạng không khỏi ngỡ ngàng và hoài nghi về sự hợp pháp cũng như an toàn của những liệu pháp y tế được thực hiện tại một tiệm làm tóc.
Một bình luận gây chú ý viết: "Thụt rửa đại tràng ở salon tóc ư? Đây là cơ sở làm đẹp hay bệnh viện vậy?". Một người khác cũng bày tỏ sự thắc mắc: “Nếu không bị viêm gan hay HIV thì đã là may. Không có chuyên môn y tế, ai đảm bảo thiết bị được vô trùng? Sao anh ta lại dám làm?”.
Kỳ Duyên
theo South China Morning Post