2,5 triệu đồng là số tiền trung bình mà Triệu Hiền (27 tuổi, quận Hoàng Mai, Hà Nội) dành cho pickleball hàng tháng. Khoản này bao gồm chi phí trang phục, học phí 2 buổi nâng cao mỗi tháng và tiền sân chơi.
Như vậy, sau khoảng một năm tiếp xúc với pickleball, tay vợt nữ đã chi trả gần 30 triệu đồng cho bộ môn này. Con số trên không có dấu hiệu dừng lại vì Hiền ngày càng “nghiện” môn thể thao này.
Khi thời tiết miền Bắc bắt đầu nắng nóng, cô vẫn có mặt đầy đủ trên sân, khẳng định rằng: “Mồ hôi có thể rơi, nhưng tinh thần lúc nào cũng hào hứng”.
Không chỉ Triệu Hiền, nhiều bạn bè của cô cũng gắn bó với pickleball kể từ khi bộ môn này bắt đầu thịnh hành từ cuối năm ngoái, phủ nhận quan điểm cho rằng đây chỉ là thể thao xu hướng, “sớm nở tối tàn”.
Ở chiều ngược lại, một bộ phận người chơi dần từ bỏ pickleball sau một thời gian thử sức. Những lý do được đưa ra là lịch trình bận rộn, môn thể thao này không đủ sức hấp dẫn và mong muốn trải nghiệm hoạt động mới.
'Không môn thể thao nào có thể thay thế pickleball'
Theo báo cáo từ nền tảng dữ liệu thông minh Metric.vn, doanh số bán các sản phẩm pickleball trong năm 2024 đạt 271,9 tỷ đồng.
Đáng chú ý, chỉ trong quý I/2025, doanh thu đến từ các sản phẩm này đã đạt 228,7 tỷ đồng, gần bằng tổng doanh số năm ngoái. Con số này phần nào cho thấy khả năng duy trì sức hút của bộ môn pickleball đến hiện nay.
Triệu Hiền cho biết bắt đầu chơi pickleball từ tháng 7 năm ngoái. Trước đó, Hiền chưa từng thử sức với môn thể thao đối kháng nào.
Triệu Hiền và nhiều bạn bè coi sân pickleball vừa là nơi tập luyện, vừa là địa điểm gặp gỡ, kết nối. Ảnh: NVCC.
Ban đầu, cô được bạn bè rủ, chỉ ra sân với mục đích vận động cho khỏe người. Khi thực sự cầm vào cây vợt, cô không thể lập tức đánh trúng bóng, bắt đầu có cảm giác muốn chinh phục.
Từ đó, Hiền quyết định gắn bó với sân pickleball. Hiện tại, cô duy trì lịch chơi đều đặn 3-4 buổi/tuần, bất chấp nắng mưa. Tính đối kháng giúp bộ môn này trở nên kịch tính, cuốn hút và vui vẻ, góp phần tạo ra những cộng đồng nhỏ gắn kết.
Trong quá trình luyện tập pickleball, Triệu Hiền cũng gặp một số khó khăn nhất định, bao gồm thể lực. Cô nhận định rằng đây là trở ngại chung của nhiều tay vợt nữ.
Song, nhờ chơi pickleball, Hiền thấy thể lực cải thiện rõ rệt. Sức bền, sự linh hoạt và khả năng phản xạ nhanh của tay vợt nữ này gia tăng sau một năm ra sân đều đặn.
“Tôi không đồng ý với quan điểm cho rằng pickleball ‘sớm nở tối tàn’. Môn này có thể dễ tiếp cận, nhưng chơi hay thì rất khó. Pickleball yêu cầu sự kết hợp giữa phản xạ, tư duy và chiến thuật”, Hiền nói với Tri Thức - Znews.
Theo quan sát của tay vợt 27 tuổi, bạn bè cô đều gắn bó với pickleball trong suốt một năm qua. Một số bận rộn với công việc, lịch trình cá nhân có thể nghỉ vài tuần, rồi quay lại sân. Cô chưa thấy những người xung quanh hoàn toàn từ bỏ môn thể thao trên.
“Tôi biết rằng mỗi môn thể thao có cái hay riêng. Nhưng với tôi, pickleball là duy nhất, có sức cuốn hút đặc biệt. Không môn nào thay thế được”, Hiền chia sẻ.
Mất 'nhiệt' với pickleball
Trong khi đó, Cổ Ngân (31 tuổi, quận 7, TP.HCM) lại ngừng chơi pickleball sau vài tháng trải nghiệm bộ môn này. Lý do chính được cô đưa ra là lịch trình bận rộn, đồng thời mong muốn thử sức với hoạt động khác.
Theo Ngân, pickleball có thể hấp dẫn lúc đầu nhưng khó duy trì sức hút lâu dài. Nhận định này của cô được đặt trong bối cảnh nhiều môn thể thao mới nở rộ, thu hút giới trẻ.
Cổ Ngân không còn duy trì lịch chơi pickleball vì bận rộn và mong muốn trải nghiệm hoạt động khác. Ảnh: NVCC.
Hiện nay, Cổ Ngân đang trải nghiệm đua xe GoKart, cho biết bộ môn này đem đến cảm giác hoàn toàn khác, mạnh mẽ và bứt phá hơn. Là người yêu thích những trải nghiệm mới mẻ, cô mong muốn thử sức với nhiều hoạt động thể thao khác nhau.
“Pickleball cũng giống các làn sóng thể thao khác, đến rồi đi. Ai thấy phù hợp thì ở lại, còn số đông thường chỉ chơi theo xu hướng”, Ngân nói.
Theo quan sát cá nhân, Cổ Ngân cũng nhận thấy nhiều bạn bè chơi giỏi, luyện tập nghiêm túc, nhưng đều dần từ bỏ với lý do riêng.
Kể lại về trải nghiệm với pickleball, Ngân cho biết ban đầu tưởng bộ môn này nhẹ nhàng, dễ chơi nhưng cũng đòi hỏi vận động toàn thân.
Trong thời gian chơi bộ môn này, ngày nào cô cũng rủ bạn bè ra sân. Thậm chí, tay vợt 31 tuổi còn sở hữu đến 60 bộ đồ luyện tập. Với mức giá từ 1-7 triệu đồng cho một món đồ, Cổ Ngân từng mạnh tay đầu tư đến hàng trăm triệu đồng cho thời trang pickleball.
“Tôi cũng tiếc khi dừng lại”, cô tâm sự.
Tương tự, Hữu Nghĩa (29 tuổi, quận 4, TP.HCM) cũng ngừng chơi pickleball sau 2 tháng thử sức. Anh vốn gắn bó với tennis trong 3 năm nay, muốn trải nghiệm pickleball khi bộ môn này trở nên thịnh hành.
Tuy nhiên, tay vợt nhanh chóng mất đi hứng thú với bộ môn trên. Mặc dù môn thể thao mới mang tính cộng đồng hơn, giúp anh gặp gỡ nhiều người bạn mới, Nghĩa vẫn muốn chinh phục các thử thách trong tennis.
“Tôi thích pickleball, nhưng đam mê tennis. Đam mê thì khó bỏ”, tay vợt 29 tuổi chia sẻ.
Ban đầu, anh dự định duy trì lịch chơi song song 2 bộ môn. Song, vì công việc bận rộn, Hữu Nghĩa chỉ có thể đảm bảo thời gian ra sân tennis.
Anh cho biết tennis đòi hỏi quá trình luyện tập căng thẳng, nghiêm túc hơn, tạo cảm giác muốn chinh phục cho người chơi. Hơn nữa, bộ môn này cũng phù hợp với thể lực, mong muốn phát triển sức mạnh thể chất của Nghĩa hơn.
“Tôi hiếm khi toát mồ hôi khi chơi pickleball, nhưng lại cảm thấy toàn cơ thể vận động khi cầm vợt tennis. Mức độ vận động như vậy mới có thể giúp tôi giải tỏa căng thẳng”, anh nói.
Linh Vũ