Những ngày Xuân, trên phố Hỏa Lò và cung đường dài khoảng 500 m tại khu đô thị phía Tây Hà Nội, những hàng phong linh vàng rực rỡ đua nhau bung nở, nhuộm không gian trong gam màu mật ngọt của mùa xuân. Từng chùm hoa rung rinh trong gió, tựa những chiếc chuông nhỏ, dệt nên bức tranh xuân vừa thơ mộng, vừa căng tràn sức sống.
Giữa khung cảnh ấy, nhiều chị em cùng gia đình nô nức tìm về thưởng ngoạn. Những tà áo thướt tha, những bộ váy áo rực rỡ nổi bật trên nền hoa vàng óng ả. Tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng sắc nắng, ánh mắt ai cũng ánh lên niềm vui khi cùng bạn bè, người thân lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ. Mỗi bức ảnh vì thế vừa ghi lại sắc hoa đang độ đẹp nhất, vừa cất giữ những cảm xúc trong trẻo, háo hức trong những ngày đầu năm mới.
Sắc vàng rực rỡ trải dài dưới nắng mới trên phố Hỏa Lò, biến góc phố quen thành điểm hẹn check-in mùa hoa .
Đông đảo người dân đổ về cung đường hoa phong linh, tận hưởng không khí Xuân rộn ràng
Chị em và các gia đình nô nức check-in, lưu giữ khoảnh khắc rực rỡ nhất của mùa phong linh.
Hoa phong linh thường nở rộ vào tháng Hai, tháng Ba, thời điểm sau Tết Nguyên đán, khi sắc Xuân ngập tràn khắp đất trời.
Những chùm hoa vàng rung rinh trong gió, tựa những chiếc chuông nhỏ treo lơ lửng trên cành, ngân lên bản nhạc dịu dàng của mùa mới.
Các gia đình cùng dạo bước dưới tán phong linh, chia sẻ niềm vui ngày xuân.
Chị em xúng xính áo dài cùng nhau lưu giữ thanh âm dịu dàng của mùa xuân.
Ai cũng muốn chọn cho mình một góc thật đẹp, một dáng đứng thật duyên để check-in giữa biển vàng óng ả.
Cung đường hoa không chỉ thu hút đông đảo người dân và du khách đến du xuân, thưởng ngoạn, mà còn tạo cơ hội để những thợ chụp ảnh tự do gia tăng thu nhập trong dịp đầu năm.
Mỗi bức ảnh vì thế không chỉ lưu giữ sắc hoa rực rỡ nhất, mà còn gìn giữ những cảm xúc trong trẻo, háo hức của mọi người những ngày đầu năm.
Hồng Phượng/Báo Tin tức và Dân tộc