Tên lửa được phóng trong cuộc tập trận của quân đội Iran tại tỉnh Isfahan. Ảnh: AFP/TTXVN
Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 25/3 cho biết Đô đốc Ali Akbar Ahmadian tuyên bố Iran đã dành hơn hai thập kỷ chuẩn bị cho một cuộc chiến bất đối xứng với Mỹ và kêu gọi binh sĩ Mỹ tiến gần lãnh thổ Iran.
Đô đốc Ahmadian viết trên nền tảng mạng xã hội X rằng: “Trong nhiều năm, chúng tôi đã chờ đợi người Mỹ tiến vào các điểm đã định, và trong hơn hai thập kỷ, chúng tôi đã huấn luyện theo chiến lược chiến tranh bất đối xứng cho chính thời khắc này. Giờ đây, chúng tôi chỉ có một thông điệp dành cho binh sĩ Mỹ: Hãy tiến lại gần hơn”.
Lời thách thức này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng rằng cuộc chiến với Iran về cơ bản đã được giành thắng lợi và Tehran đang đàm phán nghiêm túc.
Nhà lãnh đạo Mỹ nói: “Chúng tôi đang đàm phán ngay lúc này”, đồng thời cho biết các quan chức Iran sẵn sàng đạt được thỏa thuận.
Ông Trump cũng lặp lại tuyên bố rằng Mỹ đã chiến thắng trong cuộc chiến.
Những thông điệp trái ngược này cho thấy sự khác biệt sâu sắc giữa Washington và Tehran sau gần bốn tuần xung đột, bắt đầu từ các cuộc tấn công chung của Mỹ - Israel vào ngày 28/2.
Chiến dịch này đã khiến Lãnh tụ Tối cao khi đó là ông Ali Khamenei thiệt mạng ngay trong ngày đầu và sau đó lan rộng thành một cuộc đối đầu quy mô khu vực.
Thông điệp thách thức của một chỉ huy kỳ cựu
Đô đốc Ahmadian không xa lạ với sự đối đầu với Mỹ. Sinh năm 1961, ông từng được đào tạo để trở thành bác sĩ thú y trước khi tham gia cuộc cách mạng năm 1979 và chiến đấu trong cuộc chiến Iran - Iraq.
Đô đốc Ahmadian thăng tiến trong lực lượng Hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), nơi ông thúc đẩy chiến thuật bất đối xứng nhằm đối phó với các lực lượng vượt trội như Hải quân Mỹ tại Vịnh Ba Tư.
Vào tháng 8/2025, Đô đốc Ahmadian được bổ nhiệm vào Hội đồng Quốc phòng - một cơ quan được thành lập nhằm tập trung hóa việc ra quyết định quốc phòng của Iran sau cuộc chiến Iran - Israel cùng năm.
Bài đăng của Đô đốc Ahmadian xuất hiện trong bối cảnh Lầu Năm Góc thông báo triển khai một lữ đoàn tác chiến gồm 3.000 quân thuộc Sư đoàn Dù 82 của Lục quân Mỹ - một lực lượng phản ứng nhanh có thể triển khai trong vài giờ.
Hàng nghìn lính thủy đánh bộ Mỹ cũng đang trên đường tới Trung Đông, và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã phê duyệt yêu cầu từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ về việc triển khai một nhóm sẵn sàng đổ bộ cùng một đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến, bao gồm các tàu chiến và khoảng 5.000 lính thủy và thủy thủ.
Ông Trump đã đưa ra các tín hiệu trái chiều về việc có triển khai bộ binh hay không.
Phát biểu với phóng viên ngày 19/3 tại Phòng Bầu dục, nhà lãnh đạo Mỹ nói: “Không, tôi không đưa quân tới bất kỳ đâu. Nếu có, tôi chắc chắn cũng sẽ không nói cho các bạn biết”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: ANI/TTXVN
Tổng thống Trump chuyển từ đe dọa sang nói về ngoại giao
Giọng điệu của Tổng thống Trump đã thay đổi đáng kể vào cuối tuần.
Hôm 20/3, ông Trump bác bỏ khả năng ngừng bắn trong khi các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn: khi nói rằng: “Bạn không ngừng bắn khi đang phá hủy hoàn toàn đối phương”.
Đến tối 21/3, ông đăng trên Truth Social tối hậu thư 48 giờ, đe dọa phá hủy các nhà máy điện của Iran nếu Tehran không mở lại Eo biển Hormuz - tuyến hàng hải quan trọng nơi khoảng 20% lượng dầu khí toàn cầu đi qua.
Sau đó là sự đảo chiều vào sáng 23/3. Ông Trump thông báo đã chỉ đạo Lầu Năm Góc hoãn các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong 5 ngày, viện dẫn các cuộc trao đổi hiệu quả với Tehran.
Phát biểu tại Sân bay Quốc tế Palm Beach, ông cho biết các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner (con rể Tổng thống Trump) đã tiến hành các cuộc đàm phán với một nhân vật cấp cao của Iran.
“Chúng tôi đã có các cuộc trao đổi rất, rất mạnh mẽ. Hãy xem chúng sẽ dẫn đến đâu”, ông Trump nói.
Đến chiều 24/3, ông Trump còn đi xa hơn khi nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục rằng: “Chúng tôi đã thắng. Cuộc chiến này đã được giành thắng lợi”, đồng thời cho rằng Iran đã đưa ra một “món quà rất quan trọng” liên quan đến Eo biển Hormuz.
Ông Trump cũng nói rằng Tehran đã đồng ý sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân, dù không đưa ra chi tiết cụ thể về các điều khoản.
Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc