Chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn phi công tiêm kích F-15 của Mỹ tại Iran đã kết thúc với việc giải cứu thành công nhân sự, nhưng gây thiệt hại khí tài nặng nề. Theo Reuters, sự cố kỹ thuật nghiêm trọng xảy ra tại vùng núi phía nam Tehran đã buộc lực lượng đặc nhiệm phải đưa ra những quyết định mạo hiểm để tránh bị mắc kẹt sau chiến tuyến.
Sự cố kỹ thuật tại vùng núi cao 2.000m
Cuộc xâm nhập bắt đầu với sự tham gia của 2 máy bay vận tải MC-130 chở khoảng 100 binh sĩ thuộc Đội đặc nhiệm SEAL Team 6. Mục tiêu là tiếp cận vùng núi Iran, vượt qua các đỉnh cao hơn 2.000m để đưa phi công chiếc F-15 bị bắn rơi đến điểm hẹn bí mật trước bình minh ngày 05/04.
Tuy nhiên, các máy bay MC-130 đã gặp sự cố kỹ thuật sau khi hạ cánh và không thể cất cánh trở lại. Tình trạng này khiến lực lượng biệt kích tinh nhuệ đối mặt với nguy cơ bị cô lập hoàn toàn. Reuters thuật lại rằng mọi hoạt động gần như dừng lại khi sự cố phát sinh dưới màn đêm hiểm trở.
Mảnh vỡ của máy bay Mỹ và cánh quạt của trực thăng ở Isfahan, Iran. (Ảnh: Reuters)
Quyết định phá hủy khí tài để bảo mật công nghệ
Để giải cứu nhóm đặc nhiệm đang bị mắc kẹt, chỉ huy chiến dịch đã ra lệnh điều thêm máy bay vào không phận Iran theo từng đợt. Đây được đánh giá là một "canh bạc" rủi ro cao nhưng cần thiết để cứu vãn tình thế.
Nhằm ngăn chặn các thiết bị nhạy cảm rơi vào tay đối phương, quân đội Mỹ đã chủ động sử dụng bom để phá hủy toàn bộ số máy bay bị hỏng tại đường băng. Danh sách khí tài bị tiêu hủy bao gồm:
02 máy bay MC-130J: Dòng máy bay vận tải chuyên dụng cho tác chiến đặc biệt.
04 trực thăng MH-6 Little Bird: Thuộc biên chế Trung đoàn Không vận Tác chiến Đặc biệt số 160 (Night Stalkers).
02 máy bay không người lái MQ-9: Bị phía Iran bắn hạ trong quá trình hỗ trợ chiến dịch.
Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận tổng chi phí cho chiến dịch giải cứu này ước tính khoảng 300 triệu USD. Tính đến đầu năm 2025, mỗi chiếc MC-130J có giá xuất xưởng khoảng 114 triệu USD, nổi bật với hệ thống động cơ tua-bin cánh quạt 6 lá bằng vật liệu composite.
Thông điệp bất ngờ từ phi công F-15
Trước khi chiến dịch diễn ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết phía Mỹ từng nghi ngờ về một âm mưu dụ quân đội vào bẫy khi nhận được tín hiệu vô tuyến từ sĩ quan trên chiếc F-15 bị rơi. Phi công này đã gửi một thông điệp ngắn gọn và khác thường sau khi nhảy dù: "Quyền năng thuộc về Chúa".
Sự lo ngại về việc Iran gửi tín hiệu giả đã khiến các quan chức Mỹ phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi triển khai SEAL Team 6. Cuối cùng, cuộc giải cứu được thực hiện thành công. Sĩ quan vũ khí trên tiêm kích F-15 bị thương trong vụ bắn rơi nhưng được xác nhận là sẽ ổn định sức khỏe sau khi được đưa về khu vực an toàn.
Hiện tại, Lầu Năm Góc vẫn chưa đưa ra thêm bình luận chính thức về các chi tiết kỹ thuật dẫn đến sự cố của dòng MC-130J trong chiến dịch này.
Tuệ Nhân