Khoảnh khắc ông Trump được các mật vụ bảo vệ sau khi bị trúng đạn tại cuộc vận động tranh cử vào ngày 13/7/2024. Ảnh: Reuters.
Cuốn sách mang tựa đề "2024: Cách Trump giành lại Nhà Trắng và vì sao Đảng Dân chủ để mất nước Mỹ" được trích đăng trên Washington Post đã hé lộ những tình tiết chưa từng công bố xung quanh vụ tấn công tại Butler, Pennsylvania - một dấu mốc làm thay đổi cục diện chính trị Mỹ.
Theo mô tả, khi đang phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử vào ngày 13/7/2024, ông Trump bất ngờ bị tay súng Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, nổ súng từ nóc một tòa nhà cách đó khoảng 100 m. Ngay lập tức, mật vụ đã khống chế tình hình, che chắn và đưa ông rời khỏi hiện trường trong tình trạng máu chảy dữ dội từ vết thương ở tai.
“Ông Trump ngồi trên giường bệnh, vẫn mặc nguyên bộ vest, tai được băng bó, máu loang khắp nơi”, cuốn sách viết. Trong cuộc phỏng vấn sau đó, ông Trump mô tả lại: “Máu chảy như điên. Họ tưởng tôi bị trúng 4-5 viên vì máu quá nhiều”.
Những người có mặt khi đó gồm Susie Wiles (sau này là Chánh văn phòng Nhà Trắng), Steven Cheung (Giám đốc truyền thông) và Dan Scavino (Phó Chánh văn phòng), đều tưởng rằng ông bị thương nặng. Tuy nhiên, họ nhanh chóng nhận ra ông vẫn ổn khi ông bắt đầu pha trò ngay trên giường bệnh.
Vụ ám sát hụt đã tạo ra bước ngoặt trong chiến dịch tranh cử. Hàng loạt nhân vật từng là đối thủ chính trị đã bất ngờ chuyển hướng ủng hộ, trong đó có tỷ phú Amazon Jeff Bezos và CEO Meta Mark Zuckerberg - hai người từng nhiều lần chỉ trích Trump công khai.
Theo sách, Bezos gọi phản xạ của ông Trump trong vụ việc là “thể hiện con người thật của ông ấy” và bày tỏ mong muốn thiết lập mối quan hệ thân thiết. Zuckerberg cũng không tiếc lời ca ngợi khoảnh khắc ông Trump giơ nắm đấm sau khi bị bắn là “một trong những điều ngầu nhất từng chứng kiến”.
Cùng ngày 13/7, tỷ phú Elon Musk cũng chính thức công khai ủng hộ ông Trump với tuyên bố trên X: “Tôi hoàn toàn ủng hộ Tổng thống Trump và mong ông sớm hồi phục”. Musk sau đó đảm nhận vai trò quan trọng trong chiến dịch tinh giản bộ máy chính phủ với cương vị kiến trúc sư Bộ Hiệu quả Chính phủ.
Ông Trump cũng có cuộc điện thoại ngắn với Tổng thống đương nhiệm Joe Biden - người khi đó đang chịu áp lực nặng nề từ màn tranh luận thất bại với Trump chỉ hai tuần trước. Dù cuộc gọi diễn ra ngắn ngủi và có phần gượng gạo, ông Trump mô tả đó là “cuộc trao đổi rất tử tế, thực sự vậy.”
Ngay sau khi xuất viện, ông Trump bay về khu nghỉ dưỡng Bedminster, bang New Jersey, nơi phu nhân Melania đang đợi sẵn.
Phương Linh