Chi tiết cuộc khẩu chiến ngoài sức tưởng tượng ở Nhà Trắng

Chi tiết cuộc khẩu chiến ngoài sức tưởng tượng ở Nhà Trắng
một giờ trướcBài gốc
Ông Trump và ông Zelensky tranh luận. Ảnh: Reuters.
Trong nửa giờ đồng hồ đầu tiên, cuộc gặp tại Nhà Trắng hôm 28/2 (giờ Mỹ) trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ của ông Zelensky diễn ra tương đối êm ả. Cuộc trao đổi bắt đầu nóng lên khi Phó tổng thống JD Vance tuyên bố “con đường tiến tới hòa bình và phồn vinh có thể là ngoại giao”.
“Đó là điều Tổng thống Trump đang làm”, ông Vance nói thêm.
Ngay lập tức, ông Zelensky phản ứng, lên tiếng giảng giải về lịch sử cuộc xung đột tại Ukraine từ năm 2014, cũng như những nỗ lực thất bại trước đây nhằm vãn hồi hòa bình tại Ukraine.
“Ngài đang nói về thể loại ngoại giao gì vậy, JD”, ông nói.
Phó tổng thống Vance hơi khựng lại, đáp: “Tôi nói về thể loại ngoại giao sẽ khiến đất nước của ngài không còn bị phá hủy”. Ngay sau đó, ông cáo buộc tổng thống Ukraine “không tôn trọng” và cho rằng nhẽ ra ông Zelensky nên “cảm ơn Tổng thống (Trump) vì cố gắng chấm dứt xung đột”.
“Ngài có nghĩ rằng việc tới Phòng Bầu dục của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và tấn công một chính quyền đang khiến đất nước của ngài không còn bị phá hủy là điều tôn trọng hay không?”.
Phần tranh luận kịch tính đã xoay chiều cuộc trao đổi tại Nhà Trắng, trở thành màn tranh cãi công khai giữa các nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine - sự kiện nằm ngoài sức tưởng tượng của các nhà quan sát quốc tế.
Tổng thống Trump vào cuộc
Khi ông Zelensky và ông Vance tranh luận, ông Trump chỉ ngồi nghe và gần như không nói gì. Tuy vậy, ông sớm vào cuộc sau một tuyên bố của ông Zelensky.
Còn ông Zelensky, từ dáng ngồi thoải mái ban đầu đã nhớm hẳn ra mép ghế, gần về phía Phó tổng thống JD Vance hơn và khoanh tay trước ngực.
Khi ông Vance đề cập đến các vấn đề với quân đội Ukraine, ông Zelensky đáp lời rằng “ai cũng có vấn đề”.
“Trong chiến tranh, ai cũng có vấn đề, kể cả các ngài. Các ngài có một đại dương tuyệt vời (chỉ các đại dương bao quanh nước Mỹ - PV) và đang không cảm nhận được, nhưng các ngài sẽ cảm nhận được điều này trong tương lai”, ông Zelensky tuyên bố.
Ông Zelensky, ông Trump và ông Vance tại Phòng Bầu dục. Ảnh: Reuters.
“Đừng nói rằng chúng tôi sẽ cảm thấy thế nào. Chúng tôi đang cố gắng giải quyết vấn đề”, ông Trump tỏ vẻ tức giận. “Ngài không ở vị trí có thể chỉ đạo điều này. Chúng tôi sẽ vẫn cảm thấy rất tốt”.
“Các ngài sẽ thấy sự ảnh hưởng, tôi nói với các ngài như vậy”, ông Zelensky đáp lời.
“Các ngài đang tự đưa mình vào vị trí rất tồi tệ”, ông Trump đáp. “Các ngài đang không có lá bài nào trong tay. Với chúng tôi, các ngài sẽ bắt đầu có các lá bài”.
“Tôi không chơi bài. Tôi rất nghiêm túc, thưa ngài tổng thống. Tôi là tổng thống trong chiến tranh…”.
“Ngài đang chơi bài. Ngài đang đánh cược với cuộc sống của hàng triệu con người. Ngài đang đánh cược với chiến tranh thế giới thứ 3. Và những gì ngài đang làm là điều rất không tôn trọng với đất nước đang hỗ trợ ngài”.
Cả Phó tổng thống Vance hùa vào. “Ngài đã nói cảm ơn lần nào trong cả cuộc trò chuyện này hay chưa? Chưa”, ông nói. “Hãy nói một vài lời cảm ơn tới nước Mỹ và ngài tổng thống đang cố gắng cứu đất nước của ngài”.
Ông Vance cũng cáo buộc ông Zelensky “vận động cho phe đối lập” - chỉ đảng Dân chủ - tại Pennsylvania. Hồi tháng 9/2024, ông Zelensky từng tới quê nhà ông Biden ở bang Pennsylvania, chỉ vài tuần trước khi nước Mỹ bước vào bầu cử tổng thống.
Tranh luận nóng bỏng
Ông Zelensky sau đó tuyên bố Ukraine đã “đơn độc” ngay từ đầu cuộc xung đột. Điều này một lần nữa khiến ông Trump không hài lòng.
“Các ngài không đơn độc. Chúng tôi đã chuyển cho các ngài - thông qua vị tổng thống ‘ngu ngốc’ này - 350 tỷ USD”, ông Trump nói. Ông cũng tuyên bố Ukraine “đang gặp phải vấn đề nghiêm trọng” và “sẽ không thể giành chiến thắng”. Thay vào đó, Ukraine “có nhiều cơ hội giành được kết quả OK nhờ chúng tôi”.
Ông Zelensky rời Nhà Trắng sau cuộc gặp. Ảnh: Reuters.
Ông Trump sau đó cảnh báo Ukraine về tình trạng thiếu hụt binh sĩ và tuyên bố Ukraine nên chấp nhận ngừng bắn ngay lúc này.
“Đương nhiên chúng tôi muốn chấm dứt chiến tranh”, ông Zelensky nói.
“Nhưng ngài nói rằng ngài không muốn ngừng bắn”, ông Trump đáp lời.
“Nhưng như tôi nói với ngài, với các đảm bảo...”
“Tôi muốn ngừng bắn. Ngừng bắn có thể tới nhanh hơn so với một thỏa thuận”, ông Trump nói thêm. “Các ngài cần phải biết ơn nhiều hơn. Với chúng tôi, các ngài có các lá bài. Không có chúng tôi, các ngài sẽ không có lá bài nào cả”.
Ông Trump còn trả lời thêm một câu hỏi của phóng viên trước khi cuộc gặp kết thúc. “Tôi nghĩ chúng ta đã xem đủ rồi. Đây sẽ là một chương trình tuyệt vời”, ông chủ Nhà Trắng tuyên bố.
Sau cuộc gặp, trong khi ông Zelensky đăng tải dòng trạng thái cảm ơn nước Mỹ, tổng thống, Quốc hội và người dân Mỹ trên mạng xã hội X, ông Trump tuyên bố người đồng cấp Ukraine đã “thiếu tôn trọng” nước Mỹ.
“Ông ấy đã thiếu tôn trọng Hợp chúng quốc Hoa Kỳ trong Phòng Bầu dục”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social. “Ông ấy có thể quay lại khi đã sẵn sàng cho hòa bình”.
Cuộc khẩu chiến giữa ông Zelensky và ông Trump tại Nhà Trắng Cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ và Tổng thống Ukraine tại Nhà Trắng ngày 28/2 đã kết thúc sau màn tranh cãi nảy lửa.
Hà Thủy
Nguồn Znews : https://znews.vn/chi-tiet-cuoc-khau-chien-ngoai-suc-tuong-tuong-o-nha-trang-post1534924.html