Chương trình có sự đồng hành của nhà tài trợ chính Công ty vàng bạc đá quý Kim Hương, thành phố Đồng Xoài cùng các đơn vị đồng tài trợ Công ty TNHH Vận tải Thành Công, Quỹ Đầu tư và Phát triển tỉnh Bình Phước, Chi đoàn Phòng Hậu Cần - Công an tỉnh và các câu lạc bộ, đội, nhóm thiện nguyện trong tỉnh.
Nhà tài trợ chính Công ty vàng bạc đá quý Kim Hương, thành phố Đồng Xoài và các đơn vị đồng tài trợ Công ty TNHH Vận tải Thành Công, Quỹ Đầu tư và Phát triển tỉnh Bình Phước, Chi đoàn Phòng Hậu Cần - Công an tỉnh trao bảng tượng trưng hỗ trợ gia đình chị Hưng
Chị Hưng là mẹ của 2 bé trai mới 5 tuổi và 3 tuổi. Chồng chị là anh Nguyễn Quang Thuận, 42 tuổi với công việc làm thuê. Trước khi sống chung với nhau, cả hai đều đã từng có gia đình riêng nhưng cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nên “rổ rá” cạp lại, với hy vọng tìm hạnh phúc mới trong cuộc sống.
Trước đây, khi có sức khỏe, chị Hưng đi bán vé số để cùng chồng trang trải cuộc sống và nuôi con nhỏ. Thế nhưng hơn nửa năm qua, bệnh đau, chị không thể đi được nên đành phải nằm một chỗ, không tiền chạy chữa.
Các câu lạc bộ, đội, nhóm thiện nguyện trong tỉnh cùng quý nhà hảo tâm, các hội, đoàn thể trong tỉnh và địa phương trao tiền hỗ trợ gia đình chị Hưng
Hai đứa con của chị còn quá thơ dại nên vẫn chưa hiểu hết những khó khăn đang bủa vây trong căn phòng trọ chật hẹp. Công việc làm thuê không ổn định của chồng chị không đủ trang trải sinh hoạt cho gia đình, dành dụm mới tạm đủ mua thuốc nam cho vợ uống cầm chừng.
Nhằm kịp thời giúp chị Hưng có điều kiện khám chữa bệnh và giúp các con của chị được đến trường…, chương trình “Chia sẻ nỗi đau” đã kết nối các câu lạc bộ, đội, nhóm thiện nguyện và quý nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ gia đình số tiền 132,4 triệu đồng. Số tiền này sẽ giúp chị Hưng được chữa bệnh và nuôi các con ăn học.
Ban tổ chức chương trình “Chia sẻ nỗi đau” trao số tiền 132,4 triệu đồng cho chị Hưng
Cầm số tiền được trợ giúp, chị Hưng xúc động nói: "Tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của quý nhà hảo tâm, Hội bảo trợ tỉnh và địa phương đã chung tay kêu gọi, giúp đỡ gia đình. Em sẽ cố gắng dùng số tiền này điều trị bệnh, mau bình phục để có thể đi làm kiếm tiền nuôi các con và phát triển kinh tế gia đình. Ân tình này, tôi xin ghi nhớ để cố gắng phấn đấu trong cuộc sống và khi có cơ hội sẽ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình”.
Ngọc Quế