Chia tài sản sau li hôn: Chồng cắt đôi ngôi nhà chở đi, vợ giữ phần con lại

Chia tài sản sau li hôn: Chồng cắt đôi ngôi nhà chở đi, vợ giữ phần con lại
7 giờ trướcBài gốc
Từ những món đồ giá trị hàng triệu USD cho tới những vật dụng tưởng chừng vô giá trị, tất cả đều có thể trở thành tâm điểm tranh chấp.
Cưa đôi… ngôi nhà ở Campuchia
Năm 2008, báo chí quốc tế đồng loạt đưa tin về một vụ ly hôn kỳ lạ ở tỉnh Prey Veng, Campuchia. Sau 18 năm chung sống, ông Moeun Sarim (42 tuổi) và bà Vat Navy quyết định “đường ai nấy đi”. Nhưng thay vì nhờ tòa án phân xử, ông Sarim chọn cách thực hiện đúng nghĩa đen câu “chia đôi tài sản” là đem cưa đôi ngôi nhà gỗ của hai vợ chồng.
Với sự trợ giúp của họ hàng, ông đã cắt ngôi nhà dài hơn 6 mét thành hai phần riêng biệt, chất nửa của mình lên xe tải và chở về nhà cha mẹ. Bà Navy giữ lại phần còn lại tại chỗ. Cảnh tượng nửa căn nhà trơ trọi khiến hàng xóm không khỏi ngỡ ngàng.
Ngôi nhà bị cưa đôi hậu ly hôn ở Campuchia
Sưu tập thú nhồi bông phải chia từng con
Tại Los Angeles, Mỹ, một vụ ly hôn khác gây xôn xao vì lý do… mềm mại. Cặp đôi sở hữu bộ sưu tập Beanie Babies — những con thú nhồi bông nhỏ bé, từng là cơn sốt sưu tập ở Mỹ. Bộ sưu tập trị giá vài nghìn USD nhưng cả hai đều khăng khăng phải công bằng tuyệt đối.
Không thể thống nhất, họ đưa vụ việc ra tòa. Giữa phòng xử, dưới ánh mắt tò mò của những người dự khán, hai vợ chồng lần lượt ngồi chia từng con thú một. Nhiều người bật cười nhưng với họ, đó là tài sản và phải chia rạch ròi.
Khi giải Nobel cũng bị… chia đôi
Những giải thưởng danh giá tưởng chừng không ai nghĩ tới cũng có thể trở thành tài sản tranh chấp. Nhà kinh tế học Robert Lucas ký thỏa thuận ly hôn năm 1988, trong đó có điều khoản: nếu ông đoạt giải Nobel trong vòng 7 năm tới, vợ cũ sẽ được nhận một nửa số tiền thưởng. Năm 1995, Lucas thắng giải Nobel Kinh tế và bà vợ cũ đương nhiên nhận được gần 500.000 USD.
Trước đó, thiên tài vật lý Albert Einstein cũng từng cam kết chuyển toàn bộ tiền thưởng Nobel (nhận năm 1921) cho vợ cũ Mileva Maric như một phần của thỏa thuận ly hôn năm 1919.
Đồ gia dụng cũng thành “chiến trường”
Không phải lúc nào tranh chấp tài sản sau ly hôn cũng là nhà đất hay tiền bạc. Trong vụ ly hôn của đạo diễn Michael Moore, ngoài khối tài sản 50 triệu USD, tòa còn phải định giá từng món đồ gia dụng, từ khăn tấm cho đến ga trải giường.
Tài tử Kevin Costner thì tranh cãi gay gắt với vợ cũ về những thứ lặt vặt trong nhà. Người vợ cũ mong muốn mang theo danh sách món đồ gồm: xoong nồi, giường cho chó, chiếc dù màu xanh trắng trên bãi biển, máy ép trái cây, xe đạp thể thao.
Tuy nhiên ông chồng tài tử của cô lại không đồng ý với hành động này. Kevin Costner không phản đối vợ cũ lấy đi đồ vệ sinh cá nhân, túi xách, quần áo, đồ trang sức nhưng lại không cho mang theo xoong nồi, giường cho chó, dù… theo yêu cầu. Tất cả những vật dụng khác trong nhà muốn mang đi phải có sự đồng ý bằng văn bản từ phía ông.
Tài tử Kevin Costner và vợ thời mặn nồng (Ảnh: Getty Images)
Những câu chuyện trên cho thấy, khi hôn nhân tan vỡ, khái niệm “công bằng” có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau, từ việc cưa đôi ngôi nhà, chia từng món đồ sưu tầm, cho tới “nửa giải Nobel”. Có lẽ, đó là minh chứng rằng tình cảm có thể hết, nhưng cảm giác sở hữu thì vẫn còn nguyên.
Và dù người ngoài có bật cười trước những cảnh chia tài sản kỳ lạ này, với người trong cuộc, đó vẫn là hồi kết nghiêm túc cho một chặng đường chung sống, nơi mỗi vật dụng dù nhỏ hay lớn đều gắn với câu chuyện và ký ức riêng.
Mai Ly
Nguồn Gia Đình VN : https://giadinhonline.vn/chia-tai-san-sau-li-hon-chong-cat-doi-ngoi-nha-cho-di-vo-giu-phan-con-lai-d207512.html