Chia xa, vẫn mãi nhớ về

Chia xa, vẫn mãi nhớ về
2 ngày trướcBài gốc
Tùy trường, tùy lớp sẽ tổ chức lễ tổng kết ra trường hay lễ tri ân, trưởng thành theo các cách khác nhau song đều hướng tới mục đích là lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất của tuổi học trò.
Học sinh khối Trường Tiểu học An Bình, TP Thủ Đức, TPHCM trong lễ chia tay. Ảnh: Nhật Dũng
Nhưng trước tình trạng lạm phát lễ trưởng thành, khi cả học sinh mầm non, lớp 5 cũng tổ chức rất hoành tráng, không ít phụ huynh đặt ra câu hỏi về việc có cần thiết tổ chức buổi lễ này một cách rình rang với các khối lớp nhỏ hay không? Chị Thu Dương (quận Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ, con gái chị được chọn dẫn chương trình và đại diện học sinh phát biểu trong lễ trưởng thành của học sinh khối mẫu giáo lớn vì bé biết đọc chữ trước, nhỡ có quên thì nhìn giấy đọc cũng được. “Tốt nghiệp cấp học đầu đời, con lớn hơn, chững chạc hơn là đúng nhưng gọi là lễ trưởng thành thì hơi quá, con cũng chưa hiểu tri ân là gì. Tôi cho rằng không nên dùng những từ ngữ quá đao to, búa lớn với các con ở lứa tuổi này” - chị Dương bày tỏ.
Một vấn đề khác đặt ra đó là kinh phí để tổ chức các buổi lễ trưởng thành này do gia đình học sinh đóng góp nên nếu quá nhiều sẽ khiến các gia đình rất khó xử. Kế hoạch tổ chức buổi liên hoan chia tay cuối cấp, tri ân thầy cô và cha mẹ của học sinh khối 9 Trường THCS Văn Yên (quận Hà Đông, Hà Nội) năm nay phải tạm dừng vì chưa nhận được sự đồng thuận của phụ huynh trong khối khi kinh phí dự kiến thu 600.000 đồng/học sinh. Điều đáng nói, nếu phụ huynh nào không đồng ý với kế hoạch sẽ được cho sang một nhóm riêng khiến phụ huynh, học sinh cảm thấy bị đối xử phân biệt, gây nên bức xúc.
Hiệu trưởng Trường THCS Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) Hồ Tuấn Anh chia sẻ dù trường mình không có phông bạt in dòng chữ "lễ tri ân và trưởng thành" nhưng vẫn thực hiện đầy đủ các nội dung trong lễ tổng kết năm học gồm phát thưởng; chia tay học sinh cuối cấp; bàn giao học sinh về nghỉ hè tại gia đình và địa phương. Việc hô hào góp tiền chụp ảnh, liên hoan rầm rộ, tốn kém theo thầy Tuấn Anh là cần giảm bớt bởi rất dễ tạo nên một trào lưu, cuộc chạy đua giữa lớp này với lớp khác, giữa các trường với nhau…
Thầy Nguyễn Công Phúc Khánh - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1, TPHCM) cho biết, suốt những ngày qua, thầy cô luôn trăn trở làm sao để tổ chức được một ngày tạm biệt mái trường THCS ý nghĩa cho các em khối 9 – khóa học sinh đặc biệt, bởi ở năm các em bước vào lớp 6, giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, nhà trường không thể tổ chức lễ khai giảng. Một buổi lễ trang trọng, ấm áp và đầy xúc động, những gói xôi đậu đỏ được nấu từ tờ mờ sáng, còn nóng hổi được nhà trường chuẩn bị cho từng học sinh như một lời chúc thi tốt, là sự chăm chút cho các em trong ngày cuối cùng tạm biệt mái trường chắc chắn sẽ là kỷ niệm đẹp theo các em suốt cuộc đời.
Lễ tri ân và trưởng thành của học sinh khối 12 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (quận 5, TPHCM) vừa qua với nhiều hoạt động ý nghĩa như trao tặng kỷ niệm chương của trường cho học sinh; học trò tri ân cha mẹ, thầy cô; ký tên, ghi những lời chúc tốt đẹp lên áo tặng bạn bè cùng lớp; biểu diễn và thưởng thức văn nghệ;… Đặc biệt, sự kiện đồng diễn flashmob ngập tràn cảm xúc với sự phối hợp của toàn bộ 855 học sinh khối 12 chính là kỷ niệm độc nhất vô nhị trong chương trình truyền thống khối 12 của nhà trường dù năm nào cũng diễn ra nhưng luôn mang những màu sắc rực rỡ riêng.
Không tốn kém, chẳng phô trương mà vẫn tràn đầy ý nghĩa, chạm đến cảm xúc của tất cả học sinh, thầy cô và phụ huynh có mặt trong ngày cuối cùng tạm biệt mái trường. Đó chính là những kỷ niệm đẹp để học sinh mang theo tới ngôi trường mới, một chặng đường mới mở ra từ “giờ chia tay đã đến, bạn ơi”.
Lam Nhi
Nguồn Đại Đoàn Kết : https://daidoanket.vn/chia-xa-van-mai-nho-ve-10307144.html