Chiếc áo giáp của Anh hùng LLVT nhân dân Đỗ Văn Chiến

Chiếc áo giáp của Anh hùng LLVT nhân dân Đỗ Văn Chiến
7 giờ trướcBài gốc
Chiếc áo giáp có trọng lượng 7kg, ngang vai rộng 45cm, chiều dài thân áo là 60cm. Theo thông tin từ Bảo tàng, chiếc áo giáp này do Phòng Kỹ thuật, Cục Quân trang, Tổng cục Hậu cần (Nay là Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật) nghiên cứu và thiết kế. Chiếc áo ban đầu được thiết kế gồm 2 lớp, bên ngoài được may bằng vải bạt, bên trong phía trước ngực được lót bằng những thanh tre chẻ nhỏ. Sau khi thử nghiệm, áo giáp lót thanh tre tuy nhẹ nhưng hiệu quả tránh sát thương không được như mong muốn. Để tăng hiệu quả, những chiếc thanh tre đã được thay thế bằng chất liệu kim loại, chính vì vậy chiếc áo nặng khoảng 7kg, nhưng hiệu quả tránh sát thương rất tốt.
Chiếc áo giáp của Anh hùng LLVT nhân dân Đỗ Văn Chiến.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến sinh năm 1946 tại xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định (nay là xã Hải Quang, tỉnh Ninh Bình), nhập ngũ tháng 9-1966. Trong những năm tháng làm chiến sĩ lái xe thuộc Đại đội 2, Tiểu đoàn 101, chiếc áo giáp đã cùng đồng chí Đỗ Văn Chiến xông pha hơn 1.000 ngày đêm trên tuyến lửa Trường Sơn, lập nên nhiều chiến công hiển hách. Nổi bật như đêm 21-12-1967, tại ki-lô-mét 29 đường 128, đoàn xe (trong đó có xe của đồng chí Đỗ Văn Chiến) đang trên đường làm nhiệm vụ thì bị máy bay địch oanh tạc phải dừng lại tìm nơi ẩn nấp. Thấy một xe bên cạnh chở đạn 37mm đang bị cháy, lửa bén vào một hòm đạn, đồng chí nhảy ngay lên xe giật hòm đạn đang cháy xuống. Cứu được hòm đạn, dập tắt lửa xong, thấy địch vẫn bắn vào chỗ xe đạn, đồng chí Đỗ Văn Chiến lao lên buồng lái, điều khiển chiếc xe đạn lúc này đã bị thủng két nước chạy lên phía trước vừa tìm nơi kín đáo ẩn nấp, vừa mở đường cho các xe phía sau vượt lên thoát khỏi sự oanh tạc của máy bay địch.
Hay như đêm 20-4-1968, xe của đồng chí Đồ Văn Chiến khi vừa qua trọng điểm ki-lô-mét 28 (đường số 128) thì bị địch đánh bom. Đồng chí bị mảnh bom làm đứt một ngón tay và bị thương vào đầu, đồng chí phụ lái bị thương ở cánh tay. Mặc dù cả hai đều bị thương nặng nhưng đồng chí Đỗ Văn Chiến đã vượt lên cơn đau, động viên đồng đội cố gắng chịu đau, hiệp đồng sử dụng hai tay còn lại của cả hai người để vặn tay lái. Sau khi đưa hàng vượt qua trọng điểm địch đang đánh phá an toàn thì đồng chí Đỗ Văn Chiến bị ngất và sau đó được đồng đội cứu chữa… Tinh thần của đồng chí Đỗ Văn Chiến là nguồn sức mạnh tinh thần lớn lao cho toàn đơn vị học tập và thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến không chỉ dũng cảm trong chiến đấu, còn là người có tinh thần tương thân tương ái, hết lòng giúp đỡ đồng chí, đồng đội, khiêm tốn học tập, luôn nhận phần khó về mình nên được mọi người yêu mến. Với những thành tích của mình, ngày 22-12-1969, Trung sĩ Đỗ Văn Chiến, lái xe Đại đội 2, Tiểu đoàn 101, Binh trạm 31, Đoàn 559 vinh dự được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Còn chiếc áo giáp này, được Anh hùng LLVT nhân dân Đỗ Văn Chiến tặng Bảo tàng Hậu cần - Kỹ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam vào ngày 8-4-2000 để góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống anh hùng cách mạng của Quân đội, của dân tộc Việt Nam tới các thế hệ hôm nay và mai sau.
NGUYỄN ÁNH THUẦN
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/anh-hung-luc-luong-vu-trang-nhan-dan/chiec-ao-giap-cua-anh-hung-llvt-nhan-dan-do-van-chien-1037170