Hơn 3 tháng qua, không khó để bắt gặp hình ảnh hai chiếc ghế được đặt ngay ngắn trên trên vỉa hè kèm dòng chữ “Ngồi chờ xe buýt miễn phí - Free Seating”. Những chiếc ghế ấy không thuộc về ai mà đến từ tấm lòng của chủ quán - chị Nguyễn Thị Ngọc Anh (36 tuổi, quê Đắk Lắk).
Hai chiếc ghế dựa với dòng chữ “Ngồi chờ xe buýt miễn phí - Free Seating”. Ảnh: Kim Cúc.
Chị Anh cho biết, đây là ý tưởng của chồng chị khi quan sát thấy mọi người chờ xe buýt lâu, nhằm phần nào giúp mọi người khỏi mỏi chân hay mệt mỏi khi đứng chờ. Cũng là người từng đi xe buýt, hiểu được phần nào sự mệt mỏi khi đứng chờ xe nên khi ông xã đề nghị, chị đã đồng tình ngay.
“Ban đầu, khi đặt những chiếc ghế ra mọi người cũng ngại ngồi, nhưng dần dần nhiều người cũng đã sử dụng chiếc ghế trong khi đứng chờ xe buýt, đặc biệt là những người cao tuổi”, chị Anh kể.
Bên cạnh hai chiếc ghế, vợ chồng chủ quán này cũng chuẩn bị thêm bình trà đá để hành khách đi xe buýt cũng như những ai có nhu cầu có thể giải khát khi cần.
Khi được hỏi về việc đặt ghế miễn phí có ảnh hưởng đến việc kinh doanh của quán không, chị Ngọc Anh nói việc này không gây ảnh hưởng gì, ngược lại, mỗi ngày nhìn thấy người già, người lao động ngồi nghỉ chân là chị thấy lòng nhẹ nhàng và có thêm động lực để duy trì quán.
“Đây là niềm vui rất đặc biệt mà tiền bạc không thể mang lại”, chị Anh bộc bạch và cho biết sẽ tiếp tục duy trì việc làm này trong thời gian dài và chưa từng có ý định dừng lại.
Bà Trần Thị Oanh ngồi nghỉ chân trong khi chờ bắt xe buýt để đến bệnh viện. Ảnh: Kim Cúc.
Là người thường xuyên di chuyển bằng xe buýt, bà Trần Thị Oanh cho biết đã không ít lần phải đứng chờ xe khá mỏi, chân tay bị run do đứng lâu. “Có những chiếc ghế miễn phí này, người già, người khuyết tật như tôi thật sự rất biết ơn”, bà Oanh chia sẻ.
Là người hay dùng xe buýt để đi làm, anh Nhân (nhân viên văn phòng) nói ban đầu cũng ngại không dám ngồi nhưng sự nhiệt tình mời gọi của các bạn trẻ trong quán, cộng với việc đã đứng chờ khá lâu nên anh đã mạnh dạn vào ngồi. Ghế còn được đặt dưới bóng cây râm mát, khiến anh cảm thấy rất thoải mái.
Anh Nhân cảm kích vừa được ngồi dưới bóng mát vừa đỡ mỏi chân. Ảnh: Ngọc Kim.
Hai bạn sinh viên ngồi chờ xe buýt. Ảnh: Ngọc Kim.
Giữa một đô thị phồn hoa, vội vã, lòng tốt đôi khi không đến từ những điều gì lớn lao mà chỉ cần những hành động giản dị như chính việc bố trí những chiếc ghế ngoài vỉa hè lại tạo sự gắn kết, tử tế giữa người với người. Mỗi việc nhỏ thôi cũng là một thông điệp lan tỏa hành động đẹp.
Ngọc Kim - Kim Cúc