Chiến thắng của Iraq đã khép lại hành trình vòng loại World Cup đầy kịch tính và còn đánh dấu sự trở lại của đội bóng này tại sân chơi lớn nhất hành tinh sau bốn thập kỷ vắng bóng.
Trận đấu diễn ra trên sân Monterrey chứng kiến khởi đầu đầy hứng khởi của đại diện châu Á. Ngay từ những phút đầu, Iraq đã thể hiện quyết tâm cao độ khi liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương. Thủ môn Guillermo Viscarra của Bolivia sớm phải trổ tài khi cứu thua xuất sắc từ cú đá phạt hiểm hóc của Amir Al Ammari.
Tuy nhiên, chỉ ít phút sau đó, từ tình huống phạt góc, Ali Al Hamadi đã bật cao đánh đầu chuẩn xác, đưa Iraq vươn lên dẫn trước ở phút thứ 10.
Đại diện châu Á cuối cùng giành vé tham dự vòng chung kết Cúp thế giới. Ảnh: EPA.
Bị dẫn bàn sớm, Bolivia dần lấy lại thế trận và tổ chức tấn công mạch lạc hơn. Những nỗ lực của họ được đền đáp ngay trước khi hiệp một khép lại. Một pha bóng tưởng chừng vô hại từ Ramiro Vaca lại trở thành cơ hội khi Moises Paniagua kịp thời có mặt, xử lý gọn gàng rồi dứt điểm cận thành, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.
Sau giờ nghỉ, thế trận trở nên căng thẳng hơn khi cả hai đội đều hiểu rằng chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể quyết định chiếc vé đi tiếp. Iraq là đội tận dụng cơ hội tốt hơn. Phút 53, từ đường chuyền thuận lợi của cầu thủ vào sân thay người Marko Farji, Aymen Hussein nhanh chóng thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ Bolivia và dứt điểm chính xác, tái lập lợi thế cho đội bóng Tây Á.
Trong phần còn lại của trận đấu, Bolivia dồn lên tìm bàn gỡ với hy vọng kéo trận đấu vào hiệp phụ. Họ tạo ra một số tình huống nguy hiểm từ các quả phạt góc, nhưng hàng phòng ngự Iraq vẫn đứng vững. Trong khi đó, Iraq suýt nữa gia tăng cách biệt ở cuối trận khi Mohanad Ali có cơ hội đối mặt, nhưng lại không thể tận dụng thành công.
Người yêu bóng đá Iraq hạnh phúc sau 40 năm trở lại sân chơi lớn nhất hành tinh. Ảnh: EPA.
Chiến thắng này giúp Iraq trở thành đội thứ 48, đồng thời là cái tên cuối cùng góp mặt tại World Cup tổ chức ở Canada, Mexico và Mỹ từ ngày 11-6 đến ngày 19-7. Họ sẽ thi đấu tại bảng I cùng các đối thủ mạnh như Pháp, Na Uy và Senegal.
Đây cũng là lần đầu tiên Iraq trở lại World Cup kể từ năm 1986 tại Mexico, khi họ từng dừng bước ngay từ vòng bảng. Sau 40 năm chờ đợi, đội bóng này cuối cùng đã có cơ hội viết tiếp giấc mơ dang dở trên sân khấu bóng đá lớn nhất thế giới.
ANH NHẬT