Trước đó ngày 15/5, Công an phường Láng Thượng tiếp nhận thông tin từ anh Mừng (trú Bắc Ninh) về việc nhặt được 1 chiếc ví bên trong có các loại giấy tờ gồm thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế, giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy, giấy phép lái xe.
Tất cả giấy tờ trên đều mang tên Nguyễn Thanh Ngân, sinh năm 1971, trú tại 14 ngách 14/25 Pháo Đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.
Anh Mừng bàn giao và nhờ cơ quan Công an xác minh, trao trả cho người đánh rơi.
Anh Ngân nhận lại chiếc ví đánh rơi trước đó. Ảnh: Công an TP Hà Nội
Xác định người mang tên các loại giấy tờ có HKTT ở trên địa bàn phường, Công an phường Láng Thượng thông qua hệ thống cấp, quản lý CCCD đã liên hệ trao trả cho người dân.
Ngày 16/5, anh Nguyễn Thanh Ngân (trú tại: phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) đã đến trụ sở Công an phường Láng Thượng để nhận lại giấy tờ.
Nhận lại giấy tờ, anh Ngân trân trọng gửi lời cảm ơn đến anh Mừng và cán bộ chiến sĩ Công an phường Láng Thượng đã giúp đỡ anh tìm lại các loại giấy tờ quan trọng của cá nhân.
Việc làm ý nghĩa, nhân văn này không chỉ thể hiện trách nhiệm, sự tận tụy của lực lượng Công an cơ sở mà còn lan tỏa những hành động đẹp trong cộng đồng.
Yến Nguyễn