Chiêm ngưỡng con sông kỳ lạ nhất thế giới: Có chỗ rộng chưa đến 4 cm, cá lớn bơi qua cũng… mắc kẹt

Chiêm ngưỡng con sông kỳ lạ nhất thế giới: Có chỗ rộng chưa đến 4 cm, cá lớn bơi qua cũng… mắc kẹt
6 giờ trướcBài gốc
Đó là sông Hualai, nằm trên cao nguyên Nội Mông, địa phận thành phố Xích Long. Dù được gọi là sông, Hualai sở hữu một kích thước khiến ai cũng phải kinh ngạc: chiều rộng trung bình chỉ khoảng 10 cm, điểm hẹp nhất chỉ 4 cm – vừa đủ để đặt lọt một chiếc bút chì nằm ngang!
Ảnh minh họa.
Sông Hualai khởi nguồn từ hồ Doronor, chảy qua đồng cỏ Gongger với chiều dài tổng cộng 17 km và độ sâu trung bình khoảng 50 cm. Dòng chảy tuy nhỏ nhưng ổn định quanh năm nhờ các mạch suối ngầm trong hồ Doronor nuôi dưỡng. Chính vì vậy, người dân địa phương vẫn coi đây là một dòng sông thực thụ, không phải chỉ là một con lạch như nhiều người lầm tưởng.
Đặc biệt, do bề ngang quá hẹp, người dân địa phương còn gọi Hualai bằng một cái tên dí dỏm: "Sông Cầu Sách" – bởi chỉ cần đặt một cuốn sách bình thường lên, trẻ em cũng có thể bước qua dễ dàng. Có giai thoại rằng, một số loài cá lớn bơi qua còn bị mắc kẹt giữa dòng do... không vừa kích thước.
Từ trên cao nhìn xuống, sông Hualai như một sợi chỉ trắng mảnh mai vắt qua thảm cỏ xanh rì, uốn lượn giữa đồng cỏ và vùng ngập nước mênh mông. Dù nhỏ bé, Hualai đóng vai trò quan trọng trong hệ thống dẫn nước của khu vực – là một trong 4 dòng sông chính bơm nước từ hồ Doronor sang hồ Dalino.
Giữa thế giới rộng lớn, thiên nhiên vẫn không ngừng khiến con người ngỡ ngàng bởi những điều tưởng như không thể. Và sông Hualai chính là minh chứng sống động cho sự kỳ diệu ấy. Nếu bạn yêu thiên nhiên và những điều kỳ lạ, nơi đây xứng đáng là điểm đến trong hành trình khám phá tiếp theo!
Như Ý (t/h)
Nguồn Doanh Nghiệp : https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/chiem-nguong-con-song-ky-la-nhat-the-gioi-co-cho-rong-chua-den-4-cm-ca-lon-boi-qua-cung-mac-ket/20250415102247343