Ngày 29/1, PV Người Đưa Tin có mặt tại xưởng của nghệ nhân Đinh Văn Tòng, ghi nhận nhiều hình ảnh ấn tượng về những linh vật ngựa được trưng bày năm nay.
Những ngày cận Tết, nhiều công nhân, kỹ sư kỹ thuật tại xưởng Văn Tòng đang gấp rút làm việc liên tục để kịp tiến độ mà UBND Tp.HCM giao phó. Theo kế hoạch, trong vài ngày tới, toàn bộ linh vật sẽ được tháo rời, vận chuyển ra phố đi bộ Nguyễn Huệ để lắp ráp, thi công hoàn thiện Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”.
Nghệ nhân tỉ mỉ vẽ từng chi tiết hoa văn trên các linh vật ngựa
Video linh vật ngựa tại xưởng chế tác.
Bên cạnh linh vật ngựa, xưởng của nghệ nhân Văn Tòng còn chế tác lồng đèn khổng lồ cao hơn 6m, đường kính 6,4m, đặt tại khu vực “Rực rỡ miền ký ức”. Lồng đèn được thiết kế theo không gian hai chiều, bên trong bố trí hệ thống đèn và các trục xoay chuyển động liên tục, tái hiện hình ảnh Tết dân gian, gợi nhắc ký ức truyền thống và bản sắc văn hóa Việt.
Toàn cảnh hoạt động làm việc của các công nhân, nghệ nhân tại xưởng Văn Tòng.
Trao đổi với PV, nghệ nhân Đinh Văn Tòng cho biết, điểm nhấn lớn nhất của Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2026 là linh vật ngựa Thánh Gióng cao gần 7m, dài 9m. Khi được đặt trên bệ cao khoảng 4m, tổng thể mô hình tạo nên chiều cao ấn tượng, nổi bật trên trục đường hoa. Linh vật được lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt về trời, biểu trưng cho tinh thần quật cường, sức mạnh và khát vọng vươn mình của dân tộc Việt Nam cũng như Tp.HCM trong giai đoạn phát triển mới.
Với gam màu vàng chủ đạo, linh vật nặng khoảng 2 tấn, được chia thành nhiều phần để thuận tiện cho quá trình chế tác và vận chuyển. Không chỉ gây ấn tượng về kích thước, linh vật ngựa năm nay còn được tích hợp chuyển động cơ học, cho phép cử động đầu và chân, tạo cảm giác sống động khi trưng bày. Theo nghệ nhân Đinh Văn Tòng, đây cũng là hạng mục đầu tư lớn và phức tạp nhất trong tổng thể thiết kế. Bên cạnh đó, hệ thống ánh sáng thông minh (smart lighting) giúp linh vật thay đổi màu sắc linh hoạt, tạo hiệu ứng thị giác khác biệt rõ rệt giữa ban ngày và ban đêm.
Phạm Thị Mỹ Hậu