Chiến dịch 'Búa tạ nửa đêm' của Mỹ tạo 6 lỗ thủng ở cơ sở hạt nhân Iran

Chiến dịch 'Búa tạ nửa đêm' của Mỹ tạo 6 lỗ thủng ở cơ sở hạt nhân Iran
5 giờ trướcBài gốc
Đây được xem là đòn tấn công mạnh mẽ nhất của Mỹ nhằm vào Iran kể từ khi căng thẳng leo thang giữa hai quốc gia sau loạt vụ việc trong khu vực Trung Đông.
Theo tuyên bố từ Lầu Năm Góc, “Midnight Hammer” là chiến dịch phối hợp giữa Không quân và Hải quân Mỹ, sử dụng các loại vũ khí chính xác cao để tấn công ba mục tiêu liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, trong đó có một cơ sở gần thành phố Isfahan và hai cơ sở được cho là nơi tập trung nghiên cứu làm giàu uranium.
6 hố lớn ở cơ sở hạt nhân Fordow
Các cuộc không kích của Mỹ vào cơ sở hạt nhân Fordow của Iran dường như đã để lại ít nhất sáu hố lớn, cho thấy khả năng đã sử dụng bom xuyên phá boongke, theo phân tích hình ảnh vệ tinh của CNN.
Hình ảnh vệ tinh chỉ rõ 6 lỗ lớn tại cơ sở hạt nhân Fordow của Iran. (Ảnh: Maxar)
Các hình ảnh do công ty vệ tinh Maxar chụp cho thấy 6 hố va chạm riêng biệt, rõ ràng ở hai khu vực gần nhau tại Fordow — một địa điểm tuyệt mật nằm sâu trong lòng núi. Các hố này có thể được nhìn thấy dọc theo một sườn núi chạy phía trên khu phức hợp ngầm.
Trước đó, một quan chức Mỹ xác nhận với CNN rằng nước này đã sử dụng máy bay ném bom B-2 để thả hơn một tá bom xuyên phá boongke khổng lồ trong cuộc tấn công nhằm vào Fordow và hai cơ sở hạt nhân khác. Những loại vũ khí này có khả năng xuyên sâu vào lòng đất trước khi phát nổ, được xem là thiết yếu để tấn công các cơ sở mà phần lớn nằm dưới lòng đất.
Hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy sự thay đổi rõ rệt về màu sắc của sườn núi nơi cơ sở này tọa lạc, cho thấy một khu vực rộng lớn đã bị phủ một lớp tro xám sau cuộc không kích.
Hiện tại, mức độ thiệt hại đối với cơ sở ngầm này vẫn chưa được xác định rõ.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lên tiếng
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định, chiến dịch được “thiết kế nhằm làm tê liệt năng lực phát triển vũ khí hạt nhân của Iran trong ngắn hạn, gửi thông điệp rõ ràng rằng Mỹ sẽ không để Iran tiến gần tới ngưỡng hạt nhân mà không bị trừng phạt".
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết tham vọng hạt nhân của Iran "đã bị xóa sổ" sau các cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân quan trọng của nước này.
“Lệnh mà chúng tôi nhận được từ tổng tư lệnh rất tập trung, mạnh mẽ và rõ ràng”, Bộ trưởng Hegseth phát biểu từ bục Lầu Năm Góc.
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth phát biểu trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc ở Washington hôm nay 22/6. (Ảnh: CNN)
"Chúng tôi đã phá hủy chương trình hạt nhân của Iran, nhưng cần lưu ý rằng hoạt động này không nhắm vào quân đội hay người dân Iran. Nhờ sự lãnh đạo táo bạo và có tầm nhìn xa của Tổng thống Trump cùng cam kết của ông đối với hòa bình thông qua sức mạnh, tham vọng hạt nhân của Iran đã bị xóa sổ".
Việc công bố tên chiến dịch được giới quan sát nhận định là động thái thể hiện lập trường cứng rắn của Washington trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gia tăng, đặc biệt sau ngày 15/6, khi Iran bị cáo buộc tiến hành hàng loạt vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq và Syria.
Triển khai máy bay ném bom là "mồi nhử"
"Chiến dịch Midnight Hammer" có sự tham gia của hơn 125 máy bay và một hoạt động đánh lạc hướng, trong đó các máy bay ném bom được triển khai trên Thái Bình Dương như một "mồi nhử", Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân, tướng Dan Caine, cho biết hôm 22/6.
Chiến dịch chưa từng có này liên quan đến 7 máy bay ném bom tàng hình B2. Tướng Caine cho biết, các máy bay ném bom đã thả hơn chục quả bom MOP nặng hơn 13,5 tấn xuống hai cơ sở hạt nhân của Iran là Fordow và Natanz. Còn tên lửa Tomahawk đã được phóng tới Isfahan.
Tổng cộng hơn 125 máy bay đã tham gia, bao gồm B-2, tàu chở dầu tiếp nhiên liệu, máy bay trinh sát và máy bay chiến đấu. Tướng Caine cho biết, B2 bay từ một căn cứ ở Missouri, đây là nhiệm vụ dài nhất kể từ sau vụ tấn công ngày 11/9. Hàng chục tên lửa Tomahawk cũng được phóng vào các mục tiêu bên trong Iran như một phần của chiến dịch này.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân, tướng Dan Caine, phát biểu trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc. (Ảnh: CNN)
“Vào nửa đêm thứ Sáu sang sáng thứ Bảy, một đợt tấn công B-2 lớn gồm các máy bay ném bom được phóng từ lục địa Mỹ”, tướng Caine nói. “Đây là một phần của kế hoạch duy trì sự bất ngờ về mặt chiến thuật, một phần của máy bay trong đợt tấn công đã tiến về phía tây và vào Thái Bình Dương như mồi nhử - một nỗ lực đánh lừa mà chỉ số ít nhà hoạch định và các lãnh đạo chủ chốt ở Washington, Tampa biết đến".
Ông cho biết thêm: "Nhóm tấn công chính bao gồm 7 máy bay ném bom B-2 Spirit, mỗi máy bay có hai thành viên phi hành đoàn, tiến về phía đông một cách lặng lẽ với thông tin liên lạc tối thiểu".
Mỹ đang gửi thông điệp công khai và riêng tư tới Iran
Cũng tại cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết: "Tôi chỉ có thể xác nhận rằng có cả thông điệp công khai và riêng tư được chuyển trực tiếp tới người Iran qua nhiều kênh, tạo cho họ mọi cơ hội để ngồi vào bàn đàm phán".
“Họ hiểu chính xác lập trường của Mỹ, chính xác những bước họ có thể thực hiện để mang lại hòa bình, và chúng tôi hy vọng họ sẽ làm như vậy", ông Hegseth nói.
CNN đưa tin rằng Tổng thống Trump đưa ra quyết định tấn công khi đã rõ ràng là các nỗ lực ngoại giao bị đình trệ.
Phó tổng thống Mỹ: "Không có chiến tranh" với Iran
Phó Tổng thống JD Vance cho biết Tổng thống Donald Trump đã đưa ra quyết định cuối cùng "vài phút trước khi bom được thả" vào ngày 21/6, đồng thời nói thêm rằng ông Trump "có khả năng hủy cuộc tấn công này cho đến phút cuối cùng".
Ông Vance trả lời phỏng vấn với chương trình "Meet the Press with Kristen Welker" của đài NBC rằng Mỹ đang theo dõi chặt chẽ xem liệu Iran có tấn công trả đũa hay tiếp tục chương trình vũ khí hạt nhân hay không.
Ông cho rằng các bước tiếp theo của Iran sẽ trở nên rõ ràng trong vòng 24 giờ tới, đồng thời mô tả đây là "thời điểm rất tế nhị".
Trong bình luận công khai đầu tiên kể từ khi Tổng thống Donald Trump cho phép tấn công các địa điểm hạt nhân của Iran, Phó Tổng thống JD Vance nhấn mạnh rằng Mỹ "không ở trong tình trạng chiến tranh" với Iran khi ông trình bày quá trình ra quyết định của tổng thống.
“Chúng ta không có chiến tranh với Iran. Chúng ta đang có chiến tranh với chương trình hạt nhân của Iran”, Phó tổng thống Vance nói trong một cuộc phỏng vấn với chương trình “Meet the Press with Kristen Welker” của NBC, gọi các cuộc tấn công là “minh chứng cho sức mạnh của quân đội Mỹ.”
Khi được hỏi thông tin tình báo nào dẫn đến quyết định này, Vance mô tả đó là "cơ hội rất hẹp"
“Chúng tôi có một cơ hội hẹp. Chúng tôi có thể không thực hiện được cuộc tấn công này sáu tháng sau... Chúng tôi có một cơ hội hẹp mà chúng tôi có thể trì hoãn chương trình đó trong một thời gian rất dài. Tôi nghĩ rằng sẽ là vô trách nhiệm nếu tổng thống không hành động như ông ấy đã làm”, ông nói.
Mỹ và Iran đã tổ chức 5 vòng đàm phán hạt nhân do đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff dẫn đầu, kể từ tháng 4. Vòng đàm phán thứ 6 được lên lịch vào Chủ nhật tuần trước (17/6) đã bị hủy sau các cuộc tấn công chưa từng có của Israel vào các địa điểm hạt nhân và quan chức quân sự của Iran.
Nhà Trắng đã tuyên bố Mỹ vẫn giữ liên lạc với Iran vào tuần trước.
Cẩm Lai (Nguồn: CNN)
Nguồn VTC : https://vtcnews.vn/chien-dich-bua-ta-nua-dem-cua-my-tao-6-lo-thung-o-co-so-hat-nhan-iran-ar950318.html