Nga thông báo và bắt đầu tiến hành chiến dịch tấn công "chặt đầu" trả đũa đối với Ukraine. Ảnh: QQnews.
Kế hoạch được báo cho Nhà Trắng, ông Putin đã nhắm thẳng trung tâm Kiev
Theo nhiều cơ quan truyền thông Nga và Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gọi với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 5/6 để thông báo về kế hoạch tấn công quy mô lớn kéo dài suốt một tuần. Mục tiêu rất rõ ràng và trực tiếp: các cơ sở hạ tầng, các cơ sở chiến lược và trung tâm ra quyết định chính trị và quân sự của Ukraine.
Chiến dịch này đã được phía Nga chính thức đặt tên là "Operation Wings of Retaliation" (Chiến dịch Đôi cánh trả thù). Chiến dịch này không chỉ nhằm mục đích phá hủy mạng lưới năng lượng và truyền thông của Ukraine mà còn "loại bỏ chính xác" giới tinh hoa chính trị, quân sự và an ninh của Ukraine.
Hình ảnh những vụ oanh kích của Nga hôm 6/6. Ảnh: QQnews.
Ông Konstantin Sivkov, Phó giám đốc Viện nghiên cứu khoa học Pháo binh và Tên lửa Nga, đã công khai tuyên bố rằng đợt oanh kích này sẽ tập trung vào bốn mục tiêu cụ thể: Dinh Tổng thống Ukraine, Tòa nhà trụ sở Cục An ninh quốc gia, Văn phòng Tổng cục Tình báo và Trung tâm Điều hành tác chiến Bộ Tổng tham mưu ở Kiev.
Ông nhấn mạnh rằng các mục tiêu này không phải là sự răn đe mang tính biểu tượng mà là các đối tượng "chặt đầu" thực chất, nhằm mục đích khiến hệ thống ra quyết sách của Ukraine sụp đổ tại chỗ.
Cuộc chiến "có chủ đích"
Không giống như các cuộc tấn công ban đêm trước đây, phía Nga đã tiết lộ rõ ràng rằng đợt oanh kích này sẽ được tiến hành vào ban ngày. Không cần che đậy, không còn "ném bom nhầm". Quân đội Nga hy vọng sẽ "thể hiện kết quả trận chiến" trên phạm vi toàn cầu thông qua tác động của ống kính, hình ảnh và uy lực các vụ nổ thời gian thực.
Hình ảnh vệ tinh chụp sân bay chiến lược của Nga bị Ukraine tấn công hôm 1/6. Ảnh: Reuters
Liệu giới tinh hoa Ukraine có hiểu được "tối hậu thư công khai" này hay không không còn quan trọng nữa. Thực tế là, tổng số nhân sự thường trực trong các cơ quan mục tiêu được quân đội Nga liệt kê ở trên dự kiến sẽ vượt quá hàng trăm. Khi một cuộc tấn công đồng thời nhiều điểm được thực hiện, Ukraine sẽ phải đối mặt với nguy cơ tê liệt chỉ huy nghiêm trọng nhất kể từ khi thành lập nước.
Những cảnh báo của ông Sivkov rất lạnh lùng: "Chỉ bằng cách phá hủy hệ thống ra quyết sách, mới có thể phá vỡ cơ bản năng lực tác chiến của Ukraine. Ukraine khi mất đi trung tâm ra quyết sách, sẽ không còn là một thực thể có thể kiểm soát hiệu quả quân đội và đất nước nữa".
Lằn ranh đỏ đã bị vượt qua ba lần
"Lệnh chặt đầu" của ông Putin lần này không phải là một sự bốc đồng nhất thời. Trên thực tế, loạt hoạt động của Ukraine đã được định nghĩa là "các cuộc tấn công cấp độ bán hạt nhân" trong lãnh thổ Nga.
Cầu Crimea của Nga bị Ukraine đánh mìn. Ảnh: AFP.
Đầu tiên, đó là một cuộc tấn công vào các căn cứ máy bay ném bom chiến lược của Nga. Phía Nga cho rằng ý định của Ukraine không chỉ là phá hoại việc triển khai chiến thuật mà còn định phá hủy hệ thống răn đe chiến lược của Liên bang Nga. Sau đó, vụ đánh bom cầu Crimea và vụ nổ cầu đường sắt ở Kursk một lần nữa đưa thường dân vào danh sách thương vong, đặc biệt là trong sự kiện ở Kursk từ ngày 30/5 đến ngày 1/6, khiến hơn 100 người chết, đã trở thành "giọt nước tràn ly" khiến Điện Kremlin hết kiên nhẫn.
Ông Putin thẳng thắn nói trong một cuộc họp nội bộ: "Chính quyền Zelensky đã trở thành một tổ chức khủng bố".
Điểm ngoặt quan trọng hơn là Ukraine tự mình đã phát động một cuộc tấn công có rủi ro cao mà không thông báo cho các đồng minh của mình. "Cuộc chiến tranh theo kiểu pháo tự hành" này đã khiến Mỹ và Liên minh châu Âu bất ngờ, và thậm chí còn cùng nhau trốn tránh trách nhiệm sau đó.
Cả Nhà Trắng và Liên minh châu Âu đều tuyên bố rằng họ "không hay biết gì" và chưa nhận được bất kỳ thông báo tình báo có liên quan nào từ Ukraine.
Mỹ âm thầm thoái lui, tuyến phòng thủ của Ukraine bị “cắt lương thực”
Sau khi phía Nga thông báo về kế hoạch tấn công, một "biện pháp đối phó âm thầm" của Mỹ càng khiến người ta cảnh giác. Theo những người hiểu biết về vấn đề này, Mỹ đã yêu cầu đình chỉ việc cung cấp các thành phần chính của hệ thống tên lửa Patriot cho Ukraine.
Đối với một quốc gia gần như cạn kiệt đạn dược và lương thực, phải dựa vào mạng lưới phòng không phương Tây để duy trì sự an toàn của thủ đô, điều này tương đương với việc bị gỡ bỏ lớp lá chắn cuối cùng.
Hiện trường máy bay không người lái Nga tấn công thành phố Kharkov đêm 5/6. Ảnh: Reuters.
Một sĩ quan phòng không Ukraine đã than thở trong một cuộc phỏng vấn với cơ quan truyền thông Đức: "Chúng tôi chỉ còn số lượng một con số tên lửa đánh chặn Patriot. Nếu có một cuộc tấn công "kiểu biển lửa" khác, chúng tôi có thể làm gì để ngăn chặn nó?".
Ukraine, vốn ban đầu hy vọng sẽ sử dụng các cuộc tấn công cường độ cao để buộc Nga phải nhượng bộ trong đàm phán, giờ đây đang bị đặt vào ngã ba của dư luận và hỏa lực. Thái độ của Nga chẳng những không hề lùi bước mà còn tiến lên. Thay vào đó, họ đã có được những tiến triển ổn định về tính hợp pháp, tính kế hoạch và tính hệ thống của cuộc tấn công, đẩy Ukraine vào vũng lầy chiến lược.
Liệu những tiếng nổ ở Kiev có phải là lần cuối?
Đây không phải là lần đầu tiên ông Putin thử “tấn công kiểu chặt đầu". Vào đầu năm 2022, quân đội Nga đã cố gắng đột kích Sân bay Antonov thông qua lực lượng không quân và sau đó tấn công trực tiếp vào trung tâm Kiev. Tuy nhiên, do sự hỗ trợ quân sự ngay lập tức từ phương Tây và sự kháng cự mạnh mẽ của Ukraine, chiến dịch này cuối cùng đã thất bại.
Hiện tại, cuộc chiến tranh đã bước sang năm thứ ba và logic của chiến trường cũng đã thay đổi cơ bản. Dư luận phương Tây đã mệt mỏi, việc nguồn cung cấp vật chất bị thắt chặt và thương vong nặng nề trên tuyến đầu đã khiến "sức chịu đựng chiến lược" của Ukraine bị đe dọa. "Operation Wings of Retaliation" không chỉ là một cuộc tấn công quân sự mà còn là đòn đánh có tính hệ thống đến cấu trúc quốc gia của Ukraine.
Thu Thủy