Giữa tiếng nổ giòn tan của máy trộn bê tông vẫn có tiếng nói cười rôm rả của những người thợ xây đặc biệt khoác trên mình màu áo lính trên công trường. Họ đang cho thấy sự quyết tâm sẽ hoàn thành sớm những ngôi nhà của tình quân dân trên nhiều vùng quê.
Trung úy Bùi Quang Vinh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Đà Nẵng) tham gia xây nhà cho bà con bị ảnh hưởng của bão lũ tại xã Nam Trà My, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN
Xung phong vào chiến dịch
Trong “Chiến dịch Quang Trung”, cán bộ, chiến sỹ của các lực lượng vũ trang luôn thể hiện trách nhiệm “xây nhà cho bà con cũng như xây nhà cho chính gia đình mình”. Sau 6 năm nhập ngũ, người lính trẻ Nguyễn Lê Thành Họp (sinh năm 2000, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5 - Điện Bàn thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng) lần đầu tiên tham gia một chiến dịch ý nghĩa như vậy. Khi biết thông tin về chiến dịch, anh đã xung phong, cùng các cán bộ, chiến sỹ đơn vị hành quân lên xã Trà Leng (thành phố Đà Nẵng), một xã miền núi nghèo với nhiều khó khăn, thiếu thốn, đường sá hư hỏng nặng do thiên tai.
Công việc những ngày này của Nguyễn Lê Thành Họp và đồng đội là vác, khiêng những bao tải gạch, cát, sỏi nặng hàng chục ký băng qua con đường bùn lầy để đến vị trí xây dựng. Số vật liệu này được chuyển từ tuyến đường chính, vượt hàng cây số để mang lên đồi, nơi được san lấp mặt bằng tái định cư, xây dựng nhà cho bà con.
Trên vai là gạch, dưới chân là bùn, toàn thân thấm đẫm nước mưa, nhưng trong mắt của Nguyễn Lê Thành Họp và những người lính trẻ vẫn không chùn bước. Tranh thủ lúc nghỉ ngơi, Họp chia sẻ được sinh ra và lớn lên ở đồng bằng, nên khi lên miền núi làm nhiệm vụ thấy đời sống của bà con còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Điều này đã thôi thúc bản thân cùng đồng đội góp sức trẻ vào sự thành công của “Chiến dịch Quang Trung” tại địa phương. Điều mong muốn lúc này là mọi gia đình đều được ở trong nhà mới kiên cố để đón Tết…
Giữa vùng núi cao của xã Tây Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa), những người thợ xây đặc biệt mang màu áo lính Hải quân cũng miệt mài hăng say làm việc từ sáng sớm đến chiều muộn để kịp dựng lên những ngôi nhà mới. Trong chiến dịch lần này, Đại úy Nguyễn Đình Hùng, Lữ đoàn 101 (Vùng 4 Hải quân) vừa mới được đề cử lên “thợ chính” cầm bay xây tường. Tỉ mỉ miết từng bay vữa xi măng để trát tường, Đại úy Nguyễn Đình Hùng chia sẻ, sau vài ngày học hỏi kỹ năng và kinh nghiệm của các bác thợ xây, bản thân đã tự tin cầm bay đứng xây cùng với các đồng đội. Ở công trường mỗi người mỗi việc, luôn tay, luôn chân nhưng sau một ngày kết thúc nhìn lại thành quả lao động đạt được, anh em chiến sĩ đều quên hết mệt nhọc.
Vốn là người biết nghề xây dựng trước khi nhập ngũ, Trung sỹ Lê Tấn Trí là một trong những chiến sĩ đầu tiên xung phong tham gia “Chiến dịch Quang Trung”. Dưới cái nắng oi ả, đôi tay lấm lem vữa nhưng ánh mắt Tấn Trí luôn tập trung theo từng đường bay. Từ kinh nghiệm sẵn có, Tấn Trí vừa trực tiếp thi công, vừa hướng dẫn đồng đội những thao tác cơ bản để bảo đảm kỹ thuật và tiến độ.
“Được tham gia “Chiến dịch Quang Trung” không chỉ là trách nhiệm của người quân nhân mà còn là dịp để bản thân phát huy một chút sở trường. Nhiệm vụ này cũng là kỷ niệm đáng nhớ của bản thân và đồng đội trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nhìn những ngôi nhà dần hoàn thiện, bà con phấn khởi động viên, anh em đơn vị vui lắm”, Trung sỹ Lê Tấn Trí bộc bạch.
Với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 101, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, mỗi viên gạch được đặt xuống không chỉ là một phần của ngôi nhà, mà còn là tình cảm, trách nhiệm dành cho đồng bào vùng lũ. Họ là những người thợ xây dựng đặc biệt, cùng với hàng ngàn người lính tham gia “Chiến dịch Quang Trung” đang góp phần dựng lên những mái ấm bình yên cho người dân sau thiên tai.
Cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân
Ở xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk những ngày này, khi trời vừa hửng sáng, những người có mặt sớm nhất tại các công trình xây dựng nhà cho bà con chính là những người lính. Tác phong, kỷ luật trong quân đội vẫn được các đơn vị duy trì nề nếp, nghiêm túc trong “Chiến dịch Quang Trung”. Nhiều cán bộ, chiến sĩ, học viên Trường Quân sự Quân khu 5 dù gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai vẫn tình nguyện tham gia tái thiết vùng lũ xã Hòa Mỹ.
Chiến sỹ Nguyễn Tấn Phong, Trường Quân sự Quân khu 5 có nhà tại phường Tuy Hòa bị ngập, hư hại đồ đạc trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua. Khi nhận lệnh từ thủ trưởng đơn vị và với tinh thần nhiệt huyết tuổi trẻ, anh cùng các chiến sỹ khác lập tức lên đường đến vùng tâm lũ xã Hòa Mỹ để xây dựng lại nhà cho người dân. Anh cũng rất vui vì biết rằng, căn nhà của gia đình cũng đang có nhiều cán bộ, chiến sỹ ở đơn vị khác đến giúp đỡ.
Tại xã Hòa Thịnh, nhiều đơn vị của Quân khu 5 đã thần tốc hành quân cơ động đến từng hộ dân nhận nhiệm vụ xây dựng nhà ở cho người dân sau ngay khi Thủ tướng Chính phủ phát động “Chiến dịch Quang Trung”. Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574 (Quân khu 5) cử hơn 120 cán bộ, chiến sỹ đến thôn Phú Phong. Lực lượng này được thành 8 đội để xây dựng 8 căn nhà mới cho người dân. Ngoài ra, đơn vị còn bố trí 1 đội sửa chữa nhà bị hư hỏng và 1 đội nạo vét kênh mương, giúp người dân phục hồi sản xuất.
Cán bộ, chiến sĩ Khu vực phòng thủ 5 Điện Bàn, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng vác gạch lên đồi để xây khu tái định cư cho người dân tại xã Trà Leng, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN
Thượng úy Nguyễn Đức Duy, Chính trị viên Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574 (Quân khu 5) cho biết, cán bộ, chiến sỹ đến xây nhà cho bà con với tinh thần khẩn trương, thần tốc theo đúng kế hoạch. Dù thời tiết có mưa nhưng các đội xây dựng vẫn bám trụ công trình. Có thời điểm cán bộ, chiến sỹ chong đèn thắp sáng để tranh thủ làm đêm, bù lại tiến độ những ngày mưa. Anh em trong đơn vị đều chia sẻ trước những mất mát của đồng bào. Mọi người luôn xác định xây nhà cho người dân như xây nhà cho chính gia đình mình.
Hàng chục cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Đà Nẵng) cũng đang tích cực sửa chữa, xây lại gian bếp cho gia đình bà Quách Thị Hoa (thôn 4, xã Nam Trà My).
Bà Quách Thị Hoa kể lại, ngọn đồi phía trước nhà bà bất ngờ sạt lở, bùn đất tràn xuống ngập cao hàng mét trong nhà. Ngôi nhà không bị đổ sập nhưng cũng hư hỏng nặng, đồ đạc không còn lại gì. Điều may mắn nhất là không có thiệt hại về người. Gia đình bà còn đang chưa biết phải bắt đầu lại như thế nào, thì cán bộ, chiến sỹ cảnh sát đã đến hỗ trợ dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa.
Nhìn từng hàng gạch được đặt lên, gian bếp mới sắp hình thành, bà Quách Thị Hoa vui mừng khi được hỗ trợ kịp thời sau thiên tai; các chiến sĩ làm việc liên tục, khẩn trương để sớm hoàn thành công việc.
Đôi tay của Trung úy Bùi Quang Vinh (Công an thành phố Đà Nẵng) vốn quen vác những ống phun nước xông pha vào các đám cháy để dập lửa. Vậy mà hai tuần nay Trung úy Vinh đã làm chủ từng đường bay xây dựng. Công việc xây dựng rất khó, phải kiên trì và thực hành mỗi ngày để đúng kỹ thuật hơn, nhanh hơn, đẹp hơn.
“Đầu tiên, tôi quan sát các anh thợ xây làm, rồi vừa làm vừa học hỏi theo. Tất cả anh em trong đơn vị đều đang nỗ lực hết mình để sớm hoàn thiện những ngôi nhà cho bà con đón Tết. Khi xung phong đi chiến dịch dài ngày, người thân trong gia đình cũng động viên rất nhiều, vì đây là hoạt động ý nghĩa của cả nước hướng về đồng bào vùng thiên tai” - Trung úy Bùi Quang Vinh chia sẻ. (Còn tiếp)
Bài cuối: Xuân đang về trong những ngôi nhà mới
Nhóm phóng viên TTXVN