'Chiến dịch Quang Trung' tại Quảng Ngãi về đích đúng tiến độ, vượt chỉ tiêu

'Chiến dịch Quang Trung' tại Quảng Ngãi về đích đúng tiến độ, vượt chỉ tiêu
21 giờ trướcBài gốc
Với tinh thần “thần tốc - quyết liệt - hiệu quả - nghĩa tình”, ngay từ khi triển khai thực hiện chiến dịch, Công an Quảng Ngãi đã xác định rõ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng bàn giao nhà cho người dân trước ngày 9/1/2026.
Ngay sau khi chiến dịch được phát động, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, địa phương. Công an tỉnh thành lập 17 tổ công tác, huy động hơn 2.567 lượt CBCS tham gia thực hiện chiến dịch. Lực lượng bảo vệ ANTT tại cơ sở cũng được huy động tham gia hơn 1.200 lượt. Bên cạnh đó, Tiểu đoàn 3 - Trung đoàn CSCĐ Nam Trung Bộ - Bộ Tư lệnh CSCĐ đã cử 22 lượt CBCS; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp cử 22 lượt CBCS phối hợp. Chính quyền địa phương cử trên 300 lượt đoàn viên, hội viên với 10.142 ngày công trực tiếp tham gia xây dựng và huy động nhiều phương tiện, vật tư để xây dựng nhà cho các hộ dân.
Những ngày qua, tại các điểm khánh thành, bàn giao nhà, Công an tỉnh đã trao quà của Bộ trưởng Bộ Công an, biểu trưng tiền hỗ trợ của Bộ Công an (50 triệu đồng/căn) và của UBND tỉnh (60 triệu đồng/căn).
Thực tiễn quá trình triển khai “Chiến dịch Quang Trung” tại Quảng Ngãi đặt ra nhiều thách thức. Khu vực phía Tây của tỉnh với địa hình đồi núi hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, nhiều xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thường xuyên bị chia cắt trong mùa mưa lũ. Trong khi đó, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi lại chịu tác động trực tiếp của bão, áp thấp nhiệt đới, thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thi công. Có những thời điểm, CBCS phải băng rừng, lội suối, vận chuyển từng bao xi măng, từng viên gạch vào tận nơi xây dựng.
Thiếu tướng Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại buổi lễ trao nhà tặng ông Đinh Văn Quân (thôn Gò Rô, xã Tây Trà).
Thiếu tướng Hồ Song Ân cùng đồng chí Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các cơ quan, ban ngành thực hiện nghi lễ cắt băng khánh thành và bàn giao nhà cho hộ gia đình ông Đinh Văn Quân.
Vượt qua những khó khăn đó, hình ảnh người chiến sĩ Công an Quảng Ngãi làm việc từ sáng sớm đến đêm khuya, “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”, dầm mình trong mưa gió, xuyên suốt cả những ngày lễ, Tết đã trở nên quen thuộc tại các công trường xây dựng nhà ở trong “Chiến dịch Quang Trung”. Nhiều CBCS tạm gác việc riêng, ăn vội bữa cơm “công trường”, ngủ tạm lán trại để kịp tiến độ bàn giao nhà cho người dân.
Chia sẻ thêm về quá trình triển khai chiến dịch, Đại tá Lê Xuân Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho biết: “Chiến dịch Quang Trung không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mà còn là tình cảm của lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi đối với nhân dân lúc khó khăn. Dù điều kiện địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, mưa nắng thất thường, đặc biệt là tại khu vực miền núi phía Tây của tỉnh, nhưng với tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, CBCS Công an tỉnh Quảng Ngãi quyết tâm làm đến cùng, làm bằng được, bảo đảm hoàn thành và bàn giao 32/32 căn nhà trước ngày 9/1/2026, đạt chỉ tiêu 100% để người dân sớm ổn định cuộc sống.”
Nhận được tình cảm ấm áp từ lực lượng CAND, ông Đinh Văn Quân (thôn Gò Rô, xã Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi) xúc động kể, chừng tuổi này, bản thân bà chưa dám nghĩ mình bỗng lại có được một căn nhà đẹp, bền chắc như vậy.
“Trước đây mỗi mùa mưa bão đến là cả gia đình lo lắng, sợ hãi vì nhà dột nát, có thể sập bất cứ lúc nào. Nhờ Chiến dịch Quang Trung và sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của anh em Công an mà gia đình tôi đã có một mái ấm đúng nghĩa. Tôi thật sự biết ơn Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an rất nhiều”, ông Quang bộc bạch.
Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, “Chiến dịch Quang Trung” của Công an tỉnh khép lại không chỉ bằng những căn nhà mới, mà còn mở ra một nền tảng vững chắc của thế trận an ninh nhân dân, được xây dựng từ chính niềm tin, sự gắn bó giữa lực lượng Công an và nhân dân. Ở đó, mỗi viên gạch được đặt xuống là một viên gạch dựng xây lòng dân; mỗi giọt mồ hôi rơi xuống là một minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, tận tụy của người chiến sĩ CAND...
Quang Thành
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/chien-dich-quang-trung-tai-quang-ngai-ve-dich-dung-tien-do-vuot-chi-tieu-i793500/