Chiến sĩ bộ đội, thanh niên Thủ đô căng mình giữ đê, chặn dòng lũ dữ sông Cầu

Chiến sĩ bộ đội, thanh niên Thủ đô căng mình giữ đê, chặn dòng lũ dữ sông Cầu
7 giờ trướcBài gốc
Sáng 10/10, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội bắt đầu hửng nắng, nhiệt độ dao động 31–33°C, song mưa lớn những ngày qua khiến mực nước trên hệ thống sông vẫn duy trì ở mức cao.
Tại sông Cầu, lũ đã đạt đỉnh vào đêm 9/10 với mực nước 10,16 m tại trạm Lương Phúc, vượt báo động III hơn 2 m, và đến sáng nay chỉ rút chậm, vẫn ở ngưỡng báo động. Ở trạm Đáp Cầu (Bắc Ninh), nước ghi nhận 7,52 m, vượt báo động III khoảng 1,2 m.
Các xã Đa Phúc, Trung Giã (TP. Hà Nội) nằm ven sông vẫn là tâm điểm ngập nặng, hàng nghìn hộ dân ở nơi nguy hiểm phải di dời khẩn cấp trong đêm để bảo đảm an toàn.
Trên tuyến đê chính xã Đa Phúc, các chiến sĩ Trung đoàn 141, Sư đoàn 312, Quân đoàn 12 cùng lực lượng dân quân, đoàn viên chia thành nhiều mũi, trực 24/24h tại các điểm xung yếu.
Từ chiều 9/10, dọc tuyến đê Đa Phúc, hàng dài người nối nhau chuyền tay từng bao tải cát, gia cố các điểm xung yếu. Những chiến sĩ bộ đội khoác áo phao, lội bùn, vác bao cát nặng trĩu lên vai, vừa làm vừa hô nhịp cho đồng đội phía sau.
Phía Hà Nội, hàng trăm chiến sĩ quân đội, dân quân tự vệ và đoàn viên thanh niên túc trực suốt ngày đêm dọc tuyến đê Đa Phúc – đoạn được đánh giá là xung yếu nhất.
Từng bao tải cát được chuyền tay, từng đoạn đê được gia cố khẩn cấp để ngăn nước lũ tràn qua. Những gương mặt lấm lem bùn đất nhưng quyết tâm ngăn nước lũ tràn qua đê.
Ông Nguyễn Văn Triều, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Đa Phúc, chia sẻ: “Từ rạng sáng nay, chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng túc trực tại đê. Mực nước sông lên nhanh, nhưng toàn bộ anh em xác định tinh thần ‘không để nước qua đê’. Mỗi người một nhiệm vụ, có người trực canh, người chèn bao tải, người bơm nước. Ai cũng căng như dây đàn, chỉ mong giữ được an toàn cho bà con phía trong”.
Ở phía bên kia sông – xã Hợp Thịnh, Bắc Ninh, nước lũ đã nhấn chìm nhiều khu dân cư.
Những mái nhà ngói đỏ giờ chỉ còn lấp ló giữa dòng nước đục ngầu, người dân di chuyển bằng thuyền, nhiều hộ phải sơ tán đến trụ sở xã hoặc nhà người thân. Theo chính quyền địa phương, hàng trăm ngôi nhà bị ngập sâu từ 2 – 3 m, hàng chục héc-ta hoa màu hư hại.
Giữa hai bờ sông Cầu, một bên là nơi lực lượng chức năng vẫn miệt mài hộ đê xuyên đêm, một bên là làng mạc chìm trong biển nước.
Dương Triều
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/chien-si-bo-doi-thanh-nien-thu-do-cang-minh-giu-de-chan-dong-lu-du-song-cau-post1785674.tpo