Ngày 16-3, vụ cháy xảy ra tại khách sạn trên đường Hoàng Hữu Nam (phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TP.HCM) khiến nhiều người mắc kẹt trong biển khói.
Có chú ở đây, an toàn rồi!
Lửa bùng phát từ căn phòng 202 trên tầng 3, nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi gần như toàn bộ căn phòng. Khói đen đặc quánh bao trùm lối thoát hiểm, khiến hai vị khách ở tầng 4 và một gia đình bốn người, trong đó có hai bé nhỏ không thể thoát ra ngoài.
Trung sĩ Nguyễn Công Hoàng Kha (21 tuổi), người trực tiếp tham gia cứu nạn trong vụ cháy hôm 16-3. Ảnh: HỒNG THẮM
Giữa cảnh tượng hoảng loạn ấy, hình ảnh một chiến sĩ PCCC bế chặt bé gái 3 tuổi chạy khỏi đám cháy, gương mặt phủ đầy tro bụi khiến cộng đồng mạng xúc động mạnh.
Chiến sĩ đó là trung sĩ Nguyễn Công Hoàng Kha (21 tuổi), người trực tiếp tham gia cứu nạn trong vụ cháy.
Hơn một ngày sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi gặp trung sĩ Kha tại đơn vị. Vẫn bộ quân phục quen thuộc, chiến sĩ Kha kể: "Lúc đó, bé khóc dữ lắm, tay bấu chặt vào cổ em, có lẽ vì sợ. Em chỉ biết ôm bé thật chặt, chạy thật nhanh xuống dưới an toàn" - Kha nhớ lại.
Hình ảnh Trung sĩ Nguyễn Công Hoàng Kha (21 tuổi) bế chặt bé gái 3 tuổi chạy khỏi đám cháy, gương mặt phủ đầy tro bụi khiến nhiều người xúc động. Ảnh: CTV
Anh kể: Ngày hôm đó, Kha cùng đồng đội nhận nhiệm vụ lúc 14 giờ 53. Chỉ trong vòng 5 phút, xe chữa cháy đã có mặt tại hiện trường.
Đám cháy dữ dội, khói đen cuồn cuộn tràn ra các tầng trên, che lấp hoàn toàn tầm nhìn. Nhận tin có người mắc kẹt, Kha lập tức cùng tổ trinh sát đeo mặt nạ phòng độc, mang theo bình khí nén, lao vào tòa nhà.
Theo lối cầu thang bộ, Kha và đồng đội gõ cửa từng phòng, lần tìm nạn nhân. Khi đến tầng 4, anh phát hiện hai vị khách đang ôm chặt nhau, ho sặc sụa vì hít khói.
Sau khi đồng đội hỗ trợ đưa họ xuống an toàn, Kha tiếp tục đi lên sân thượng - nơi gia đình bốn người đang chờ được giải cứu.
"Khói khi ấy rất dày, tầm nhìn gần như bằng không. Chỉ có đèn pin và cảm giác lần mò theo tay vịn cầu thang. Khi lên tới sân thượng, em thấy người mẹ đang ôm con khóc nức nở, mặt người cha bám đầy tro bụi"- Kha nhớ lại.
Trước khi di chuyển xuống, tổ cứu hộ giúp các nạn nhân hít thở không khí trong từ bình dưỡng khí. Lúc này, bé gái 3 tuổi vẫn chưa ngừng khóc, hoảng loạn vì sợ hãi.
"Thấy bé run rẩy, em chỉ biết ôm bé vào lòng, dỗ dành: 'Có chú ở đây, an toàn rồi!'. Vừa nói, em vừa che chắn để bé không hít phải khói độc"- chiến sĩ Kha kể.
Đường thoát hiểm bị chặn bởi kính vỡ và vật cản, nhưng không thể làm chậm bước chân của người lính cứu hỏa. Bế chặt bé gái trong lòng, Kha chạy xuống từng bậc cầu thang, cố gắng che chắn bé khỏi những mảnh vỡ. Khi tới tầng trệt, bé gái đã thôi khóc, chỉ ôm chặt lấy cổ người lính trẻ.
Vụ cháy được dập tắt hoàn toàn vào lúc 15 giờ 40. Sáu nạn nhân được giải cứu an toàn. Sau nhiệm vụ, dù thấm mệt, Kha vẫn cùng đồng đội dọn dẹp thiết bị, sẵn sàng cho lần xuất phát tiếp theo.
Hiện trường vụ cháy khách sạn ngày 16-3. Ảnh: CTV
Phải cứu được bé an toàn, không để bé bị thương
Hơn hai năm công tác trong ngành, trung sĩ Kha đã tham gia nhiều vụ chữa cháy, nhưng với anh, khoảnh khắc bế bé gái thoát khỏi biển lửa là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất.
"Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, nhưng em chỉ có một suy nghĩ: Phải cứu được bé an toàn, không để bé bị thương" - Kha chia sẻ.
Lãnh đạo Tổ địa bàn TP Thủ Đức đánh giá, hơn 2 năm qua, trung sĩ Kha công tác tốt, chăm chỉ rèn luyện, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ và luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Trung sĩ trẻ yêu thích làm lính cứu hỏa, đam mê cứu người, có nguyện vọng được ở lại tiếp tục công tác sau nghĩa vụ. Đến ngày 14-2, Kha chính thức được tuyển lên lính chuyên nghiệp, tiếp tục gắn bó với công việc mà anh luôn xem là lý tưởng của mình.
HỒNG THẮM