Tham quan Tàu CSB 2004 tại Cảng Hải đội 421, Hải đoàn 42 đóng quân tại huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau đang tiến hành huấn luyện theo kế hoạch của đơn vị, chúng tôi được chứng kiến không khí tích cực, khẩn trương của các bộ phận.
Tại boong tàu, cái nắng tháng 3 cộng với sự hanh khô của miền biển làm không khí càng trở nên oi bức. Mặc cho mồ hôi đang ướt đầm lưng áo, các chiến sĩ mới vẫn chăm chú quan sát và nghe cán bộ phân tích ý nghĩa, nội dung, phương pháp, cách thức trong môn học Thủy nghiệp cơ bản. Bởi đây là nội dung quan trọng giúp chiến sĩ nâng cao trình độ xử lý khi tàu rời cảng, cập cảng cũng như tiếp cận các phương tiện đang hoạt động trên biển một cách nhanh chóng, chính xác đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra và công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển.
Hạ sĩ Dương Tuấn Vũ, chiến sĩ hàng hải vừa lau những giọt mồ hôi trên trán và chia sẻ: “Mặc dù trời rất nắng nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm thực hiện thuần thục các nội dung của bài huấn luyện. Bởi khi trên biển trong điều kiện thời tiết phức tạp, sóng to, gió lớn chúng tôi mới bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao”.
Các chiến sĩ được huấn luyện nội dung nâng, hạ xuồng trên Tàu CSB 2004, Hải đội 421, Hải đoàn 42, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.
Chiến sĩ luyện tập bắn súng trên tàu.
Còn với Hải đội 401, đơn vị đóng quân tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, cái nắng của miền biển cũng hanh khô, bỏng rát không kém. Trung tá Nguyễn Quang Việt, Hải đội trưởng Hải đội 401 cho biết: “Trong tuần đầu, đơn vị tập trung huấn luyện cho bộ đội, nhất là các chiến sĩ mới về tàu công tác nắm chắc các quy định trên tàu; cấu tạo, tính năng kỹ, chiến thuật của các loại vũ khí, trang bị trong biên chế. Phần lớn thời gian chúng tôi huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ đều được thực hiện trên mặt boong. Việc huấn luyện ngoài trời dưới thời tiết khắc nghiệt vừa là thách thức vừa là điều kiện để rèn luyện thể lực, bản lĩnh cho bộ đội”.
Cán bộ, chiến sĩ thực hành nội dung hạ dây trong huấn luyện.
Đại tá Trần Nguyên Lai, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết: ''Năm 2025, đơn vị xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là bảo đảm khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật và công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển. Do vậy với phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật và xây dựng Cảnh sát biển “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” làm mục tiêu huấn luyện, Bộ tư lệnh Vùng xác định trong năm 2025 chú trọng huấn luyện theo nhiệm vụ, theo tình huống; huấn luyện nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng, thực hiện nhiệm vụ theo chức trách”.
Luyện tập phòng cháy, chữa cháy trên biển.
Sau 1 tháng nhập ngũ, làn da của các chiến sĩ đã “nhuộm màu nắng, gió”. Từ những bỡ ngỡ, lạ lẫm với nếp sống, sinh hoạt trong Quân đội... giờ đây ai cũng đã trưởng thành hơn về mọi mặt, chững chạc, rắn rỏi hơn và quen với cường độ học tập ở môi trường quân ngũ, quyết tâm cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc.
Bài, ảnh: ĐÌNH NGÀ