Đó là khẳng định của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tại Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 (BVDC2.7) và Đội Công binh số 4 (ĐCB4) trực tiếp tại TP Hồ Chí Minh và trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội ngày 22/9.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu tại Lễ xuất quân. Ảnh: Hồng Phúc.
Đợt này, Bộ Quốc phòng tổ chức cho gần 250 cán bộ, chiến sĩ lên đường thực hiện nhiệm vụ GGHB Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và khu vực Abyei.
Tham dự Lễ xuất quân có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng - Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam; cùng đại diện các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng, đại diện Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
Đại biểu lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các cơ quan ngoại giao đến tiễn đoàn cán bộ, chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Ảnh: Hồng Phúc.
Đây là lần đầu tiên Đội ĐCB4 và BVDC2.7 chính thức ra mắt, thay thế các lực lượng đã hoàn thành nhiệm vụ tại phái bộ trước đó.
Phát biểu tại lễ xuất quân, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc Việt Nam tham gia hoạt động GGHB Liên Hợp Quốc. trong hơn 11 năm qua Việt Nam đã cử hơn 1.300 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của QĐND và CAND, trong đó có gần 200 nữ quân nhân tham gia hoạt động GGHB Liên Hợp Quốc và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao quyết định của Chủ tịch nước giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình tại lễ xuất quân ngày 22/9. Ảnh: Hồng Phúc
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết, công tác huấn luyện tại BVDC2.7 thời gian qua được thực hiện sát với thực tiễn, phối hợp với các đối tác quốc tế về ngoại ngữ và chuyên môn như cấp cứu, vận chuyển y tế, luật nhân đạo. Mọi hàng hóa, trang thiết bị vật tư đã được mua sắm, bổ sung đầy đủ.
Trong đó, Cục GGHB Việt Nam đã phối hợp với Liên Hợp Quốc và Australia hoàn tất các thủ tục nhập cảnh, vận chuyển cho 63 cán bộ, nhân viên. Toàn bộ nhân sự đã hoàn thành công tác chuẩn bị, được tiêm phòng đầy đủ và yên tâm lên đường.
Đối với ĐCB4, Bộ Quốc phòng đã ra quyết định thành lập đội gồm 203 người (184 chính thức, 19 dự bị) để thay thế Đội Công binh số 3. Công tác huấn luyện chuyên ngành, ngoại ngữ, hậu cần, kỹ thuật đã được triển khai toàn diện. Hàng hóa, trang thiết bị cũng đã được mua sắm đầy đủ. Các thủ tục hậu cần, vận chuyển và nhập cảnh đã được phối hợp chặt chẽ với Liên Hợp Quốc, đối tác Australia và hãng hàng không Ethiopia.
"Tinh thần cống hiến, làm việc trách nhiệm, tận tụy, hòa đồng với nhân dân bản địa của các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam đã làm tỏa sáng hình ảnh của đất nước và con người Việt Nam, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, Công an nhân dân yêu chuộng hòa bình ở trong nước và cả trên thế giới", Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh.
Chiến sĩ mũ nồi xanh chụp ảnh kỷ niệm cùng bạn bè quốc tế trước giờ lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Hồng Phúc.
Trong không khí xúc động của lễ xuất quân, nhiều người thân, gia đình của các cán bộ, chiến sĩ mũ nồi xanh lên đường làm nhiệm vụ quốc tế lần này đã gây xúc động mạnh đối với những người ở lại. Cô Lê Thị Hồng Sáu, là mẹ của Đại úy Lê Thị Thanh Xuân đã không giấu được xúc động, xen sự tự hào, nhưng không khỏi lo lắng cho con gái: “Lần đầu tiên con gái được nhận nhiệm vụ GGHB quốc tế, cả gia đình cô đều rất tự hào. Con được đứng trong hàng ngũ của Cục gìn giữ hòa bình là niềm vinh hạnh cho cả gia đình”, cô Sáu chia sẻ.
Chiến sĩ mũ nồi xanh giao lưu với bạn bè, tạm biệt người thân trước giờ lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Hồng Phúc
Còn đối với Đại úy Lê Thị Thanh Xuân, việc được khoác lên mình bộ quân phục mũ nồi xanh là ước mơ đã ấp ủ từ tuổi trẻ. Đây cũng là lần đầu tiên Xuân xa gia đình về khoảng cách địa lý. Thế nhưng, việc được mang trên vai nhiệm vụ đầy tự hào dân tộc, Đại úy Xuân tin tưởng phía sau gia đình sẽ luôn dõi theo từng bước trưởng thành của cô.
Thiếu tá Trần Đức Tài - Giám đốc BVDC2.7 chia sẻ cảm xúc với phóng viên báo chí trước giờ lên đường. Ảnh: Hồng Phúc.
Đối với Thiếu tá Trần Đức Tài - Giám đốc BVDC2.7 lại chuẩn bị tâm lý, bản lĩnh vững vàng cho những thách thức ở nước bản địa đến thực hiện nhiệm vụ quốc tế. “Đây là lần đầu tiên tôi được Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao nhiệm vụ cao cả này. Tôi biết sẽ có rất nhiều khó khăn liên quan đến thời tiết, dịch bệnh, côn trùng, kể cả những sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa. Thế nhưng, tôi và các đồng đội sẵn sàng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Thiếu tá Tài chia sẻ.
Các cán bộ, chiến sĩ trước giờ lên đường làm nhiệm vụ quốc tế. Ảnh: Hồng Phúc.
Trong đợt xuất quân lần này, BVDC2.7 có hơn 60 cán bộ, chiến sĩ được điều động từ các Quân khu 1, 3, 5, 7, 9; Quân đoàn 34; Bệnh viện Quân y 175; Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; Cục GGHB Việt Nam và một số đơn vị khác trong toàn quân sẽ thay thế cho lực lượng BVDC2.6.
Đối với Đội ĐCB4 cũng có 184 cán bộ, nhân viên được điều động từ các cơ quan, đơn vị: Quân chủng Phòng không Không quân, Hải quân; Quân khu 1, 2, 3, 4; Quân đoàn 12; các Binh chủng Công binh, Đặc công, Thông tin liên lạc; Cục GGHB Việt Nam và một số cơ quan, đơn vị trong toàn quân.
Tặng quà cho các cán bộ, chiến sĩ mũ nồi xanh lên đường thực hiện nhiệm vụ GGHB Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và khu vực Abyei. Ảnh: Hồng Phúc.
Phát biểu tại lễ tiễn đoàn lên đường làm nhiệm vụ, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng - Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam đã động viên tập thể cán bộ, chiến sĩ của cả 2 đơn vị nỗ lực, quyết tâm, chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, sức khỏe và hành trang để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế cao cả, được Đảng, Nhà nước, QĐND Việt Nam giao phó.
Các cán bộ, chiến sĩ mũ nồi xanh chụp ảnh lưu niệm trước giờ lên đường. Ảnh: Hồng Phúc.
Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng cũng cảm ơn Liên Hợp Quốc, các đại diện quốc tế và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới đã tích cực hỗ trợ, ủng hộ to lớn đối với lực lượng GGHB của Việt Nam trong các nhiệm vụ quốc tế. Từ đó, tạo điều kiện cho Việt Nam phát huy ngày càng tốt hơn vai trò của một quốc gia tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ra tận sân bay Tân Sơn Nhất tiễn đoàn mũ nồi xanh lên đường làm nhiệm vụ quốc tế. Ảnh: Hồng Phúc.
Dặn dò đoàn cán bộ, chiến sĩ mũ nồi xanh lên đường làm nhiệm vụ quốc tế, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, các cán bộ, chiến sĩ, nhân viên của BVDC2.7 và ĐCB4 chuẩn bị lên đường phát huy cao nhất tinh thần, trách nhiệm để thực hiện nhiệm vụ đã được quán triệt kỹ về các quy định của LHQ, của phái bộ, luật pháp của quốc gia sở tại; quy định của pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, kỷ luật của quân đội, đảm bảo đủ điều kiện hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó. Đặc biệt, tiếp tục góp phần lan tỏa phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới đến với bạn bè quốc tế.
"Các đồng chí phải đoàn kết chặt chẽ với nhau như ruột thịt, khắc phục mọi khó khăn để “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua”, xứng đáng với niềm tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và niềm tin yêu của Nhân dân dành cho các đồng chí", Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến động viện các cán bộ, chiến sĩ.
THÀNH LUÂN