Chiến sĩ Võ Văn Tài trao lại chiếc ví nhặt được cho chị Quỳnh.
Qua kiểm tra, phát hiện bên trong ví có số tiền 5 triệu đồng cùng các loại giấy tờ tùy thân khác. Trước số tài sản này, Binh nhất Tài ngay lập tức liên hệ với trực ban Công an phường Điện Bàn để tìm người đánh rơi hòng trả lại. Qua xác minh từ các loại giấy tờ tùy thân, Công an phường Điện Bàn xác định người mất tài sản là chị Nguyễn Thị Diễm Quỳnh (2004, trú xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng). Ngay sau đó, Công an phường Điện Bàn và chiến sĩ Võ Văn Tài đã trao trả lại toàn bộ giấy tờ và số tiền cho chị Nguyễn Thị Diễm Quỳnh.
Được biết, sáng cùng ngày, chị Quỳnh đến Công an phường Điện Bàn để giải quyết công việc, khi đi trong khuôn viên trụ sở Công an phường vô tình đánh rơi chiếc ví. Nhận lại tài sản, chị Quỳnh không giấu nỗi niềm vui, xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến Công an phường Điện Bàn và chiến sĩ Võ Văn Tài. Hành động của chiến sĩ Võ Văn Tài là tấm gương sáng về lòng trung thực, hành động đẹp và nhân văn cần được biểu dương, tuyên truyền rộng rãi để mọi người biết, học tập và noi theo.
X.S