'Chiến sĩ quả cảm' mở màn ấn tượng, 12 nghệ sĩ gặp 'cú sốc' đầu tiên

'Chiến sĩ quả cảm' mở màn ấn tượng, 12 nghệ sĩ gặp 'cú sốc' đầu tiên
5 giờ trướcBài gốc
12 nghệ sĩ thực sự nhập vai các chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ. Ảnh: H.A.
Tập đầu tiên của Chiến sĩ quả cảm thu hút với màn hội ngộ ấn tượng, tự nhiên của 12 nghệ sĩ đình đám vừa được lên sóng vào lúc 20h trên kênh VTV3. Đây là lần đầu tiên, các nam nghệ sĩ hội ngộ trong một vai trò hoàn toàn mới trước khán giả - vai trò một chiến sĩ nhập vai thuộc lực lượng Công an Nhân Dân (CAND).
Chính thức lên sóng vào Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Chiến sĩ quả cảm không chỉ mang đến một hành trình trải nghiệm thực tế sinh động, mà còn là lời tri ân sâu lắng gửi tới những người đã hy sinh, những người vẫn đang ngày đêm lặng thầm gìn giữ bình yên cho Tổ quốc.
Quốc Thiên và Phan Mạnh Quỳnh hào hứng đến tập trung. Ảnh: H.A.
Cuộc hội ngộ bất ngờ, căng thẳng ngay từ phút đầu tiên
Trong khi Tiến Luật, Thành Trung gây bất ngờ vì quyết định xuất hiện trong một chương trình truyền hình thực tế nhập vai hành động đòi hỏi thể lực cao; Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy khiến khán giả bật cười với những mảng miếng duyên dáng, ăn khớp trong ngày đầu hội ngộ. Gương mặt hoàn toàn mới trên sóng gameshow - Phan Mạnh Quỳnh bày tỏ sự lo lắng và hoang mang đòi rút lui ngay trong tập mở màn. Các chiến sĩ nhập vai cũng mang đến màn chào sân vui vẻ, cam kết sẽ sẵn sàng và hết mình trong mọi thử thách cam go, khắc nghiệt phía trước.
Ngay sau cuộc gặp gỡ, các chiến sĩ nhập vai đã lo lắng tột cùng với thử thách ứng biến với lửa đầy bất ngờ trong căn phòng chung cư. Trong khi tất cả đang trò chuyện sôi nổi tại phòng khách, một sự cố chập điện và đám cháy bếp ga bùng nổ, Phan Mạnh Quỳnh ứng biến dập tắt đám cháy một cách nhanh nhẹn với bình chữa cháy. Liên tục sau đó, ngọn lửa lớn bùng lên từ phía rèm cửa một cách nhanh chóng cùng với khói đen mù mịt khiến tất cả hoảng sợ.
Lê Dương Bảo Lâm và Kiều Minh Tuấn đi "nhập ngũ" nhưng cũng không quên mang theo các ngón hài thường thấy. Ảnh: H.A.
Đối diện sự cố cháy lớn, không chỉ Phan Mạnh Quỳnh mà tất cả đều bộc phát phản ứng tự nhiên của bản thân, trong khi Lê Dương Bảo Lâm cuống quít đến té ngã, Thành Trung và MONO bình tĩnh bảo vệ bản thân trước làn khói bủa vây.
Mọi tình huống phản ứng khi gặp cháy nổ trong căn phòng của các chiến sĩ nhập vai đều có sự giám sát của Thượng tá Lê Hải Hùng, Phó Trưởng phòng Chính trị, Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy cùng Trung tá Lê Tấn Châu, Công an Thành phố Hồ Chí Minh.
Về tình huống giả định, các chiến sĩ nhập vai nhận được lời khen ngợi của chỉ huy vì có sự nghiên cứu, tìm hiểu về xử lý sự cố cháy cơ bản nhất. Tuy nhiên, chỉ huy cũng dành sự cảnh báo nghiêm túc cho Lê Dương Bảo Lâm vì hành vi tạt nước để dập tắt đám cháy nhưng chưa quan sát kỹ đã ngắt nguồn ổ điện hay chưa.
“Tuyệt đối không dùng nước chữa cháy khi chưa cắt điện. Điều đó rất nguy hiểm, có thể dẫn đến tình huống thiệt mạng không phải vì cháy mà là vì điện giật”, Trung tá Lê Tấn Châu nghiêm túc cảnh báo.
Sau tình huống giả định bất ngờ, 12 chiến sĩ nhập vai lập lời hứa một cách nghiêm túc tập luyện và tinh thần quyết tâm nhất trong tờ đơn xin gia nhập lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, tất cả choáng ngợp khi lần đầu tiên được khám phá Trung tâm thông tin chỉ huy 114 và dàn xe phương tiện khí tài quy mô hoành tráng của lực lượng PCCC & CNCH: xe chỉ huy chữa cháy, robot chữa cháy, xe chữa cháy, xe cứu nạn cứu hộ, xe thang chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Giờ tập luyện nghiêm túc. ẢNh: H.A.
Hành trình nhập vai chính thức bắt đầu
Phía sau cuộc hội ngộ đầy tiếng cười, 12 chiến sĩ nhập vai bắt đầu bước vào chuỗi ngày tập huấn chân thật khi trở thành các chiến sĩ thuộc lực lượng PCCC & CNCH. Khoác lên mình bộ cảnh phục đầy tự hào, Lê Dương Bảo Lâm cũng như các anh em bày tỏ quyết tâm nghiêm túc với bài học rải vòi chữa cháy cơ bản; tập huấn đội hình 2 lăng B chữa cháy và cứu người trong mô hình Fireblast.
Chỉ sau vài giờ tập huấn gắt gao, các chiến sĩ nhập vai lập tức bước vào thực chiến giả định cứu người trong mô hình Fireblast, nơi mô phỏng những tình huống cháy nổ sát thực tế như cháy bếp gas, cháy sofa, cháy lan lên trần nhà... với hiệu ứng khói, lửa, âm thanh và nhiệt độ có thể lên đến 200 độ C, tạo cảm giác như đang trong một vụ cháy thật sự. Tại đây, tất cả chia thành 2 tổ.
Các nghệ sĩ hào hứng với giờ luyện tập. Ảnh: H.A.
Tổ 1 của đội trưởng Tiến Luật có các chiến sĩ nhập vai Song Luân, Quốc Thiên, Phan Mạnh Quỳnh, Long Hạt Nhài và Mono. Bắt đầu bước vào tình huống thực chiến giả định, cảm nhận đầu tiên của Song Luân khi chỉ vừa mang mặt nạ phòng độc và đem bình dưỡng khí nặng 10 kg là cảm giác nghẹt thở đến khó chịu, anh thừa nhận: “Có một khoảnh khắc tôi không thở được. Tôi có len lỏi ý nghĩ sẽ bỏ cuộc…”. Quốc Thiên cũng cho biết: “Cảm giác rất dã man khi phải vừa chạy vừa đeo mặt nạ và bình dưỡng khí sau lưng. Tôi cảm nhận như mình sắp đứt hơi”.
Lần đầu tiên các nghệ sĩ được chứng kiến và tham gia vào quá trình cứu hỏa (tình huống giả định). Ảnh: H.A.
Căng thẳng hơn hết là trường hợp chiến sĩ nhập vai MONO bị chỉ huy nghiêm khắc đánh giá không hoàn thành vì phạm vào điều cấm kỵ của chiến sĩ PCCC & CNCH. Chỉ huy gay gắt chấn chỉnh MONO vì hành động tự ý xông vào khu vực có khói, lửa khi không đeo mặt nạ phòng độc và bình dưỡng khí. Nhận sai sót về mình, MONO thẳng thắn nhìn nhận lại hành vi không đúng của bản thân.
Mọi tình huống đều như thật. Ảnh: H.A.
Về phía tổ 2 của đội trưởng Thành Trung sẽ có các chiến sĩ nhập vai Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, Neko Lê và Liên Bỉnh Phát. Mặc dù đối diện trực diện với nỗi sợ lửa nhưng Ngô Kiến Huy vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong tình huống thực chiến giả định chữa cháy đầu tiên. Anh bày tỏ: “Sau thử thách này, tôi cảm nhận bản thân đã bớt sợ khi nhìn thấy lửa. Và bản thân cũng có thêm kiến thức xử lý tình huống khi sự cố hỏa hoạn xảy ra”.
Sự vất vả, căng thẳng trong quá trình chữa cháy đã khiến các nghệ sĩ thực sự sốc. Ảnh: H.A.
Bên cạnh đó, Kiều Minh Tuấn thừa nhận dù chỉ là tình huống mô phỏng nhưng đã mang lại cho nam diễn viên cảm nhận sâu sắc về sự tự hào và hạnh phúc đến xúc động sau khi bản thân hoàn thành nhiệm vụ giải cứu thành công mạng người. Giống với Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm bật khóc chia sẻ: “Đây là chương trình lần đầu tiên tôi có nhiều cảm xúc đến như vậy, lần đầu tiên cảm xúc của tôi cứ dâng lên khiến tôi phải cố gắng kiềm lại. Tuy là cực thật nhưng những điều người chiến sĩ lực lượng PCCC & CNCH nhận lại là quá nhiều. Họ là những người hùng thầm lặng”.
Mệt và vất vả nhưng trên hết là sự tự hào khi được khoác lên mình bộ quân phục của các chiến sĩ Cảnh sát PCCC & CNCH. Ảnh: H.A.
Kết thúc tình huống thực chiến giả định đầu tiên trong vai trò chiến sĩ nhập vai lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH, không chỉ những người nghệ sĩ mà cả khán giả cũng cảm nhận sâu sắc lòng dũng cảm và ý chí kiên cường vượt lên mọi hiểm nguy của những người chiến sĩ thầm lặng. Hành trình của sứ mệnh lan tỏa những giá trị tốt đẹp của lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH chỉ mới vừa bắt đầu và còn rất nhiều điều đặc biệt đang chờ đón họ ở phía trước.
Chỉ tính riêng trong năm 2024, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an các địa phương trên cả nước đã xuất 14.797 lượt phương tiện cùng 75.663 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy trong 3.319 vụ cháy nổ; hướng dẫn thoát nạn cho hàng trăm người mắc kẹt và trực tiếp cứu sống 477 người cùng khối lượng tài sản ước tính khoảng 132,7 tỷ đồng ra khỏi khu vực nguy hiểm; trực tiếp tham gia 1.802 vụ cứu nạn cứu hộ, tổ chức cứu được 5.571 người, tìm và bàn giao 882 thi thể cho cơ quan chức năng xử lý.
Mai Phương
Nguồn Đại Đoàn Kết : https://daidoanket.vn/chien-si-qua-cam-mo-man-an-tuong-12-nghe-si-gap-cu-soc-dau-tien-10311396.html