“Trong nhà chỉ còn mấy trăm nghìn, chuẩn bị sinh em bé nên không phải biết xoay sở ra sao. Rất may, anh Long đã đứng ra kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ, ủng hộ số tiền hơn 5 triệu đồng, mẹ con mình mới được như ngày hôm nay”, chị Y Lộ kể.
Đại úy Vũ Thành Long cùng đồng đội đến thăm, động viên mẹ con chị Y Lộ.
Gia đình chị Y Lộ là một trong hàng trăm trường hợp khó khăn mà Đại úy Vũ Thành Long đã âm thầm giúp đỡ trong những năm qua. Đại úy Vũ Thành Long xuất thân cảnh sát khu vực, anh nắm rất rõ hoàn cảnh khó khăn của từng hộ gia đình. Nhiều năm qua, Đại úy Vũ Thành Long đã tự trích một phần tiền từ số lương ít ỏi của mình để mua những phần quà nhỏ là nhu yếu phẩm cần thiết như: gạo, mì tôm, nước mắm, dầu ăn, hạt nêm… để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, neo đơn trên địa bàn. Việc làm của anh đã lan tỏa đến rất nhiều người, có cả những đồng chí, đồng đội cũng như các nhà hảo tâm.
“Khi biết được một hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ, mình sẽ đứng ra kêu gọi trên trang Facebook cá nhân, sau đó đem số tiền đó trao tặng lại và tất cả đều được công khai ngay trên bài viết”, Đại úy Long cho hay.
Anh thường đi từng tuyến phố, đến từng nhà để xin, thu gom những bộ quần áo cũ để trao tặng lại cho bà con cần. Ngoài ra, anh còn là thành viên tích cực trong Tổ công tác xã hội của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Đặc biệt, Đại úy Long đã thiết lập một nhóm hỗ trợ máu cho những bệnh nhân cấp cứu, hay những ca phẫu thuật cần máu hiếm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, giúp đỡ kịp thời cứu sống nhiều bệnh nhân nguy kịch.
Thiếu tá Xiêng Lăng Thiệp, Trưởng Công an xã Vinh Quang, Công an tỉnh Kon Tum cho biết, “Việc làm của đồng chí Long đã được cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nhiệt tình ủng hộ và đồng hành”, Thiếu tá Thiệp nói.
Còn Đại úy Vũ Thành Long, anh coi là việc bình thường, cần thiết: “Mình tin rằng, nếu biết gom góp yêu thương từ những tấm lòng chân thành, cuộc đời hẳn sẽ bớt đi nhiều nhọc nhằn, cay đắng.
Ng.Xuân - V.Thành